NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Giả phá sản để thử lòng người yêu xinh đẹp, nào ngờ tôi nhận được cái kết thực sự sốc ngoài dự liệu

Thứ ba, 19/02/2019 21:44

Lời Thùy nói khiến tôi cứ há hốc mồm ra nghe chẳng hiểu người yêu đang đóng kịch hay là mình nữa.

Tôi năm nay 40 tuổi, có công ty riêng đang làm ăn rất phát đạt, lạnh lùng điển trai được nhiều cô gái ngưỡng mộ theo đuổi. Trong số các cô gái, tôi thích một cô nàng mới 22 tuổi trẻ đẹp tên Thùy.

Tôi và em yêu nhau được gần 1 năm thế nhưng Thùy rất ít khi tâm sự về gia đình của mình. Nhiều lần tôi tỏ ý muốn về nhà người yêu để chơi cho biết bố mẹ anh chị em. Nhưng lần nào Thùy cũng từ chối bảo đợi khi nào tình yêu chín muồi mới đưa về ra mắt.

Trong tư tưởng của tôi, Thùy cũng như các cô gái khác yêu tôi bởi vì tiền. Còn nếu tôi nghèo khó hay chỉ là nhân viên quèn chắc gì đã động được vào gót chân của em. Yêu Thùy là vậy nhưng tôi cảm thấy thật sự chưa tin tưởng về sự lựa chọn của mình. Tôi luôn có ý nghĩ Thùy chỉ yêu tiền của tôi, nếu một ngày nào đó tôi nghèo khó chắc gì đã giữ được chân em.

Một hôm tôi tâm sự với Thùy:

- Công ty của anh dạo này làm ăn thua lỗ lắm, chẳng biết còn tồn tại được bao lâu nữa. Chắc phải bán tài sản đi để trả nợ ngân hàng thôi. Hiện tại anh nợ ngân hàng cả trăm tỷ đồng. Anh định sẽ cầu hôn em vào tháng sau, nhưng với tình hình này chắc tình yêu của chúng mình chẳng thể bền lâu.

- Hôm trước đến thăm công ty đang rất khí thế mà, sao lại thua lỗ được chứ?

- Đấy chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong mục nát hết rồi. Do anh quản lý yếu kém nên thất thoát vốn nhiều lắm, khách hàng thì ngày càng khan hiếm, sức cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty chắc phá sản trong tháng sau thôi em ạ.

Người yêu im lặng không nói gì và tôi thừa đoán được tâm trạng chuẩn bị chuồn của nàng rồi.

Đúng như dự đoán, mấy ngày sau cô ấy không đến gặp tôi, lần nào gọi điện cũng không chịu bắt máy.

Đến một tuần sau, tự nhiên Thùy gọi điện hẹn gặp tôi ra quán nói chuyện. Trong đầu tôi đoán ngay là nàng muốn nói chuyện chia tay để chuồn đi cho sớm.

(Ảnh minh họa)

Gặp Thùy mặt tôi tỏ ra rất buồn thông báo với em:

- Ngày mai công ty bị ngân hàng niêm phong vì đã quá hạn trả nợ rồi em ạ. Không biết anh còn phải chịu cảnh khốn khó đến bao giờ nữa đây.

Vừa nói tôi cố dụi cho đỏ mắt để khiến cho Thùy tin tưởng thật. Ngồi đần ra vài phút người yêu bỗng lên tiếng:

- Anh biết cả tuần nay em ở đâu không?

- Thì em hẹn hò với anh chàng nào nhiều tiền hơn anh chứ gì? Gọi điện em không bắt máy khiến anh buồn lắm.

- Anh nghĩ vớ vẩn gì vậy, em yêu anh trân thành, lúc anh gặp khó khăn em lại chạy trốn sao? Anh thực sự chẳng hiểu gì về em cả, thế mà cứ mở mồm là nói yêu em bằng cả con tim.

Lời Thùy nói khiến tôi cứ há hốc mồm ra nghe chẳng hiểu người yêu đang đóng kịch hay là mình nữa.

Thùy buồn bã nói:

- Cả tuần vừa rồi em bị bố bắt nhốt vào trong kho, cấm em qua lại với anh, ông cầm luôn cả điện thoại của em. Tại em ngỏ ý nhờ mẹ rút tài khoản đưa tiền cho anh mượn để trả ngân hàng. Em giận bố mẹ nên nhịn ăn nhiều ngày liền.

Bố mẹ cưng chiều em nhất nhà, sợ em chết nên hai người đã đầu hàng. Mẹ bảo đưa anh về xem mắt rồi sẽ giúp đỡ chàng rể tương lai vực lại công ty đấy. Mai anh qua gặp bố mẹ em đấy.

Lời nói của Thùy khiến tôi cảm động rơi nước mắt thật sự chứ không phải đóng kịch nữa. Thật không ngờ tôi lại yêu được một cô gái si tình đến vậy sẵn sàng chết để cứu công ty của tôi. Cứ ngỡ gia đình em bình thường nào ngờ tôi yêu vào mỏ vàng. Tôi luôn khoe khoang mình là giàu có giỏi giang, còn em thì gia thế khủng nhưng chỉ im lặng, quả là một cô gái khiêm tốn của hiếm thời nay.

Tôi ôm Thùy chặt vào lòng mà nói:

- Anh cảm ơn em vì đã luôn sát cánh bên anh lúc khó khăn, lấy được người vợ như em thì công ty sẽ chẳng bao giờ phá sản được đâu. Ngày mai anh sẽ xin ngân hàng gia hạn, em không cần phải vay tiền bố mẹ nữa đâu. Tình yêu của em khiến anh có thể làm được mọi thứ.

Nếu không có phép thử tình yêu có lẽ trong tư tưởng của tôi Thùy chỉ là cô gái yêu tôi vì tiền thôi. Sống hơn nửa cuộc đời rồi, đến bây giờ tôi mới thực sự tin là có người con gái xinh đẹp yêu mình thật lòng. Lấy được người vợ như em thì tôi chẳng còn phải lo gì nữa.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới