NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Em gái tôi ra đi mãi mãi vì mẹ chồng tiếc tiền

Thứ bảy, 05/03/2016 11:42

Vì mẹ chồng quá bủn xỉn và độc ác đã đẩy em gái tôi đến cái chết. Tôi tin rằng mẹ chồng em sẽ bị quả báo bởi những việc đã làm.

Hai ngày nay, tôi không đi làm mà ngồi nhà khóc thương cho số phận của em gái mình. Tôi mới đi xuất khẩu lao động chưa hết hợp đồng nên không thể đưa tiễn em gái về nơi an nghỉ cuối cùng được. Càng thương em, tôi càng hận bà mẹ chồng độc ác và gia đình thông gia với nhà mình.

Em gái lên xe hoa khi vừa mới ra trường. Nghe em gái tôi tâm sự thì nó quen biết chàng trai kia khi cả hai còn là sinh viên. Dù e ngại gia đình chàng trai này nghiêm khắc nhưng vì yêu nên em gái tôi vẫn đồng ý làm đám cưới. Ngày cưới, em được gia đình tôi tặng rất nhiều vàng để làm của hồi môn.

Ngay sau đám cưới em, tôi đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Vì mới sang nơi xứ người chưa quen ai, nên tôi thường nhắn tin nói chuyện với em gái qua mạng xã hội, tiện thể hỏi thăm sức khỏe những người ở nhà.

Mẹ chồng của em gái tôi rất nghiêm khắc và tiết kiệm (Ảnh minh họa)

Em gái tôi kể cuộc sống của mình ở nhà chồng chẳng khác nào địa ngục dù chỉ mới cưới. Ngay trong đêm tân hôn, em gái tôi đã bị mẹ chồng lấy hết của hồi môn với lý do: "Con để mẹ giữ hộ cho, chứ vợ chồng trẻ chi tiêu hoang phí sau này lấy gì mà lo cho con". Trong khi đó, em rể tôi thì sợ mẹ nên bảo vợ đưa hết tiền, vàng.

Có lần đang nói chuyện mà tôi bức xúc thay cho em mình bởi những "chiêu trò" tai quái của bà mẹ chồng. Bà ta bắt em tôi làm tất tần tật việc nhà dù đang mang bầu, thậm chí còn đánh mắng khi thấy con dâu hoang phí. Dù nhà có điều kiện nhưng mẹ chồng em phải xếp vào loại "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Tôi thương em mình cả tuần không được ăn thịt dù đang bầu bí vì mẹ chồng tiết kiệm. Khi em gái tôi đi khám, bác sĩ nói là thiếu chất và khuyên phải ăn uống đầy đủ thì con mới khỏe mạnh. Mẹ chồng em biết vậy nhưng vẫn dửng dưng nói ăn thịt độc hại.

Khi gần sinh, em gái tôi xin nghỉ việc để dưỡng thai. Trong khoảng thời gian đó, em bị mẹ chồng sai vặt làm đủ thứ việc. Nhiều lúc đang làm việc nhà, em gái tôi bị đau bụng thì mẹ chồng nói: "Cô giả vờ để lừa tôi à? Không hiểu cô học đâu cái tính tiểu thư ấy".

Tôi "chết lặng" trước sự ra đi đột ngột của em gái mình (Ảnh minh họa)

Đến khi sắp sinh, tôi không còn liên lạc với em mình nữa. Một ngày, gia đình tôi báo tin dữ là em gái đã không qua khỏi khi "vượt cạn", cháu tôi thì còn sống nhưng vì quá yếu nên phải nằm trong lồng kính. Tôi như "chết lặng" khi nghe được thông tin này. Nghe mẹ tôi kể thì bác sĩ nói em gái sức khỏe yếu không thể sinh thường được phải đẻ mổ. Nhưng mẹ chồng em một mực phản đối vì sợ tốn kém và nói rằng: "Ngày xưa, tôi sinh thường có sao đâu". Do không thuyết phục được bà ta nên gia đình chồng viết cam kết để cho em gái tôi sinh thường. Chính sự ích kỷ, bủn xỉn của bà ta đã đẩy em đến cái chết.

Khi nghe được toàn bộ câu chuyện, tôi tức sôi máu. Tôi bật khóc khi nhìn ảnh cháu mình còn đỏ hỏn trong lồng kính mà chưa được bú một giọt sữa mẹ nào. Ở nơi trời xa, tôi thầm nguyện cầu cho em gái mình ra đi thanh thản. Tôi tin rằng mẹ chồng em sẽ bị quả báo bởi những việc đã làm.

>> Click để xem thêm: Tôi tỉnh ngộ khi nghe được cuộc nói chuyện giữa vợ và mẹ

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới