NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đưa nhân tình vào nhà nghỉ rồi mà tôi vẫn không thể chạm vào người cô ấy chỉ vì...

Thứ hai, 04/02/2019 08:39

Lần đầu tiên đưa em vào nhà nghỉ, có cảm giác như có ai đang nhìn mình phía sau vậy. Dù rất lo có người quen phát hiện ra, nhưng có lẽ khi ấy tình yêu của tôi dành cho người đẹp đã vượt trên nỗi sợ hãi, nên không còn cảm giác gì nữa.

Là người đàn ông ai mà chẳng đôi lần bị say nắng quên lối về và tôi cũng không ngoại lệ. Ngay từ lần đầu tiên gặp em tim tôi đã thổn thức bởi ánh mắt long lanh và nụ cười e ấp.

Em là nhân viên dưới quyền tôi chưa có người yêu, còn tôi đã có 2 đứa con trai kháu khỉnh. Dù yêu em lắm nhưng tôi vẫn phải kiềm chế trái tim mình lại. Vì tôi là dù sao tôi cũng là sếp, quản lý vài chục nhân viên, nhân cách cũng phải đứng đắn đàng hoàng thì mới khiến mọi người trọng dụng.

Thế nhưng em không chịu để cho trái tim tôi ngủ yên, em thường xuất hiện trong phòng tôi với những lí do như hỏi tôi có cần uống cà phê hay ăn gì không. Em cố tình chạm khẽ vào tôi và ánh mắt đong đưa như gợi tình. Để rồi một lần tôi hỏi em vu vơ:

- Tối nay chúng ta đi nhà nghỉ nói chuyện không em?

- Vợ anh mà biết thì thịt em mất.

- Ôi giờ tuần nào anh chẳng đi nhậu với sếp và bạn bè vài ngày, nên vợ anh sao biết được.

Lần đầu tiên đưa em vào nhà nghỉ, có cảm giác như có ai đang nhìn mình phía sau vậy. Dù rất lo có người quen phát hiện ra, nhưng có lẽ khi ấy tình yêu của tôi dành cho người đẹp đã vượt trên nỗi sợ hãi, nên không còn cảm giác gì nữa.

(Ảnh minh họa)

Bao ngày mong đợi cuối cùng tôi đã đưa em lên giường, thế nhưng đang định hành sự thì em bảo:

- Anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể em trần trụi đấy. Và chúng mình cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, em không muốn là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Mặc cho em phản đối tôi vẫn lao vào như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng tôi đã phải dừng lại khi em ôm mặt khóc nức nở như thể bị ép buộc. Không còn hứng thú gì nữa tôi rời khỏi giường mặc quần áo và toan đi về thì em kéo tay lại mà nói:

- Em yêu anh lắm, chỉ ước được ở bên anh trọn đời này thôi. Nhưng nếu em thuộc về anh rồi thì tình yêu của chúng ta sẽ mãi ở trong bóng tối không danh phận. Bố mẹ em sẽ rất đau lòng nếu biết em là kẻ thứ 3, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình khác. Anh hiểu cho em.

Những lời em nói đều đúng, tôi chỉ biết im lặng mặc quần áo vào cho em và rời nhà nghỉ với vẻ mặt thất vọng.

Những ngày sau đó em không gần gũi tôi nữa, muốn được nói chuyện với em tôi cũng phải chờ đợi. Dường như em càng cố rời xa, thì tôi lại càng nhớ em da diết cồn cào.

Đêm nào hình bóng em cũng lượn lờ trong giấc mơ của tôi. Giật mình tỉnh giấc tưởng ôm được eo của em nào ngờ ôm đúng cái bụng mỡ của vợ, thật ngao ngán.

Cho đến một ngày tôi quyết định chia tay vợ, để được đường đường chính chính đón em về làm vợ, cho thỏa nỗi nhớ mong từng ngày.

Bạn bè ai cũng bảo tôi là thằng điên, gia đình đang hạnh phúc tự nhiên bỏ vợ con đi lấy vợ mới. Nhưng tình yêu không có tội, tôi yêu em bằng cả trái tim, nếu không có được em chắc quãng đời còn lại của tôi chẳng có nghĩa gì.

(Ảnh minh họa)

Hai năm đầu tôi và em sống rất hạnh phúc, tôi thấy mình thật đúng khi chia tay vợ để lấy em. Sang năm thứ 3 khi cả hai quyết định có con thì chúng tôi lại sống trong chuỗi những ngày đau khổ.

Hai lần em mang thai đều bị chết lưu, đến lần thứ 3 mang thai được kiêng cữ rất cẩn thận. Ngày sinh mẹ tròn con vuông khiến tôi lại mơ đến gia đình hạnh phúc. Thế nhưng vài ngày sau con tôi bị vàng da toàn thân, đi khám bác sĩ bảo bị bệnh máu không đông. Cái tin sét đánh đó khiến tôi ngã gục ngay tại bệnh viện.

Đến bây giờ tôi mới thấy ân hận vô cùng, chỉ vì tình yêu mà tôi đã đập bỏ hạnh phúc của gia đình để rồi phải trả cái giá quá đắt.

Cứ vài ngày lại phải tất bật đưa con vào viện khám, rồi lo tiền thuốc thang cho con, tiền lo cho cả gia đình và tiền hàng tháng phải đưa cho vợ cũ nuôi con, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Có những lúc tôi nghĩ từ bỏ tất cả để quay về với vợ cũ, nhưng sự sĩ diện và lòng tự trọng đã không cho phép tôi làm điều đó.

Nếu có lời ước thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vợ con để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Tôi mong mọi người hãy nhìn tôi là “tấm gương sáng” để đừng bao giờ làm theo có hối thì đã quá muộn.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới