NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Hai câu chuyện làm 'mát lòng' trong những ngày nắng nóng ở Hà Nội

Thứ hai, 05/06/2017 14:05

Trong cái nắng rực lửa ở Hà Nội mấy ngày gần đây, có lẽ câu chuyện của anh lái taxi và cô gái dưới đây sẽ làm dịu không khí bức bối và khiến bao người muốn hạ hỏa theo

Câu chuyện thứ nhất:

Câu chuyện anh tài xế taxi đưa vợ cùng đi làm dạo phố cho mát và xem như đó là buổi đi chơi tối cuối tuần khiến nhiều người phải 'nghen tị':

'Hôm nay trời nóng như đổ lửa, mình đi chơi về và vẫn gọi grab như bình thường. Đầu dây bên kia tài xế hỏi mình 'em đi mấy người?' - dù không hiểu tại sao anh ý hỏi thế nhưng mình vẫn trả lời.

Mở cửa xe mình khá bất ngờ khi thấy trong xe còn có một người phụ nữ khác ngồi sẵn ngoài mình là khách và anh tài xế. Cũng có một vài câu hỏi chạy ngang qua trong đầu nhưng nghĩ bụng 'mình cũng đi gần ý mà, thôi...'. Không để mình thắc mắc anh liền nói luôn: 'Đây là vợ anh. Anh đi chở khách thì chị đi cùng luôn coi như đi chơi tối Chủ nhật. Anh vừa trả khách ở NTT xong ra đón em luôn mà. Thế nên anh mới hỏi em đi mấy người vì sợ ngồi chật. Em không phiền chứ?' - 'À vâng, không sao ạ'.

Sau đó quãng đường đi không dài nhưng không lúc nào anh ngừng quan tâm hay để chị im lặng một mình. Anh liên tục hỏi chị làm gì đấy, tối có muốn đi xem đá bóng với anh không hay hai vợ chồng tán dóc với nhau về chuyện phố xá, đi đường. Cảm giác chính mình mới là người lạc lõng trên chuyến xe vừa book này.

Về đến nhà mình có ngỏ ý xin anh chị một kiểu ảnh vì ngưỡng mộ tình cảm của anh chị. Anh vẫn không quên hỏi ý kiến chị rồi chỉ khi chị đồng ý anh mới nắm tay nhìn chị âu yếm. Cảm giác buổi tối nóng nực ngày hôm nay dễ chịu hơn rất rất nhiều khi được gặp và chứng kiến tình yêu của anh chị'.

Câu chuyện tài xế taxi đưa vợ cùng đi làm coi như đi chơi tối cuối tuần khiến lòng người 'dịu mát'

Mẩu chuyện ngắn và có vẻ rất giản dị như vậy thôi nhưng chắc hẳn đã khiến những người khi đọc được cũng phải xao lòng.

Câu chuyện thứ 2:

"Hôm nay trời nóng bức, ngồi ăn cơm ngõ tự do mà thấy chảy cả mồ hôi mông có 2 bạn yêu nhau đi vào quán ăn cùng, lúc đầu nghĩ là bạn nhưng sau cuộc nói chuyện qua loa thấy là người yêu... cũng chỉ ăn cơm bụi thôi. Mình thì mặc kệ cho tới khi bạn nam rủ bạn nữ ngày mai đi xem phim.

- Thôi mai ko đi xem phim đâu. - Sao thế? - Trời nóng với đi xem phim tốn tiền bỏ xừ. - Thôi thi xong thì đi xem chút, mấy khi đâu. - Thôi mai về phòng em, có điều hòa, ngồi mở lap xem phim, mua bim bim với bỏng ngô về ăn là đc. Cho cái Lan ăn cùng. Mai nó chưa về quê đâu. (Chắc Lan ở đây là bạn cùng phòng với bạn nữ) - Thế cũng được. - Thế cho đỡ tốt tiền chứ giờ đi xem phim cũng phải 200k mà tự dưng hành xác ở đường ấy, anh qua đón em xong đi xem cũng đến mệt rồi, anh qua thẳng chỗ em chơi luôn đi. ...."

'Câu chuyện chỉ có vậy thôi nhưng giờ kiếm được bạn nữ như vậy khó lắm đó, quá tâm lý luôn, không muốn bạn nam phải mệt vì đi lại với lại tiết kiệm tiền đi xem phim nữa... quả là người con gái mình tìm bấy lâu nay mà không thuộc về mình' - Người kể lại câu chuyện trên chia sẻ.

Mẩu chuyện ngắn và có vẻ rất giản dị như vậy thôi nhưng chắc hẳn đã khiến những người khi đọc được cũng phải xao lòng.

VD (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)