NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng trọ của người yêu

Thứ sáu, 29/04/2016 20:08

Khi người yêu ra mở cửa, tôi đã không thể tin nổi vào cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình.

Chúng tôi gặp nhau dường như do duyên trời định vậy. Từ lần em vô tình đổ nước lên quần tôi trong rạp chiếu phim, hai đứa nhiều lần đụng mặt nhau dù không hẹn trước. Em xinh đẹp, ăn mặc sexy và người lúc nào cũng tỏa ra mùi hương rất quyến rũ. Cũng bởi vậy mà tôi yêu em đến ngây dại.

Khi theo đuổi, tôi biết em là người rất coi trọng hình thức. Có lần, tôi phải đứng chờ hàng tiếng trong khi em "tút tát" nhan sắc. Đến khi đã yêu nhau thì em càng chăm chút làm dáng nhiều hơn. Đôi lúc tôi nói đùa:

- Trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh đẹp nên không cần cầu kỳ quá đâu. Đi đường người ta cứ nhìn em là anh ghen đấy.

- Kệ anh, em mà xấu xí anh chạy theo người khác thì sao.

Người yêu tôi bỏ rất nhiều thời gian để trau chuốt ngoại hình (Ảnh minh họa)

Biết là không thể thay đổi được tính của người yêu nên tôi cũng không nói đến nữa. Có một điều kỳ lạ là dù đã yêu nhau nhưng em chưa một lần cho tôi đặt chân vào phòng. Em lấy lý do ở cùng một bạn nữ nữa, phòng chật chội nên không tiện mời tôi đến chơi.

Vì tò mò nên tôi đã lén "đột nhập" vào xem nơi ăn ở của người yêu thế nào. Mùa hè nóng bức nên tôi có mua đồ uống em thích vào hy vọng người yêu sẽ bất ngờ. Khi biết chính xác đây là phòng người yêu, tôi gõ cửa.

Có lẽ vì là ngày nghỉ nên em thức dậy hơi muộn. Nhìn thấy tôi, người yêu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Khi đưa mắt vào bên trong phòng trọ, tôi vô cùng hoảng hốt. Bên trong bạn của người yêu tôi vẫn đang ngủ say. Căn phòng thì không khác gì một "bãi chiến trường": quần áo bẩn, bát đũa và đồ dùng rất bừa bãi. Không những vậy, mùi đồ ăn ôi thiu bốc lên khiến tôi vô cùng khó chịu.

Khi nhìn thấy nét mặt của tôi, thì người yêu đã hiểu mọi chuyện và đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, em ra mới mời tôi vào khi căn phòng đã được dọn dẹp qua. Tôi ngỡ ngàng đến mức suýt quyên mất việc đưa đồ uống cho người yêu. Tôi không ngờ một người bên ngoài chỉn chu như em lại có thể sống trong căn phòng bừa bộn đến vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao người yêu đã đi làm mà có thể sống trong căn phòng chật chội, chuột chạy lúc nhúc. Người yêu thì trách móc: "Ai bảo anh đến mà không báo trước. Em đã bảo anh đừng qua rồi mà."

Tôi thất vọng tràn trề khi nhìn thấy căn phòng trọ như "bãi rác" của người yêu (Ảnh minh họa)

Suy nghĩ một lúc, tôi tự hỏi sau này mà lấy phải một người vợ mê chải chuốt nhưng ở bẩn như vậy thì cuộc sống sẽ như thế nào. Một người không biết thu dọn căn phòng bé tẹo thì liệu có thể làm tốt khi lập gia đình và chăm sóc con. Còn nữa, nếu vợ không làm thì há chẳng phải mọi việc nhà sẽ đổ hết lên đầu tôi sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tôi cũng toát mồ hôi hột.

Cũng từ lần đó, tôi không còn lui qua phòng người yêu nữa. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi những gì mình đã nhìn thấy. Nhiều lần em hối thúc về quê ra mắt và tính đến chuyện cưới xin nhưng tôi còn chần chừ. Tôi sợ sống với một người như thế mình sẽ phải vất vả và không được hạnh phúc. Còn việc góp ý thẳng cho cô ấy thì tôi không dám vì ngại. Liệu tôi có nên tiến xa với người con gái như vậy không?

>> Người yêu cũ tìm đến nhà để biếu xén, nịnh nọt

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới