NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Hụt hẫng vì người yêu xinh như mộng lấy chồng già

Thứ năm, 03/01/2013 14:13

Em tìm gặp và phân tích để níu kéo người con gái đó nhưng cô ấy thản nhiên nói rằng: “Anh ta già nhưng có tiền, thế là đủ rồi anh”.

Em năm nay đã gần 30 tuổi. Ai cũng bảo em đẹp mã, hào hoa, ga lăng. Còn bản thân em tự nhận mình là thằng đàn ông ít nói. Nhưng chính cái sự ít nói của em lại khiến trái tim một người con gái rung rinh. Đó là một mối tình sâu sắc và vô cùng lãng mạn của em với cô bạn rất xinh đẹp, giỏi giang cùng lớp đại học. Em yêu cô ấy hơn cả bản thân mình và cô ấy cũng nói như vậy với em. Dự định ngay sau khi ra trường của chúng em là ổn định công việc thật nhanh và mau chóng kết hôn. Nhưng tương lai màu hồng của em đã chấm dứt. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy lên xe hoa ngay với một người đàn ông khác hơn cô ấy 20 tuổi. Đương nhiên nhà người đó rất khá giả. Em tìm gặp và phân tích để níu kéo người con gái đó nhưng cô ấy thản nhiên nói rằng: “Anh ta già nhưng có tiền, thế là đủ rồi anh”.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy lên xe hoa ngay với một người đàn ông khác hơn cô ấy 20 tuổi (Ảnh minh họa).

Khổ tâm, dằn vặt một thời gian dài, em chẳng thể quên được cô ấy bởi đơn giản trong mắt em, cô ấy vẫn là thiên thần, chẳng ai hơn được nàng. Chính vì thế sau 5 năm ra trường, em đã có sự nghiệp ổn định nhưng vẫn là "lính phòng không". Nhìn bạn bè ai cũng có vợ con đề huề, mỗi mình mình lủi thủi, gia đình lại suốt ngày í ới giới thiệu rồi nhắc nhở, nhưng dường như trái tim em đã trở nên vô cảm. Có rất nhiều cô gái đến với em nhưng thái độ lạnh nhạt của em khiến họ bỏ đi không nuối tiếc. Em nên làm gì bây giờ hả chị?

Trả lời: Những gì đọng lại trong lòng em giờ đây có lẽ không phải là tình yêu mà là sự dằn vặt, nuối tiếc pha lẫn chút trách móc. Giữ mãi sự nuối tiếc, giận hờn trong mình nghĩa là em đang tự hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình đấy, em biết không? Em không nên đem cô ấy lên bàn cân so sánh với những cô gái mình đang gặp gỡ. Họ là những người mới, họ muốn ở bên em, cảm mến tính cách, con người em. Đừng vì một người con gái trong quá khứ phản bội mình mà mất niềm tin vào người khác. Còn biết bao cô gái có thể không xinh đẹp như người yêu cũ của em nhưng họ chân thành, thủy chung, dịu dàng, đảm đang, biết đặt tình cảm lên trên danh vọng, tiền tài… Chị nghĩ chỉ khi nào em thôi không nghĩ về người cũ, em nhìn đời bằng đôi mắt bao dung, bình tĩnh, biết nghĩ trước sau, khách quan hơn thì em mới thấy cuộc sống thật đáng yêu và những người phụ nữ quanh em tuyệt vời như thế nào. Em hãy sống tích cực hơn. Em có thể tham gia vào những lớp học kỹ năng rèn luyện suy nghĩ tích cực, đăng ký lớp học một ngôn ngữ mới, dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình, bạn bè, cởi mở hơn với những mối quan hệ của mình… Chị tin em sẽ gặp được một nửa đích thực của mình, một nửa này còn tuyệt vời, đáng yêu hơn nhiều tình cũ của em. An tâm lên em nhé, chúc em nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc cho mình!

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

TTVN