NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đêm hôm cưới, khi vợ vừa cởi bỏ chiếc áo ngực tôi bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể không trọn vẹn của cô ấy

Thứ bảy, 03/04/2021 07:26

Trong suốt 3 tháng yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng ở cái cầm nắm tay. Cô ấy không muốn" ăn cơm trước kẻng" nên tôi cũng không ép buộc.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã trải qua hơn 10 mối tình với nhiều cô gái xinh đẹp thân hình gợi cảm. Lương tôi khá cao nhưng làm được bao nhiêu tiền đều đầu tư hết vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ ngày đi làm đến giờ chưa bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào, tháng nào tiêu hết tháng đó.

Bằng tuổi tôi bạn bè có nhà cửa vợ con rồi, còn tôi chưa vợ vẫn sống chung với bố mẹ. Đến khi tôi bị mất việc, không có tiền, người đẹp cũng dần rời xa tôi. Khi đó tôi mới nhận ra giá trị của đồng tiền, sử dụng đúng mục đích thì cho trái ngọt, còn lãng phí thì hỏng cả đời.

Rồi tôi cũng kiếm được công việc mới, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để chi tiêu mỗi tháng. Ở công ty mới tôi gặp được một đồng nghiệp nữ, cô gái có ngoại hình bình thường, bằng tuổi tôi nên cũng hai người nói chuyện khá hợp nhau. Được bạn bè đồng nghiệp trêu chọc nhiều quá nên chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay.

Trong suốt 3 tháng yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng ở cái cầm nắm tay. Cô ấy không muốn ăn cơm trước kẻng nên tôi cũng không ép buộc.

Ảnh minh họa

Vì cả hai đã lớn tuổi, tôi chơi bời cũng đủ rồi nên muốn ổn định gia đình sớm để về già đỡ cảnh “cha già con mọn”. Vậy là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.

Đêm tân hôn, vừa vào phòng tôi bắt gặp cảnh vợ thay đồ. Tôi choáng váng khi nhìn thấy một bên ngực của cô ấy bị cắt bỏ vẫn còn vết sẹo loang nổ. Không chịu nổi cú sốc này tôi tức giận lớn tiếng hỏi vợ tại sao lại lừa dối chồng chuyện này hả?

Cô ấy nói ngày còn là sinh viên, phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2 và bị cắt bỏ một bên. Sau cú sốc quá lớn đó không dám yêu ai nữa, chỉ đến khi gặp tôi thì cô ấy mới mong muốn có một gia đình và những đứa con. Vợ không muốn nói sớm, sợ biết được chắc chắn tôi sẽ chia tay.

Tuổi trẻ bao nhiêu gái đẹp ngực đẫy đà tôi đã trải qua, chẳng lẽ tôi phải sống cả đời còn lại với người vợ có bộ ngực không được đầy đủ ư?

Đã một tuần nay, tôi không vào phòng nằm ngủ cùng vợ rồi, tôi chẳng biết làm sao để vượt qua cú sốc này nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới