NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đến nhà cô ruột chơi tôi chết lặng khi biết thân phận thực sự của người con gái mình yêu suốt 1 năm nay

Thứ năm, 30/08/2018 08:07

Một hôm rảnh rỗi quá, người yêu thì bận đi làm, không có chỗ chơi nên tôi nhớ đã gần năm nay chưa đến chơi nhà cô. Nghĩ là làm tôi lái xe chiếc xe mới mua đến nhà cô chơi. Thấy tôi đến cô mừng quýnh lên như rồng đến nhà tôm vậy.

Trong lần đi uống cà phê với đám bạn thân tôi gặp Huệ đang ngồi một mình trong quán. Thấy em xinh ăn mặc giống như tiểu thư con nhà giàu nên tôi đã kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau những giây phút ngại ngùng ban đầu chúng tôi đã trở thành bạn và yêu nhau từ lúc nào cũng không ai biết nữa.

Tôi là kiến trúc sư sở hữu 1 căn hộ chung cư rộng hơn 100m2 ở nơi đắt giá nhất thành phố. Còn em giới thiệu với tôi là quản lý nhân sự trong công ty nước ngoài. Những lời nói của em tôi không có chút một nghi ngờ gì mà ngược lại rất tự hào về người con gái tài sắc vẹn toàn.

Tôi say đắm trong tình yêu với Huệ, dù công việc rất bận rộn nhưng cuối tuần nào tôi cũng hẹn gặp người yêu để đi chơi và dành cho nhau những giây phút ngọt ngào.

Mỗi lần đi chơi với tôi em đều khoác lên người những bộ đồ đắt tiền với những bộ trang sức giá trị. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đến nhà Huệ để chơi thế nhưng em khéo léo từ chối. Vì đang say đắm với tình yêu nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ về thân phận của Huệ. Tôi tin tưởng những điều em nói và yêu em bằng trái tim chân thành.

(Ảnh minh họa)

Do công việc bận rộn với lại tôi cũng chẳng hợp với bà cô ruột của mình nên rất ít khi đến chơi, chỉ khi có công việc mới đến. Bố mẹ tôi rất nghèo trong khi đó nhà cô tôi lại rất giàu có nên họ khinh. Từ khi tôi có công việc tử tế còn các con cô thì chỉ ăn bám bố mẹ và chơi bời khiến bà cô tôi có ánh mắt thân thiện với gia đình tôi hơn.

Một hôm rảnh rỗi quá, người yêu thì bận đi làm, không có chỗ chơi nên tôi nhớ đã gần năm nay chưa đến chơi nhà cô. Nghĩ là làm tôi lái xe chiếc xe mới mua đến nhà cô chơi. Thấy tôi đến cô mừng quýnh lên như rồng đến nhà tôm vậy.

Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc thì thấy đứa con gái của cô đi đâu về, vừa nhìn thấy mặt con gái cô đã quát ầm lên:

- Con đi đâu suốt đêm qua vậy? Ăn ngủ với tên nào nói ngay?

- Tôi hết tuổi vị thành niên rồi, bà không phải lo, sướng hay khổ là tôi chịu không liên quan đến bà.

Gần 1 năm không gặp mà em họ từ một cô bé hiền lành lại ăn chơi đua đòi và hỗn hào đến vậy. Chưa kịp nói gì tôi đã phải há hốc mồm khi nhìn thấy người con gái đi sau em họ đó chính là Huệ người yêu của tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết anh ở đây mà tìm?

Nhìn thấy tôi, Huệ cũng rất bất ngờ, bối rối chỉ nói những câu từ ngập ngừng gián đoạn. Nhìn bộ đồ em họ đang mặc trên người cùng với bộ trang sức lộng lẫy tôi giật mình khi biết đó là bộ đồ mà Huệ đã từng dùng một lần. Qua những lời cô nói thì em họ tôi không phải là gái ngoan mà Huệ lại là bạn của nó. Vậy chắc chắn người yêu của tôi cũng cần đặt dấu hỏi về thân phận.

Chơi được một lúc chúng tôi ra về, Huệ nhất mực không cho tôi dẫn về nhà với lý do chưa thực sự sẵn sàng đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Vừa chia tay Huệ tôi quay trở lại nhà cô để hỏi thực hư về người con gái mình yêu gần năm qua. Em họ tôi cười bảo:

- Ôi nhà nó nghèo rớt mùng tơi, nó bảo mới cưa được anh chàng giàu có không muốn bị mất mặt nên cuối tuần nào chẳng đến nhà em mượn đồ để trưng diện. Anh kết nó rồi à?

- À không? Thế cô ấy làm nghề gì?

- Nghề ngỗng gì chứ, loại người đã nghèo lại còn thích ăn chơi đua đòi như nó thì anh nghĩ nghề gì dễ kiếm tiền nhất hả? Với em Huệ như là người hầu đi bên cạnh, cứ mỗi lần ới cái là nói có mặt, em sai gì là nó làm răm rắp nên em kết mỗi nó thôi.

Đến nhà cô ruột chơi tôi chết lặng khi biết thân phận thực sự của người con gái mình yêu (Ảnh minh họa)

Theo như em họ nói thì Huệ đúng là người con gái không bình thường một chút nào. Vẻ xinh đẹp và ăn nói duyên dáng của Huệ đã khiến đầu óc tôi bị mụ mẫm. Suýt chết nữa tôi lấy phải người vợ không đàng hoàng.

Ngay hôm sau tôi hẹn gặp Huệ nói chia tay nhưng không ngờ cô ấy thay bộ mặt dịu dàng hàng ngày bằng giọng của kẻ côn đồ:

- Tôi có thai với anh rồi đó, nếu anh mà không cưới thì đây không để yên cho đâu.

Nói như tát nước vào mặt tôi rồi Huệ ra xe phóng đi để mặc cho tôi chết lặng người đi không biết phải làm gì nữa.

Không ngờ lần đầu tiên trái tim tôi bị rung động lại gặp vào người con gái lừa tình thế này. Với cách cư xử kiểu côn đồ như Huệ chắc tôi chỉ còn cách chấp nhận cưới chờ ngày đứa con được sinh ra rồi mới có cách giải quyết. Có lẽ sự từng trải của tôi quá ít để rồi bây giờ chính bản thân đang phải trả giá.

VA (Theo nld.com.vn)