NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Đưa vợ đi giới thiệu với đồng nghiệp trong công ty, những cử chỉ hành động của cô ấy khiến tôi chỉ muốn độn thổ cho bớt xấu hổ

Chủ nhật, 29/11/2020 21:39

Cô ấy nói là cả năm có một lần đi nhậu đầu tư làm gì cho tốn kém, quần áo thời con gái thì giờ mặc chẳng cái nào vừa nữa.

Vợ tôi từng làm nhân viên văn phòng, sau khi sinh con cô ấy cũng định đi làm, nhưng tiền thuê người giúp việc bằng lương vợ làm ra. Không những thế, người ngoài chăm con đâu bằng mẹ. Tôi đã phải mất một tuần ròng rã thuyết phục thì vợ mới chịu ở nhà quán xuyến mọi việc để chồng yên tâm đi làm. Lương hàng tháng của tôi được 25 triệu thì đều đưa vợ giữ gần hết, tôi chỉ cầm chút ít chi tiền xăng và tiêu vặt.

Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy vợ chăm sóc con chu đáo, nhà cửa sạch sẽ và mâm cơm chờ sẵn khiến tôi vui lắm. Vợ tôi đúng là người phụ nữ đảm đang, là hậu phương vững chắc của chồng.

Trong phòng kế hoạch của tôi có quy định, tháng nào lĩnh lương xong cũng đi nhậu và ai cũng phải đưa vợ đi cùng. Lần nào tôi cũng có lý do để từ chối đó là vợ đang phải bế con nhỏ không thể đi cùng được. Cùng hoàn cảnh nên ai cũng thông cảm với chúng tôi, không bắt bẻ nữa.

Nhưng khi con tôi gần 2 tuổi thì mọi người không cho đặc cách nữa và rất muốn gặp vợ tôi một lần để xem mặt mũi thế nào. Lúc đầu vợ tỏ ra không muốn đi nhưng khi được bác hàng xóm trông con giúp thì cô ấy cũng đồng ý.

Ảnh minh họa

Phòng tôi có 8 cặp vợ chồng, nhìn vợ của những người đồng nghiệp kia ăn mặc rất đẹp, phấn son nhìn rất sang trọng. Còn vợ tôi ăn mặc giản dị, mặt thì đen xì xì, tự nhiên tôi thấy ngại vô cùng. Tôi hỏi nhỏ vợ sao không mua bộ đồ nào đẹp mà mặc, bôi tí son phấn cho đẹp chút. Cô ấy nói là cả năm có một lần đi nhậu đầu tư làm gì cho tốn kém, quần áo thời con gái thì giờ mặc chẳng cái nào vừa nữa.

Trong bữa ăn, các chị em thì ăn uống từ tốn, họ ngồi nói chuyện rất rôm rả, thỉnh thoảng mới gắp một miếng. Còn vợ tôi thì chẳng nói rằng gì, cứ ngồi ăn thoải mái như chỗ không người. Mấy người vợ của đồng nghiệp nhìn vợ tôi rồi ghé tai cười nói mà tôi xấu hổ vô cùng, chỉ mong cuộc nhậu tan nhanh.

Sau khi nhậu xong mọi người rủ nhau đi hát karaoke, ai mà về trước là sẽ chịu phạt là chi tiền cho cả nhóm hát nên chẳng ai dám về. Lúc đầu vợ tôi còn rụt rè không dám cầm mic nhưng trước sự cổ vũ của mấy chị em cô ấy hát thật. Giọng hát cô ấy vừa cất lên khiến mọi người ôm bụng cười nhưng không ai dám phát ra tiếng. Còn tôi ngại quá giật lấy mic để hát nhưng vợ không đưa cho vì cô ấy đang "vào cầu".

Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi thấy mình bị xấu mặt đến vậy, vừa về nhà tôi trút hết bực tức lên người cô ấy. Tôi chê vợ ăn cho lắm rồi béo như con lợn quay, mặc bộ nào cũng không vừa. Nhìn thấy đồ ăn như thể lâu ngày không được ăn vậy. Hát thì như vịt đực mà dám xung phong đầu tiên, làm trò cười cho mọi người.

Mặt tôi bị vợ làm xấu thảm hại thế này rồi không biết mai mang gì che để đến công ty đây? Vợ không chịu nhận lỗi mà lu loa lên khóc và thề sẽ không bao giờ gặp những người đồng nghiệp vô duyên của tôi nữa.

Trước khi đi ngủ vợ nói là tuần sau sẽ đi xin việc làm, ở nhà lâu như mẹ sề, xấu xí, ngốc nghếch làm xấu mặt chồng. Người ta đi làm có đồng tiền chi tiêu thoải mái, còn mình cầm tiền của chồng tiêu một đồng cũng thấy có lỗi.

Nghe vợ nói tôi hoảng thật sự, cô ấy đang mang thai được một tháng, giờ đi làm rồi được vài tháng là nghỉ. Gia đình đang yên ổn lại loạn cả lên, nhà đâu có thiếu tiền mà vợ phải khổ chứ. Tôi đã chê vợ quá lời nên cô ấy giận rồi, muốn nói xin lỗi lắm nhưng không mở lời được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới