NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đọc nhật ký của con trai tôi phát điên khi biết được bí mật động trời mà vợ giấu kín suốt 10 năm qua

Thứ bảy, 16/02/2019 15:07

Tôi không thể ngờ rằng Tuấn đích thị không phải là con trai tôi và suốt 10 năm qua vợ đã cắm sừng, gian dối tôi như vậy.

Tôi là một người đàn ông không quá thành đạt nhưng gia đình lại rất hạnh phúc, êm ấm. Hàng ngày tan làm là tôi về ngay với vợ con. Bởi đối với tôi vợ con là tất cả. Tôi không muốn vợ mình phải quá vất vả nên công việc nhà cửa, nấu nướng, chăm con vợ chồng tôi đều cùng nhau chia sẻ. Bởi vậy mà mặc dù đã về chung một nhà 10 năm nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc của vợ chồng tôi khiến mọi người trong khu phố phải ghen tỵ.

Gia đình tôi hạnh phúc sau 10 năm về chung nhà (Ảnh minh họa)

Vợ tôi là một người hiền lành, dễ thương và ăn nói nhu mì, hiểu chuyện. Vì thế tôi rất trân trọng và yêu thương cô ấy. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ hay nghĩ rằng cô ấy sẽ phản bội mình mặc dù đứa con trai lớn của tôi không hề giống tôi chút nào. Có lần vợ tôi hỏi:

- Anh có thấy buồn lòng vì chuyện bé Tuấn (Tuấn là tên con trai lớn của tôi) không giống anh không?

- Anh không quan trọng vấn đề đó. Vì con không giống anh nhưng giống em và giống bên nhà ngoại cũng là chuyện bình thường chứ có sao đâu.

Bởi tôi luôn nghĩ rằng con cái có thể giống bố hoặc giống mẹ chứ đâu nhất thiết phải giống cả hai. Do đó mặc dù nhiều người trong khu phố xì xào về chuyện Tuấn không giống tôi nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết. Bởi tôi luôn tin vợ tuyệt đối.

Thế nên khi tôi phát hiện bí mật mà vợ giấu mình suốt 10 năm qua tôi như phát điên lên bởi không ngờ cô ấy lại lừa dối tôi đến như vậy.

Tôi là một người sống sạch sẽ và ngăn nắp. Do đó bất cứ khi nào có thời gian rãnh là tôi lại lao vào dọn dẹp nhà cửa. Hôm đó vợ đưa con về ngoại chơi nên tôi muốn căn nhà sáng bóng, sạch sẽ và thơm tho khi cô ấy về. Vì thế tôi bắt tay vào lau chùi, dọn dẹp các phòng ốc của ngôi nhà. Trong lúc dọn ngăn tủ của bé Tuấn thì quyển nhật ký của con vô tình rơi ra. Nhìn nét chữ nghệch ngoạc của con, tôi không thể tin vào mắt mình và phát điên lên khi phát hiện sự thật.

Tôi không ngờ vợ lại cắm sừng, gian dối tôi suốt 10 năm qua (Ảnh minh họa)

Nó viết rằng tôi không phải là bố của nó và nó không phải con đẻ của tôi. Hóa ra vợ tôi mang thai nó trước khi đến với tôi. Vì nó là kỷ niệm tình yêu của cô ấy nên tên của nó cũng chính là tên người yêu cũ của vợ tôi. Nó cảm thấy buồn và khổ thân nhiều lắm, nó không muốn ai là bố của nó khác ngoài tôi.

Tôi không thể ngờ rằng Tuấn đích thị không phải là con trai tôi và suốt 10 năm qua vợ tôi đã cắm sừng, gian dối tôi như vậy.

Mấy hôm nay tâm trạng tôi bất ổn. Hết nhìn Tuấn lại nhìn vợ tôi lại cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhiều lúc tôi muốn lặt mặt vợ nhưng tôi lại sợ hạnh phúc gia đình bấy lâu nay sẽ bị tan vỡ. Tôi không muốn con của mình lại thiếu thốn tình cảm của cha hoặc của mẹ. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này: liệu có nên nói rõ với vợ hay là cứ giữ mãi bí mật này? Trong tôi vô vàn mâu thuẫn, liệu tôi phải làm sao đây?

Phượng Chi (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới