NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Khi đàn ông nghiện ‘bóc bánh’

Thứ sáu, 02/11/2012 08:38

Từng tin tưởng mình là người phụ nữ số 1 và duy nhất của chồng, nhưng cách đây ít lâu chị Thu Hiền (32 tuổi, nhân viên tín dụng ngân hàng) đã phải khóc nấc lên khi phát hiện ra trong danh bạ ông xã có cả tá số điện thoại của gái bán hoa.

Ảnh minh họa

Vợ chồng chị Hiền – anh Hải cưới nhau gần chục năm nay, đã có 2 mặt con, kinh tế ổn định dư giả, đôi bên hợp nhau về cả tri thức lẫn tính cách, ngay cả chuyện chăn gối cũng viên mãn. Có thể nói, chị Hiền từng rất hãnh diện về mái ấm của mình, nhất là người chồng mẫu mực, hào hoa lúc nào cũng được mọi ca ngợi là tài giỏi mà đứng đắn, yêu vợ, quí con. Đã thế, anh Hải lại rất chiều chị Hiền, kiếm được khoản lớn nhỏ nào đều đưa vợ quản lý hết, đi đâu cũng lớn giọng bảo “nhất vợ nhì giời!”. Vì thế, không như nhiều phụ nữ suốt ngày ủ mưu giữ chồng, chị Hiền chẳng bao giờ tốn một nơ-ron thần kinh nào để nghi ngờ, lo lắng về “chuyện không đâu ấy”.

Thế nhưng cách đây gần nửa năm, chị Hiền vô tình chị bắt quả tang trong máy chồng có những tin nhắn gợi tình nóng bỏng với các ả Hoa, Hồng, Ngân, Điệp… nào đó mà do “lỗi kĩ thuật” bị lưu lại trong máy, chưa kịp xóa đi. Hóa ra đó toàn là những “hàng họ” mà anh Hải cùng vài ông bạn “đứng đắn” khác thường giới thiệu cho nhau để “giải trí”. Lúc ấy chị mới vỡ mộng về người chồng hoàn hảo.

Chị biết được bấy lâu nay, trong các bữa tiếp khách diễn ra hàng tuần của anh Hải đều không thể thiếu “món giải khuây” ấy. Mà kể cả hôm chả gặp đối tác nào, thèm thèm, nhớ nhớ anh cũng gọi để “thay đổi không khí”. Tất nhiên sau khi bị phát hiện, anh Hải thề sống thề chết sẽ từ bỏ “thú vui” trời đánh kia. Chị Hiền giả vờ tin nhưng kì thực trong lòng thì căm lắm, không thể gạt bỏ nỗi nghi ngờ. Chị đợi một thời gian sau cho sóng yên biển lặng mới thuê thám tử theo dõi chồng. Lúc này, chị còn đau lòng hơn khi biết chồng mình chẳng những ngựa quen đường cũ mà còn như một kẻ “máu gái” đến mức bệnh. Không tuần nào là anh không đi tiếp khách có “abc”, giản dị hơn cũng phải “tay vịn”. Thậm chí có hôm rửng mỡ, vừa đêm trước quan hệ với vợ xong, chỉ buổi trưa hôm sau anh Hải đã vội vàng thuê khách sạn gọi gái đến.

Chị Hiền cũng cho hay, chị không hề để chồng thiếu thốn. Kết hôn gần chục năm nhưng lịch sinh hoạt vợ chồng vẫn điều độ như thời còn son. Trong chuyện phòng the, chị tự nhận mình chẳng phải hạng xoàng, biết chiều anh hết mình chứ không hề dở tệ đến mức để chồng chán phải ra ngoài “ăn phở cho đỡ chán”, thế mà anh Hải vẫn nghiện ”bóc bánh”.  

“Sau này, đưa ra chứng cớ rành rành không chối cãi được thì anh ta quay ra chỉ trích tôi là xâm phạm quyền riêng tư, rồi chống chế đàn ông nào chả vậy, tốt nhất phụ nữ nên biết điều và coi đó là chuyện khuất mắt trông coi”, chị Hiền giãi bày trong tâm trạng uất ức.  

Chị Hiền đã tính đến chuyện ly hôn nhưng nhiều người khuyên không nên vì vợ chồng còn ràng buộc nhau về kinh tế, con cái. Hơn nữa, suy cho cùng, ngoài tội mê “bóc bánh” anh Hải vẫn chu toàn mọi mặt với vợ, với con, “vẫn là còn tốt hơn chán vạn người!”. Vì thế, chị Hiền giờ vừa bất lực với người chồng “máu gái” vừa chẳng biết tính sao.

Ý kiến chuyên gia

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ - chuyên gia tâm lý Hồng Phúc (Tổng đài sức khỏe việt 19006690) cho biết:

Đây là vấn đề không hiếm đối trong xã hội hiện nay. Đứng trên phương diện tâm lýđàn ông, việc quan hệ tình dục với một người phụ nữ khác không đồng nghĩa anh ta hết yêu vợ, bỏ bê gia đình, con cái. Có nhiều lý do để nam giới “ăn vụng”. Đó có thể là vì tật “hám của lạ”, a dua theo bạn bè, hoặc những cơ hội đến bất ngờ, dễ dàng... Trong xu hướng xã hội hiện nay, cũng có quý ông cho rằng tình dục là "giải trí". Lại có người chỉ vì cảm thấy thiếu tự tin về khả năng tình dục với vợ nên đi ra ngoài "bóc bánh" để khẳng định mình hoặc để lấy thêm kinh nghiệm...

Nhiều trường hợp lần đầu quan hệ với gái mại dâm là ngẫu nhiên, nhưng khi tiếp xúc với “đối tác mới” đặc biệt là những người “có nghề” thì thấy thú vị hấp dẫn hơn so với cô vợ đã "cũ" ở nhà, từ đó không cưỡng lại được ham muốn, trượt dốc thành thói quen.

Đối với phụ nữ, khi rơi vào hoàn cảnh này cần phải làm thế nào để vượt qua cú sốc và giữ được hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng. Những hành động bột phát mang tính tiêu cực như lu loa chửi bới, vạch tội... chỉ đưa sự việc đến mức trầm trọng hơn, và hậu quả cuối cùng có thể là ly hôn. Bởi vậy, chị em cần bình tĩnh, bản lĩnh hơn. Dưới đây là một số nguyên tắc bạn cần nhớ để tìm lại hạnh phúc cho gia đình mình và khiến chồng "tâm phục khẩu phục":

- Tuyệt đối không lăng mạ chồng, vạch mặt chồng trước gia đình vì vấn đề này rất tế nhị, liên quan đến thể diện của người đàn ông.

- Không nên lôi việc ly hôn hay con cái ra để thách thức chồng. Bạn chỉ nên lấy các con làm cầu nối, giúp các con quấn quýt bố nhiều hơn. 

- Hãy cho đối phương cơ hội sửa chữa bằng việc lôi kéo anh ấy vào những công việc nhà và chăm sóc con cái để anh ấy thấy được ý nghĩa của hạnh phúc gia đình.

- Tạo ra những cảm giác mới mẻ trong vấn đề tình dục. Là một người vợ, việc nhiệt tình, khéo léo chuyện chăn gối có lẽ chưa hoàn toàn đủ, đặc biệt với những người chồng thích cảm giác mới lạ.

- Tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ ”ông ăn chả, bà ăn nem” hay một điều tương tự để trả thù. Đó là hành động sai lầm lớn sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn và khiến bạn tự tay đánh mất gia đình.

Infonet