NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đưa bạn gái về ra mắt gia đình, bất ngờ gặp lại người yêu cũ đang ngồi bán rau ngoài chợ cùng một đứa nhỏ bên cạnh

Thứ tư, 07/04/2021 11:23

Nhìn thấy cô gái bán rau bên đường quen quen tôi bảo tài xế dừng xe lại. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là Thúy, người yêu cũ của tôi.

Tôi rời quê hương đã 5 năm nay, chưa về thăm một lần. Hiện tại tôi đã có công việc tốt, đang có bạn gái, cả hai chúng tôi muốn cưới sớm để ổn định cuộc sống.

Cuối cùng chúng tôi cũng xin nghỉ phép được một tuần để về ra mắt gia đình hai bên và bàn bạc chuyện cưới hỏi.

Về đến đầu làng, cảnh ngôi chợ quê quen thuộc vẫn còn đó, tôi ngậm ngùi nhớ lại quá khứ. Nhìn thấy cô gái bán rau bên đường quen quen tôi bảo tài xế dừng xe lại. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là Thúy, người yêu cũ của tôi. Tuy ăn mặc quần áo cũ kỹ nhưng vẻ đẹp mặn mà vẫn còn đó.

Thúy tỏ ra bối rối khi chạm mặt tôi, cô ấy lắp bắp mãi chẳng thành lời. Nhìn đứa bé trai ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Thúy tôi hỏi thăm vài câu. Nhưng cô ấy nói lí nhí làm tôi chẳng nghe rõ. Biết cô ấy không muốn nói chuyện nữa nên tôi cũng vội vã lên xe.

Về đến nhà mọi người ra tận đầu ngõ đón chúng tôi. Mẹ tôi vui mừng ôm chặt con dâu tương lai và hai người nói chuyện rất thoải mái.

Trong khi bạn gái xuống bếp nấu ăn, tôi gọi mẹ ra một góc để hỏi về hoàn cảnh của Thúy. Mẹ thở dài một câu rồi nói: “Con đi chưa được bao lâu thì cô ta đã đi cặp kè với trai làng bên, sinh ra đứa con hoang đó đấy. Người rõ là xinh đẹp mà lại lăng nhăng, từ khi có thai bố mẹ đẻ đuổi đi, phải dựng tạm cái lán cuối làng để sống”.

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ Thúy lại là con người hư hỏng đến vậy. Ngay buổi tối hôm đó, nhân lúc bạn gái đang lướt web, tôi bảo đi qua nhà bạn chơi chút.

Ngôi nhà nhỏ xíu, ánh điện lờ mờ, thấy hai mẹ con đang ngồi ăn với mâm cơm đạm bạc. Sau khi cuộc nói chuyện của hai người cởi mở hơn, tôi hỏi về bố của đứa trẻ là ai? Cô ấy không chịu nói, tức mình tôi trách Thúy thật ngu ngốc, đang là cô gái xinh đẹp được bao người đàn ông theo đuổi lại dại dột để cho có bầu. Rồi giờ sống cô độc nghèo khổ, bị cả làng khinh bỉ.

Đang cố trút tức giận, bất ngờ tôi thấy đứa bé trai đeo một chiếc lắc ở chân. Chiếc lắc đó chính là món quà mà tôi đã tặng Thúy khi còn yêu nhau. Tôi buột miệng hỏi có phải đứa nhỏ là con của tôi không?

Đến lúc này Thúy mới gật đầu và bật khóc trách tôi vô tình. Nói là đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ đón cô ấy lên thành phố, nào ngờ đi biền biệt chẳng quay về nữa. Thậm chí còn không liên lạc được, nhiều lần Thúy hỏi xin số điện thoại của tôi nhưng bố mẹ tôi không cho.

Không ngờ Thúy đã phải chịu bao khổ cực để nuôi con tôi khôn lớn. Vậy mà ở nơi xa tôi không nhớ một chút nào về cô ấy.

Suốt đêm tôi không thể chợp mắt, vừa mừng vì mình đã có con lớn nhưng lại lo không biết phải giải quyết cuộc tình tay ba thế nào đây nữa. Tôi hiện tại rất yêu bạn gái, còn với Thúy chỉ là thương cảm và thấy có lỗi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới