NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Kết hôn 7 năm không có con, chàng trai quyết định tìm hiểu quá khứ của vợ và phát hiện sự thật 'điếng người'

Thứ bảy, 12/12/2020 06:27

Chàng trai chấp nhận vợ của mình "mất cái ngàng vàng" trước khi cưới nhưng anh không ngờ cô ấy lại nói dối để rồi 7 năm chạy chữa mà không có con.

Trong cuộc sống hiện nay, nhiều chàng trai đã nghĩ thoáng hơn khi chấp nhận việc bạn gái hoặc vợ mình không còn "cái ngàn vàng". Tuy nhiên, họ vẫn luôn hy vọng một nửa của mình sẽ sống thật và không lừa dối chuyện trong quá khứ.

Mới đây, một chàng trai đã kể về việc bị vợ lừa dối trong vòng 7 năm: "Mất “Cái ngàn vàng” cũng được, nhưng phá thai đến 2 lần rồi giờ không thể mang bầu nữa thì có chấp nhận được không?

Có bạn nam nào có cảm giác bị lừa dối như mình không? Mình không học đại học, còn vợ mình thì chỉ theo học thạc sĩ nhưng xong rồi… Chúng mình lấy nhau được 7 năm nhưng đến giờ không có nổi con… Lúc trước kia, lâu lắm rồi, từ hồi vợ mình còn là sinh viên năm cuối, chúng mình yêu nhau thì người yêu mình cũng thật thà nói:

- Anh nghĩ thế nào về 1 cô gái không còn “Cái ngàn vàng”?

- À anh nghĩ cũng bình thường thôi, có nhiều lý do, có thể là do mỏng nên dễ mất, có thể do tai nạn, hoặc có thể do những lỗi lầm trước kia. Yêu thì anh nghĩ là yêu bản thân con người em bây giờ, chứ anh không quan tâm em trước kia thế nào đâu?

- Anh nhớ nhé. Anh hứa nhé.

- Anh hứa…

Và sau đó 3 năm, chúng mình về chung 1 nhà nhưng từ ấy đến giờ, là 7 năm. Chúng mình không thể có con, dù đã thử nhiều cách, mình có đưa vợ đi khám sức khoẻ thì bác sĩ nói là tỉ lệ có thai cực kì thấp, bác sĩ còn hỏi rõ nguyên nhân là:

- Trước kia có từng đi phá thai không?

Vợ mình vẫn chắc nịch trả lời:

- Dạ cháu chưa bao giờ ạ?

- Vậy cũng lạ nhỉ, thôi cứ để xem tình hình như nào.

Và cứ thế, hết chữa trị chỗ này, đến thuốc thang chỗ khác, bác sĩ nào cũng hỏi là trước có uống thuốc tránh thai, lạm dụng thuốc tránh thai hay phá thai không thì vợ mình vẫn bảo không. 1 mực bảo không…mình từ lúc trước vốn rất tin tưởng vợ vì chuyện ở trên. Vợ mình đã thú nhận với mình việc đã không còn “Cái ngàn vàng” ngay từ lúc sinh viên năm cuối… Nhưng càng ngày, mình càng mất tin tưởng và rồi mình tìm mọi cách để tìm hiểu về quá khứ của vợ…Và các bạn biết gì không? Mình đã phát hiện ra 1 bí mật là vợ mình từng 2 lần đi phá thai và sử dụng thuốc tránh thai nhiều lần… Mình tìm hiểu qua những người bạn, mình còn xác nhận được những việc ấy là chính xác 100%. Khi mình ngồi, nghiêm túc hỏi vợ, vợ mình vẫn chối cho đến khi mình đọc ra ngày vợ mình đi làm việc ấy, rồi với ai…thì vợ mình bắt đầu khóc rồi nói:

- Em không nghĩ, mọi việc sẽ đến mức này, em xin lỗi.

Lời xin lỗi với mình…cảm xúc bây giờ mình thấy dối trá, lừa dối. Vì đã quá nhiều lần mình hỏi, đã quá nhiều lần bác sĩ hỏi, đến mức mình phải bỏ công bỏ việc để đi tìm nguyên nhân ban đầu là gì, tốn bao công sức, tiền bạc để biết tại sao chúng mình lại không thể có con… Bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng có ý nghĩ là sẽ ly hôn vì sự dối trá đó…Nếu biết trước như này, có lẽ mình sẽ không lấy vợ mình, vì với mình, bỏ đi 1 đứa con là mang tội lắm rồi, đây lại còn 2 lần, rồi còn lừa dối chồng, nhà chồng rất nhiều lần nữa… Là các bạn, các bạn có chấp nhận được không?".

7 năm không có con, chàng trai nghi ngờ và tìm hiểu quá khứ của vợ. Cuối cùng anh phát hiện vợ từng phá thai 2 lần và uống nhiều thuốc tránh thai.

Dưới bình luận, đa số mọi người cũng không thể bênh người vợ này: "Mất trinh tiết thì bình thường nhưng phá thai là không chấp nhận được nhé", "Mình là con gái mà mình không thể nào bênh được chị vợ trong trường hợp này. Phá thai 2 lần và nhiều lần sử dụng thuốc tránh thai? Thật sự vô trách nhiệm với chính bản thân mình luôn á", "Cái sai ở đây là cô này không chịu nói thật thôi thì giải thoát cho nhau", "Người chồng đáng thương còn cô vợ đáng trách"...

Cư dân mạng cho rằng người chồng đáng thương còn người vợ đáng trách.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới