NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Hối hận vì ly hôn với vợ, để rồi ngày quay về tôi đã thấy em tay trong tay với người đàn ông đó

Chủ nhật, 04/12/2016 10:24

Những tưởng mình có được cô bồ trẻ đẹp ngay sau khi ly dị là hạnh phúc, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sống với bồ tôi đã ân hận kinh khủng vì bỏ vợ theo bồ.

Người ta thường nói khi có thì không biết trân trọng và tôi chính là một người đàn ông như thế. Tôi được vợ rất quan tâm, em cũng là người chu đáo trong mọi việc. Nhưng tôi lại quá tham lam có vợ đẹp con ngoan vẫn cố tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng.

Tôi còn khá trẻ đã sớm trở thành giám đốc của một công ty, mang tiếng làm giám đốc thì sẽ có thư kí. Trước đây, mấy cô thư kí của tôi cũng tương đối có tuổi và vì công ty sắp xếp tôi chỉ cần người làm được việc chứ cũng không quá quan trọng đến tuổi tác hay ngoại hình. Cũng vì thế nên chẳng bao giờ tôi để ý đến họ, bởi vì vợ tôi đủ đẹp rồi. Nào ngờ, người tính không có bằng trời tính. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, công ty tôi có tuyển một cô nhân viên mới làm thư kí của tôi đó là một cô gái trẻ đẹp tên Hạnh.

Hạnh có một cảm giác gì đó khiến tôi thấy bị em cuốn hút, cô gái ấy khác hẳn so với người vợ yên bình và nhẹ nhàng ở nhà. Một cô gái trẻ, năng động và quyến rũ như vậy làm sao có thể không khiến các chàng trai đổ gục. Tôi cũng không thể thoát khỏi cái tình trạng đó. Biết tôi có vợ nhưng em vẫm sẵn sàng đứng sau không đòi hỏi. Thế rồi chúng tôi cặp bồ.

Tôi cặp bồ với cô thư ký trẻ đẹp và muốn ly hôn vợ (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ chuyện cặp bồ là đơn giản và cứ như vậy trôi qua thôi. Nhưng nào có ai ngờ được rằng chỉ sau vài tháng bên cô gái đó tôi đã mê em như điếu đổ. Lúc này thật sự tôi quá si mê người tình nên đã không còn chút gì thiết tha hay luyến tiếc với vợ con nữa.

Tôi có một cậu bạn thân. Thật sự tính khí hai người khá khác nhau. Trước kia bạn thân tôi chơi bời ăn chơi lắm. Nhưng không hiểu có lý do gì khiến cậu ấy thay đổi chóng mặt. Cậu ấy trở thành một con người hoàn toàn khác, tốt bụng và không hề lăng nhăn hay đào hoa như trước kia. Còn tôi thì thay đổi từ người chung thủy thành kẻ phản bội vợ con lúc nào không hay.

Trong khi đó tôi đã có vợ con đuề huề mà ở cái tuổi này cậu bạn tôi vẫn một mình lẻ bóng, cứ mỗi lần tôi hỏi sao nó chưa lấy vợ thì nó chỉ cười rồi chối rằng vì nó thích một người nhưng không thể cưới được. Tôi nói với thằng bạn thân về chuyện mình ngoại tình và có ý định bỏ vợ. Nó chỉ khuyên nhủ tôi rằng đấy là say nắng, đừng có bỏ vợ rồi tội con cái. Nghĩ nó nói cũng phải, suy nghĩ nhiều nhưng sức hấp dẫn mà cô bồ trẻ đem lại cho tôi nhất định không thể cưỡng lại nó.

Chỉ sau đó nửa năm, tôi nhất định ly hôn vợ bằng được khi yêu Hạnh. Thấy vợ nói vì con, thương con nhưng tôi cũng không mảy may gì nghĩ đến vợ con nữa. Chỉ nghĩ cách sao cho vợ đồng ý ly hôn. Đã thế tôi còn hứa sẽ chu cấp cho con, dĩ nhiên tôi không muốn nuôi con vì còn Hạnh sẽ không thích, chẳng thằng đàn ông nào bỏ vợ mà có ý nghĩ nuôi con cả. Lúc này tôi cũng thấy mình khá tệ. Nhưng biết làm sao được khi cái bản năng của thằng đàn ông trỗi dậy cao hơn cả những gì tôi nghĩ.

Vợ tôi sau một vài lần khóc lóc, năn nỉ không được. Cô ấy cũng đồng ly hôn. Chuyện ly hôn diễn ra nhanh chóng, chóng vánh đến nỗi chúng tôi đều mơ hồ về nó. Tôi nghĩ cuối cùng thì mọi chuyện đã êm đẹp, cuối cùng thì tôi cũng đạt được ước muốn của mình.

Nào ngờ chưa đầy 2 tháng sau khi ly hôn vợ thì công ty tôi điều hành gặp những khó khăn trong làm ăn. Khổ nỗi cô bồ của tôi nhanh chóng cao chạy xa bay theo một người tình mới đáng tuổi cha chú. Nhưng mà ông ta giàu thì không thể nói hết được. Vậy là chính thức tôi bị bồ đá, càng nghĩ cuộc đời mình càng tăm tối. Nhanh chóng tôi như hóa điên với điều xảy ra. Chẳng ai ngờ được lại có ngày tôi phải chịu cảnh tượng khốn khổ đến vậy.

(Ảnh minh họa)

Tôi quyết định quay về xin lỗi vợ, những mong cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì dù sao cô ấy và tôi cũng từng có với nhau những 5 năm là vợ chồng. Cả đứa con sẽ là cầu nối cho tôi nối lại với vợ. Nào ngờ tôi còn chưa kịp thực hiện ý đồ đó thì hôm qua tôi gặp vợ tay trong tay với một người, người đó không ai khác chính là cậu bạn thân của tôi. Tôi gặp cậu ta rồi nói chuyện, khi tôi hỏi chuyện giữa vợ tôi và cậu ta đã lâu chưa thì cậu ta thẳng thắn thừa nhận:

- Tôi xin lỗi vì không nói với câu. Tôi thích Nhung từ ngày cậu giới thiệu với tôi Nhung là người yêu cậu. Biết là của cậu tôi không thể tranh giành được. Nhưng giờ…

- Giờ thì sao?

- Vì cậu với cô ấy đã ly hôn rồi, xin hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc cô ấy. Tôi hứa sẽ tốt với cô ấy. Cả con của cậu tôi cũng sẽ coi thằng bé như con trai của mình. Tôi hứa đấy.

Nói xong cậu ấy rời đi, tôi lặng lẽ với điếu thuốc trên tay. Thế là từ giờ trở đi, Nhung sẽ là vợ của người khác, cô ấy từng là vợ tôi giờ lại trở thành người phụ nữ của người khác sao? Thật sự tôi cảm thấy mình dường như không thể chấp nhận nổi. Đến tận giờ tôi mới ngẫm ra rằng. Vợ không phải một thứ đồ để dành, không phải có thể bỏ rồi quay về cầu xin sự tha thứ. Tôi hối hận vô cùng vì đánh mất vợ con, phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả.

>> Phát hiện tin nhắn tình cũ rủ chồng đi nhà nghỉ, vợ đã thuê hẳn phòng VIP và chuẩn bị một màn kịch cực hoàn hảo

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới