NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Giả nghèo để thử lòng người yêu và cái kết bất ngờ

Thứ hai, 01/02/2016 20:23

Để thử lòng người yêu, tôi đã 'giả nghèo giả khổ' trong một thời gian dài. Phản ứng của của cô ấy khi biết người yêu là đại gia khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Để có được hạnh phúc như bây giờ, tôi và cô ấy đã phải trải qua rất nhiều thử thách, đầu tiên là về tiền bạc. Người yêu tôi đã xuất sắc vượt qua thử thách này. Không những vậy, phản ứng của cô ấy khi biết người yêu là đại gia khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi gặp người "bạn đời" của mình một cách tình cờ. Sau khi đi du học về, tôi giúp đỡ bố quản lý công ty xây dựng của gia đình. Khi đi giám sát ở công trường thì tôi nhìn thấy một cô gái xinh xắn hình như đang đợi bạn ở gần chỗ làm. Tôi giả vờ là anh công nhân "trốn việc" ra nói chuyện với cô ấy. Vì khéo miệng nên tôi nhanh chóng xin được số của cô gái đó.

Tôi "giả nghèo giả khổ" để thử lòng người yêu (Ảnh minh họa)

Qua nói chuyện, tôi biết em đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Trong thời gian đầu, tôi "giả nghèo giả khổ" để thử lòng em. Người con gái đó cũng tin rằng tôi nghèo thật. Nhưng chính cách nói chuyện cởi mở, cảm thông của em đã khiến tôi rung động. Để chinh phục "người trong mộng" tôi liên tục dành cho em những cử chỉ quan tâm. Có khi, tôi trong trang phục của anh công nhân đến tận ký túc xá chỉ để đưa cho em một ít đồ ăn vặt. Vào dịp lễ, tôi chỉ tặng em những món quà rẻ tiền. Dù vậy, người con gái đó vẫn chấp nhận tình yêu của tôi một cách không điều kiện. Tôi tin rằng đây chính là người mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm.

Dù biết tôi nghèo nhưng em không ngần ngại hiến dâng tấm thân trong trắng. Trong khi đó, tôi biết vẫn có không ít chàng trai khác đang theo đuổi em. Khi đã hoàn toàn tin tưởng vào tấm chân tình của người yêu, tôi đã lấy hết can đảm để nói cho em biết hết sự thật. Khi biết tôi là đại gia, em không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó, phản ứng của người yêu khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô ấy giận dỗi vì trò đùa ngớ ngẩn của tôi và đòi chia tay. Cô ấy nói rằng cảm thấy bị xúc phạm khi tôi dùng chuyện kinh tế để thử lòng.

Người yêu đòi chia tay ngay sau khi biết tôi là đại gia (Ảnh minh họa)

Tưởng rằng người yêu chỉ giận hờn nhưng mấy ngày sau tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Tôi thật sự hoang mang và nghĩ rằng phải chăng mình đã "đùa" hơi quá. Quả thực lúc đó, tôi đã vô cùng lo sợ vì nghĩ mình đã đánh mất người con gái đó. Một tuần sau khi nói lời chia tay, em chủ động liên lạc với tôi. Qua điện thoại, người yêu tôi không nói gì chỉ khóc. Lúc đó, tôi đã hỏi cô ấy đang ở đâu và chạy đến bên người yêu ngay. Người con gái tôi yêu gầy xanh đi trông thấy. Trong lo sợ, em nói mình đã mang thai. Em không biết phải làm sao khi còn đi học. Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Có lẽ nếu không vì thai nhi đang mang trong bụng cô ấy sẽ không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng, tôi cũng được ở bên người con gái mình yêu. Tôi nhanh chóng xúc tiến kế hoạch "rước nàng về dinh". Bố mẹ tôi cũng rất quý mến em. Nhất là khi biết em đang mang bầu đứa con của tôi. Sau khi kết hôn, vợ tôi tiếp tục đi học. Khi lên chức bố tôi thấy mình trưởng thành hơn. Vợ đã cho tôi biết có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc là tình yêu. Chính vì vậy, tôi chưa một phút giây nào hối hận vì đã chọn người con gái này làm vợ.

>> Click để xem thêm: Cảm giác khi lần đầu tiên ân ái với người yêu nặng hơn 1 tạ

Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới