NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đêm tân hôn vợ cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chồng khiến tôi buông xuôi, nói sự thật về cuộc hôn nhân này

Thứ ba, 22/01/2019 11:41

Mặc cho em ngăn cản tôi vẫn làm theo bản năng của người đàn ông chứ chẳng có tình cảm gì với người con gái này. Thật không ngờ cô ta cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chồng. Thậm chí dấu răng của vợ còn in đầy trên cánh tay tôi.

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là đứa con trai ngoan của bố mẹ, không bao giờ cãi lời, luôn nghe và làm tất cả những điều họ mong muốn.

Ngay cả đến chuyện lấy vợ bố mẹ cũng bắt tôi phải theo ý của họ. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt bố mẹ phản đối thẳng thừng là không muôn đăng hộ đối. Rồi họ ra sức ngăn cản tôi, bắt phải lấy con của đối tác để củng cố công việc kinh doanh hai nhà được vững chắc.

Cái bóng của bố mẹ quá lớn nên tôi đã không bảo vệ được tình yêu của mình, phải nghe theo sự sắp đặt của họ.

Ngày cưới đối với bố mẹ là ngày để thu tiền còn với tôi là ngày đau khổ nhất cuộc đời mình. Mặt tôi không thể nở nụ cười với mọi người được, nhìn chẳng khác nào như đang ở trong đám tang.

(Ảnh minh họa)

Đêm động phòng nhìn thấy cô dâu đang ngồi trên ghế tôi thấy hận lắm, chính vì có sự hiện diện của cô ta mà tình yêu của tôi bị tan nát. Tôi bế phốc cô dâu lên giường vừa lột quần áo của cô ấy vừa nói:

- Đêm nay tôi sẽ phục vụ em hết đêm để đáp ứng lòng mong mỏi của các người.

- Anh làm trò gì đấy buông tôi ra.

Mặc cho em ngăn cản tôi vẫn làm theo bản năng của người đàn ông chứ chẳng có tình cảm gì với người con gái này. Thật không ngờ cô ta cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chồng. Thậm chí dấu răng của vợ còn in đầy trên cánh tay tôi.

Thấy tôi không buông, vợ đá cho chồng một cái đau tím mặt vào, chỉ biết ôm chặt mà không dám kêu lên sợ mọi người trong nhà nghe thấy. Đến lúc này tôi buông xuôi tất cả nhìn cô ta với ánh mắt hận thù:

- Cô tưởng mình ngon lắm à, chỉ vì bố mẹ mà tôi phải chấp nhận đám cưới này thôi. Tôi không yêu gì cô dâu đừng tưởng mình cao giá.

- Anh tưởng tôi yêu anh sao. Không bao giờ, đây cũng chỉ vì bố mẹ áp đặt mà phải chấp nhận lấy thôi. Tôi đã phải chia tay với người yêu của mình để lấy người đàn ông chẳng có chút tình cảm nào về làm vợ. Tôi hận anh hận cái gia đình anh.

Tôi ngơ ngác nhìn cô dâu nói trong nước mắt, thật không ngờ chúng tôi chính là những nạn nhân của sự tính toán sắp đặt bắt tay nhau trong chuyện kinh doanh của hai nhà.

Sau những giây phút lặng ngồi suy nghĩ, cả hai chúng tôi không thể phá hủy cuộc hôn nhân này được vì nó còn liên quan đến uy tín kinh doanh của hai nhà. Chưa bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái rơi, nên nhìn thấy vợ khóc thút thít tôi thấy thương quá.

(Ảnh minh họa)

Đến bên vợ tôi ôm chặt lấy cô ấy và bảo:

- Không thể thay đổi được cuộc hôn nhân này, vì vậy chúng ta hãy tìm những điểm tốt của nhau để mà yêu nhau được không?

Em vẫn im lặng, tôi ôm em vào lòng, em không phản ứng gì. Thế rồi một đêm tân hôn đầy mâu thuẫn cũng kết thúc có hậu.

Suốt đêm tôi không thể chợp mắt mà nằm ngắm nhìn cô dâu nổi loạn của mình.

Buổi sáng giật mình tỉnh giấc không thấy vợ đâu, sợ cô ấy bỏ đi nên hớt hải chạy đi tìm. Vừa bước xuống tầng nàng đã tươi cười nhắc tôi đi rửa mặt và chuẩn bị ăn. Thì ra nàng dậy nấu ăn cùng với mẹ chồng từ sáng sớm.

Lần đầu được ăn những món vợ nấu tôi cảm thấy cô ấy rất giỏi giang chứ không chém to kho mặn như người yêu cũ của tôi. Nhìn nụ cười rạng ngời trên môi em tôi biết là vợ đã bắt đầu có tình cảm với chồng. Không ngờ nàng là tiểu thư con nhà giàu mà lại nấu được những món ngon thế này. Nàng đúng là mẫu người vợ mà bao người đàn ông mơ ước, thật may tôi đã không để tuột mất em.

Mỗi lần ôm vợ trong vòng tay tôi thấy lại biết ơn bố mẹ đã có ánh mắt tinh tường khi chọn con dâu.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới