NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Được cho nhà lầu xe hơi nhưng trai quê vẫn hủy hôn sau khi thấy mẹ vợ làm điều đó với bát cơm của mẹ mình

Thứ ba, 06/09/2016 09:06

Không ai ngờ rằng anh con rể đã được nhà vợ cho khối tài sản tiền tỷ, vẫn kiên quyết hủy hôn sau khi chứng kiến mẹ vợ bỏ thứ kinh tởm đó vào bát cơm của bà thông gia.

Học hết cấp 3 Tiến rời vùng quê nghèo của mình lên thành phố lập nghiệp. Lăn lộn ở thủ đô kiếm sống làm đủ những nghề mạt hạ, bán sức lao động để lấy tiền nuôi thân và gửi về quê cho bố mẹ thì sau 6 năm Tiến cũng có 1 công việc tạm ổn đó là cai thầu. Được như ngày hôm nay, nhiều lần Tiến đã định rũ bỏ tất cả mọi thứ để về quê vì kiếm miếng cơm khắc nghiệt quá, nhưng chính Hiền đã là người níu kéo Tiến ở lại và là dỗ dựa ững chắc mỗi khi Tiến nhớ nhà hay trục trặc trong công việc.

Nhà Hiền giàu lắm, bố mẹ cô đều là dân kinh doanh có tiếng ở đất này. Ngày mà Hiền đưa Tiến về nhà ra mắt bố mẹ cô chê bai Tiến đủ kiểu và nói thẳng sẽ không bao giờ chấp nhận thằng con rể vừa nghèo vừa giẻ rách như Tiến. Bị xua đuổi, mắng nhiếc thậm tệ Tiến cũng không quá bất ngờ vì điều này anh đã lường trước khi đến rồi. Cứ im lặng nghe họ mắng chửi, Tiến nghĩ đời mình chưa bao giờ nhục thế này là vì Hiền, vì tình yêu của anh nên anh mới cam chịu. Nếu Hiền không phải là cô gái tốt, người anh yêu có lẽ anh đứng dậy đi về lâu rồi vì họ không coi anh ra gì hết.

Những tưởng tình yêu của 2 đứa sau hôm về nhà Hiền ra mắt sẽ chấm dứt vì bố mẹ ngăn cấm. Nhưng không, Hiền đã dùng mọi cách kể cả tự tử để ép bố mẹ đồng ý cho cưới Tiến. May thay vì cô con gái diệu dùng khổ nhục kế nên bố mẹ Hiền đã chấp nhận đồng ý dù lòng không muốn. Nhận được tin đó từ Hiền, Tiến vừa mừng vừa lo vì không biết mai này thế nào. Hôm trước qua nhà bố mẹ vợ, họ con nói thẳng sẽ cho vợ chồng Tiến 1 căn biệt thự 10 tỷ và chiếc xe hơi đắt tiền để làm của hồi môn. Nghe vậy Tiến mừng lắm, anh không bao giờ nghĩ chính Hiền đã giúp mình đổi đời như vậy.

Nghe vậy Tiến mừng lắm, anh không bao giờ nghĩ chính Hiền đã giúp mình đổi đời như vậy (ảnh minh họa)

Lấy được nhà vợ giàu, được họ cho nhiều của giả khiến Tiến mờ mắt mà gạt bỏ cả sĩ diện đến khụy lụy nhà vợ hết nước. Sát ngày cưới, mẹ Tiến bị ốm và phải lên Hà Nội khám bệnh. Chiều đưa mẹ đi khám về xong, vợ chồng Tiến liền đưa mẹ về nhà bố mẹ vừa ăn cơm và xem nhà luôn 1 thể. Dù sao cũng sắp thành thông gia rồi nên gặp gỡ và chào hỏi nhau trước thì sẽ tốt hơn.

Đứng trước căn biệt thự hoành tráng, xa hoa mẹ Tiến cứ suýt xoa rồi ngắm mãi. Vào nhà thấy mẹ Hiền, mẹ Tiến cười nói vội tiến lại bắt tay bà thông gia nhưng mẹ Hiền lại bĩu môi 1 cái thật dài rồi nói giọng khó nghe chê mẹ Tiến bẩn thỉu, không cùng đẳng cấp với mình. Thấy mẹ vợ đối xử tệ bạc với mẹ mình Tiến có phần không vừa lòng nhưng vì đang “sống nhờ” và hưởng thụ tài sản của mẹ vợ nên anh đành thôi, nhưng đến lúc ăn cơm Tiến không thể chịu đựng được hơn khi chuyện khủng khiếp này xảy ra.

Ô sin dọn cơm xong đâu đó, Tiến đưa mẹ mình xuống ăn cơm với nhà vợ. Nhưng vừa ngồi xuống ghế mẹ vợ đã cúi xuống nền nhà nhặt con ruồi chết trong đống rác ô sin mới quét bỏ vào bát cơm của mẹ Tiến cười cười bảo.

- Bà ăn đi, ruồi nhà tôi tuy chết rồi nhưng cũng là ruồi vàng ruồi bạc đấy. Ở nhà này cái gì cũng đáng tiền hết.

- Sao bà lại bỏ ruồi vào bát bắt tôi ăn thế này? Tôi không ăn được…

Sao bà lại bỏ ruồi vào bát bắt tôi ăn thế này? (ảnh minh họa)

- Gì mà không ăn được chứ? Cái ngữ nhà quê bẩn thỉu, hèn hạ như nhà bà tôi tưởng c** cũng ăn chứ ruồi còn chê à? Đấy bà ăn đi, nếu không ăn nổi thì đừng hòng tôi để cho thằng Tiến và con Hiền lấy nhau.

- Mẹ… sao mẹ quá quắt với mẹ con như vậy? Bà ấy đã bệnh thì chứ, đi xa vài trăm km mới ra đến đây mẹ không thiết đãi mẹ con bữa cơm tử tế thì thôi sao mà lại làm như thế?

- Ơ cái thằng này, mày đã ăn nhờ ở đậu nhà tao mà còn cãi à? Mày nên biết chiếc xe mày đi, nhà mày ở là tiền của tao hết đấy. Cái cỡ nhà quê như chúng mày cả đời không bao giờ có tiền mà mua nó nhé.

- Mẹ, chúng ta về. Con thà hủy hôn với Hiền còn hơn là lấy nhà vợ không coi trọng thông gia như thế này. Mẹ, mẹ sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã coi mẹ con con không ra gì . – Tiến quay sang bảo với mẹ vợ.

Bực tức trước việc mẹ vợ đại gia đối xử tệ bạc, khinh thường mẹ mình như thế Tiến đưa mẹ ra ngoài bắt taxi về thẳng quê mặc cho Hiền gọi với đằng sau. Ngồi xe Tiến nhắn tin xin lỗi Hiền và nói hủy hôn vì anh không thể chịu đựng được mẹ vợ thêm ngày nào nữa. Buông bỏ khối tài sản tiền tỷ ấy Tiến cũng tiếc lắm, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ vợ bỏ con ruồi chết vào bát cơm bắt mẹ anh ăn thì anh không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh thà lấy vợ quê, không thì ở vậy chứ không bao giờ để người ta chà đạp, đối xử với mẹ mình không bằng người ở như thế. Nắm chặt tay người mẹ già yếu, Tiến bật khóc nức nở xin lỗi mẹ chuyện hôm nay. Là vì anh ham giàu nên khiến mẹ tủi nhục, khốn khổ như thế này.

>> Né gái thành phố... tôi đã sốc khi chọn em là gái quê để làm vợ

Theo Motthegioi.vn