NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đội nắng 40 độ về nấu cơm cho vợ bầu, nào ngờ vừa đến cửa đã thấy 2 người đang tắm cho nhau

Thứ năm, 11/08/2016 11:11

Đội cả trời nắng chói chang, Hùng tranh thủ giờ nghỉ trưa để về nấu cơm cho vợ bầu ăn, nào ngờ về nhà đã phải thấy cảnh vợ và gã đó đang làm chuyện bỉ ối.

Từ hồi vợ báo có thai, Hùng mừng lắm. Kết hôn 3 năm nay, giờ vợ mới có bầu khiến cả nhà Hùng mừng rớt nước mắt. Liên yếu nên khi thai được tháng thứ 4 thì Hùng khuyên vợ ở nhà nghỉ dưỡng sức, đi làm được mấy đồng lại về ốm khổ mẹ khổ con thì anh xót lắm. Nghe lời Hùng, Liên xin nghỉ làm và cứ ở nhà ăn chơi dưỡng thai thôi.

Đi làm mà cứ khoảng 2 tiếng Hùng lại gọi điện về nhà hỏi thăm vợ 1 lần. Nhiều khi thấy phiền phức không đâu, Liên mắng chồng đừng gọi nhiều thế chuyên tâm vào làm việc đi nhưng Hùng không chịu. Anh bảo anh lo và phải quan tâm xem vợ ở nhà sinh hoạt thế nào, nhỡ có gì không hay xảy ra anh còn biết mà về với vợ chứ.

Thế rồi 1 hôm, hết giờ làm buổi sáng định đi ăn trưa cùng đồng nghiệp nhưng Hùng lại thôi. Trời hôm nay nắng gắt quá, không biết vợ ở nhà ăn gì đây. Chợt nhớ ra đồ trong tủ lạnh đã gần hết rồi, nắng to thế này chắc vợ không đi chợ đâu. Sợ vợ bị đói, Hùng liền phi xe qua chợ mua ít đồ ăn tươi ngon rồi hí hửng về nhà nấu cơm cho vợ ăn luôn.

Hùng yêu vợ lắm (ảnh minh họa)

Đỗ xe ở cổng dắt vào, Hùng vui vẻ xách con cá rõ to vào nhà định cất tiếng gọi vợ thì thấy đôi giày nam để ở cửa. Rõ ràng đôi giày này không phải của anh mà, anh đâu có đi được cỡ to thế này. Nghi nhà có khách, Hùng xách đồ để vào bếp rồi đi lên phòng tìm vợ xem thế nào. Nhưng anh tìm mãi chẳng thấy đâu hết. Lát sau thấy tiếng cười nói khúc khích, tiếng nước xả trong nhà tắm anh liền xuống đó xem thế nào.

Trời đất, cái gì thế này. Vợ anh và tên Thắng (tình cũ của vợ) đang lột đồ ra tắm cho nhau như thế này ư? Nhìn hắn ta cứ vuốt ve rồi cúi xuống hôn bụng bầu của vợ mà anh sôi máu vô cùng, định xông vào đánh cho hắn 1 trận tơi bời nhưng Hùng lại khựng người lại khi nghe được câu nói của vợ.

- Anh này, mai kia anh thích em đặt tên cho con là gì?

- Hoàng Phát đi em, anh thích cái tên đó. Nhưng con anh đẻ ra, anh lại không được nhận nó buồn quá.

- Thôi, anh mà nhận nó có mà cả anh và em đều chết chứ chẳng đùa. Đứa nhỏ này sẽ được chăm sóc rất tốt anh đừng lo, thi thoảng em sẽ tạo cơ hội để bố con anh được gặp nhau. Anh là cha của đứa trẻ cơ mà.

- Ừ, em nói cũng đúng. Nhưng mà công nhận anh với em kết hợp với nhau 1 phát em đã có bầu ngay, vậy mà lão chồng em ngủ với em cả mấy năm trời vẫn tịt. Chắc hắn ta có vấn đề rồi.

- Kệ ông ấy đi, dù sao em cũng chẳng thích có con với người như anh ta. Cưới anh ta đã là 1 sai lầm trong đời em rồi.

Trời đất, cái gì thế này. Vợ anh và tên Thắng đang lột đồ ra tắm cho nhau như thế này ư? (ảnh minh họa)

Nắm chặt nắm đấm mà tôi đau đớn vô cùng. Tưởng vợ mang bầu con mình, hóa ra lại là con kẻ khác. Em còn trơ trẽn, xấu xa hơn tôi tưởng khi đưa cả người tình về đây hú hí như nhà mình rồi nói xấu tôi không thiếu 1 câu gì. Yêu em hết mình, em lại chơi tôi hết hồn như thế này đây.

Quá đau vì chuyện vừa rồi, tôi gạt nước mắt hùng hổ lao vào đấm cho thằng cha kia 1 trận tơi bời rồi cảnh cáo, đe dọa hắn các kiểu. Quá bất ngờ về sự xuất hiện của tôi trong tình huống này, vợ cứ cúi gầm mặt không nói cả. Tôi nhìn cô ấy, cười khẩy 1 cái chua chát rồi đi lên nhà đập phá đồ đạc cho bõ tức.

Lát sau vợ mặc đồ vào, lên phòng đưa tờ đơn ly hôn không nói gì cả. Hiểu ý cô ấy, tôi xé nát tờ giấy đó ra và ném vào mặt vợ buông những lời cay đắng, thậm tệ nhất từ trước tới nay.

- Cô đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi để đến với thằng đó. Tôi sẽ giữ cô, hành hạ cô suốt cuộc đời này. Cô nên nhớ cô nợ tôi nhiều lắm hiểu không? Tôi sẽ khiến mẹ con cô sống dở chết dở vì đã nhẫn tâm phản bội tình yêu của tôi.

- Giữa chúng ta không còn tình yêu thì sống với nhau làm gì. Giải thoát đi, em sẽ nói lời cảm ơn với anh đấy.

- Đừng hòng. Cô nghĩ cô đâm tôi 1 phát sau lưng rồi đưa tờ đơn ly hôn ra nhẹ nhàng thế này ư? Tôi sẽ hành hạ, dày xéo và cho cô biết thế nào cuộc sống địa ngục trần gian. Chuyện đến mức này là do cô lựa chọn thôi đừng trách tôi ác.

Đóng sầm cửa lại tôi đi ra ngoài luôn, chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình lại cay cú thế này. Những tưởng vợ yêu thương mình thật lòng và đứa nhỏ kia là con mình, ai ngờ mọi thứ là giả tạo hết. Vậy thì tôi sẽ chơi với vợ đến cùng, thử xem lúc đó ai là người phải khóc lóc cầu xin và nhận sai lầm đây?

>> Chết lặng khi biết được sự thật đằng sau việc vợ được thưởng nóng nửa tỷ

Theo Motthegioi.vn