NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đầu tư hết hơn 1 tỷ để 'cưa' đổ bạn gái hoa khôi, thế nhưng chỉ mới cưới một tháng tôi đã quyết định ly hôn ngay lập tức

Chủ nhật, 04/10/2020 08:50

Lúc đó Loan cũng ra trường, có công việc ổn định rồi, không muốn mất người yêu, tôi quyết định tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể.

Loan là hoa khôi của trường tôi, mỗi khi cô ấy xuất hiện là lũ con trai chúng tôi nhao nhao như ong vỡ tổ, ai cũng muốn ngắm nhìn người đẹp. Ở trường có rất nhiều người theo đuổi Loan và trong số đó có cả tôi, nhưng cô ấy quá cao khiến chẳng ai "cưa" đổ, rồi lần lượt bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn mình tôi vẫn đeo đuổi tới cùng.

Suốt 2 năm đeo đuổi tôi bị Loan biến thành một anh chàng tài xế. Cứ mỗi lần đi đâu là Loan lại gọi tôi chở đi, thỉnh thoảng đám bạn của cô ấy tụ tập là cô ấy lại gọi tôi đến thanh toán hóa đơn.

Ảnh minh họa

Nhiều lúc bắt gặp cảnh Loan vui vẻ bên người đàn ông khác tôi ghen vô cùng, muốn buông bỏ tất cả nhưng chỉ một nụ cười của cô ấy là tôi lại vui vẻ trở lại. Tôi thường xuyên tặng Loan những món quà đắt tiền để lấy lòng nhưng phải đến 2 năm sau tôi mới sở hữu được cô ấy.

Lúc đó Loan đã ra trường và có công việc ổn định, không muốn mất người yêu nên tôi quyết định tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể.

Trước khi lấy vợ tôi đã đón mẹ ra ở cùng, vì bố mất sớm, mẹ khổ cực cả đời nên tôi muốn bà được sống những ngày tháng hạnh phúc bên con cháu.

Những ngày đầu 3 mẹ con sống với nhau rất vui vẻ, cho đến một ngày đi làm về thấy nhà cửa im ắng, vào bếp thì không thấy mẹ nấu ăn như mọi ngày. Vào phòng thấy mẹ đang nằm trên giường, nhìn bà ứa nước mắt tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì.

Mẹ nói trong nước mắt: “Hôm nay mẹ mới thấu được bản chất của con dâu, buổi tối đang nấu ăn thì mẹ thấy choáng đầu quá. Đúng lúc đó mẹ bảo Loan làm bữa đi còn mẹ đi nằm cho đỡ mệt. Nhưng 30 phút vẫn chưa thấy Loan xuống bếp, khiến mẹ phải dậy qua phòng nhắc nhở. Nào ngờ đang nghe thấy vợ con ngồi nói xấu mẹ đủ điều.

Loan bảo mẹ nấu toàn những món như cho lợn ăn, chỉ mong bà cuốn gói về quê cho đỡ nhức đầu. Mẹ không ngờ con dâu xinh đẹp như thế, miệng nói toàn những lời ngon ngọt vậy mà tâm địa lại chẳng đẹp chút nào”.

Ảnh minh họa

Sau đó mẹ tôi về phòng nằm tiếp còn Loan nói là không ăn cơm ở nhà mà có hẹn với bạn. Mẹ bảo về làm dâu một tháng rồi mà cô ấy chưa nhúng tay vào bất kỳ việc gì, thậm chí đến rửa bát cũng để nhường cho mẹ tôi.

Buổi tối chỉ có hai vợ chồng, tôi góp ý với vợ những lúc về nhà rảnh rỗi nên phụ giúp mẹ một tay, chứ việc gì cũng để cho mẹ làm thì bà tủi thân. Nào ngờ vợ vênh mặt lên đáp trả: “Cả ngày bà có mỗi bữa cơm với dọn dẹp nhà cửa, làm loáng một cái là xong. Còn em đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu mẹ không làm được thì về quê sớm cho khỏe”.

Tôi tức giận cấm vợ nói đuổi mẹ về quê, không ngờ vợ nói là nếu mẹ không đi thì cô ấy sẽ ra khỏi nhà. Bên ngoài không thiếu đàn ông nhiều tiền hứa hẹn nuôi dưỡng cô ấy.

Cứ ngỡ lấy được vợ đẹp thì sẽ hạnh phúc nào ngờ tôi đầu tư hết hơn một tỷ đồng, toàn bộ số tiền tiết kiệm của mẹ và tiền lương 2 năm làm việc. Đổi lại là một cô vợ ích kỷ hẹp hòi chỉ biết lấy bản thân mà không quan tâm đến mẹ chồng. Đến nước này thì tôi phải chọn mẹ chứ không thể chọn vợ được.

Sự kiên định của tôi đã khiến vợ chồng tôi đưa nhau ra tòa. Qua cuộc tình đổ vỡ này tôi rút cho bản thân kinh nghiệm, khi yêu phải tỉnh táo đừng để sắc đẹp làm lu mờ những bản tính tốt đẹp của người phụ nữ cần phải có.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới