NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Khi mọi người chìm đắm trong giấc ngủ thì tôi hộc tốc đạp xe theo sau chiếc ô tô của người đàn bà lạ mặt

Thứ tư, 28/03/2018 21:26

Biết vợ đang ra sức kiếm tiền để mua căn hộ chung cư mini cho gia đình sớm đoàn tụ nên tôi thương em lắm. Chỉ lo em cố quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vợ chồng tôi cùng là công nhân, chúng tôi thường làm trái ca nhau, khi chồng ngủ thì vợ làm và ngược lại. Mỗi ngày tôi và Lan chỉ nhìn nhau được khoảng 30 phút thậm chí nếu công ty tăng ca thì vài ngày chẳng gặp nhau cũng là chuyện thường tình. Vì đồng tiền nên hai vợ chồng đành phải chấp nhận những khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi như thế.

Lan là người phụ nữ chăm chỉ cần cù suốt ngày chỉ có biết đến công việc và gia đình, em và 2 con nhỏ chính là thứ quý giá nhất đời tôi có được. Để có nhiều thời gian kiếm tiền vợ chồng tôi gửi 2 con về quê để ông bà nội chăm sóc. Từ khi không vướng bận con cái vợ tôi tăng ca rất nhiều, làm cả ngày lẫn đêm. Biết vợ đang ra sức kiếm tiền để mua căn hộ chung cư mini cho gia đình sớm đoàn tụ nên tôi thương Lan lắm. Chỉ lo em cố quá ảnh hưởng đến sức khỏe, nên vài lần khuyên em Lan đều cười mà nói:

- Công ty anh không thể tăng ca được chứ chỗ em càng làm nhiều lương càng cao nên ai mà chẳng ham chứ.

Khi mọi người chìm đắm trong giấc ngủ thì tôi hộc tốc đạp xe theo sau chiếc ô tô của người đàn bà lạ mặt (Ảnh minh họa)

Thì cũng đúng thôi, công việc của tôi làm giờ hành chính cũng chưa đủ việc thì tăng ca làm gì chứ. Biết vợ vất vả tôi chẳng thể làm gì được chỉ cố gắng động viên vợ giữ gìn sức khỏe ăn uống tốt để làm việc. Một hôm đi làm về mệt tôi ngủ say li bì, chỉ đến khi có cuộc điện thoại kêu réo rắt trong đêm mới khiến tôi choàng tỉnh giấc. Thấy số lạ lại cũng gần 12h đêm rồi tôi nghĩ họ nhầm số nên không bắt máy mà đi ngủ tiếp. Nhưng thấy số đó cứ gọi mãi, sực nhớ đến vợ tôi mới hốt hoảng nhấc máy. Nghe giọng người đàn bà như hét vào trong tai:

- Ra ngoài ngã 6 đứng đợi tôi rồi chúng ta đi bắt gian.

- Chị nói gì tôi không hiểu? Mà chị là ai vậy?

- Hỏi làm gì nhiều vậy có dậy nhanh lên không chắc định để vợ anh sinh con cho người khác rồi đổ vỏ sao?

Đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, giọng nói đanh đá của người phụ nữ trong điện thoại khiến tôi vội vàng tỉnh giấc lao ra khỏi giường mặc vội quần áo. Nhảy lên chiếc xe đạp cọc cạnh lách cách trong đêm, trên đường phố không một bóng người, mọi người đang say giấc ngủ. Đến địa điểm đã hẹn tôi thấy một chiếc ô tô đỏ đẹp đứng đợi đấy, đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì người đàn bà hất hàm nói:

- Đi xe đạp thì đến bao giờ tới nơi?

- Chị cứ đi đi tôi đuổi theo sau có sao đâu?

- Cậu hãy để chiếc xe ở đó khi nào quay về lấy sau cũng được, lên đây tôi chở cho nhanh.

- Không được đâu tài sản duy nhất của tôi đấy, mất thì đói chứ đùa à?

Không thay đổi được suy nghĩ của tôi, vậy là chị ta lái xe đi trước còn tôi hộc tốc đạp xe theo sau. Sau một hồi đạp bở hơi tai chúng tôi dừng trước một nhà nghỉ, vừa bước xuống chị ta đã khoác tay dắt tôi vào nhà nghỉ như thể hai người là nhân tình của nhau. Nhân viên nhà nghỉ thấy chúng tôi bước vào niềm nở đón chào. Thay vì đi tìm phòng để nghỉ thì chị ta lại gõ từng cánh cửa phòng để tìm địch thủ. Chẳng phải đợi lâu chỉ sau vài tiếng gõ cửa thì một người đàn ông béo ú xuất hiện. Thấy vậy chị ta nhảy vào như con hổ tìm được mồi:

- Tôi đã phải nhờ đến thám tử để theo dõi nhiều tháng nay bây giờ mới bắt được nhá, có còn chối cãi nữa không hả?

Chị ta lăn xả vào cấu xé Lan đang nằm trên giường, còn tôi đứng chôn chân kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến vợ lên giường với người đàn ông khác. Đến khi nghe giọng cầu xin của vợ nói với người phụ nữ kia tôi mới giật mình vội lao vào cứu vợ:

- Chị ơi hãy tha lỗi cho cô ấy, em có cách dạy vợ và sẽ không bao giờ dám phá nát gia đình chị nữa đâu.

Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, chị ta lại càng đánh vợ tôi mạnh và dữ hơn khiến tôi vội lao ra đỡ đòn giúp vợ. Bị đánh đau quá tôi quát vào mặt người đàn ông:

- Anh ngủ với vợ tôi chán chê rồi, bây giờ cô ấy nguy khốn mà định chuồn sao hả?

(Ảnh minh họa)

Tưởng anh ta sẽ đỡ tôi một tay nào ngờ chị vợ làm cho hắn sợ hãi vội vã mặc quần áo và lẻn ra ngoài để mặc người tình vật lộn trong tủi nhục. Đến khi không đánh được vợ tôi nữa thì người đàn bà kia chửi vào mặt vợ tôi một câu:

- Đừng để bà gặp lại, lần này là nhẹ đấy lần sau thì không có đường quay về đâu, còn anh là đàn ông kiểu gì mà có vợ cũng không biết giữ vậy hả?

Chị ta đi rồi lúc chỉ còn 2 vợ chồng tôi chửi vợ:

- Không ngờ cô lại đổ đốn như vậy đấy, tưởng tăng ca vất vả nào ngờ đi ngủ với trai, thế này thì ai tin nổi cô nữa. Về mau.

Cũng trên con đường này, ngày còn yêu nhau tôi hạnh phúc nhẹ nhàng chở em bên cạnh còn bây giờ thì cảm thấy xấu hổ nhục nhã chở người vợ ngoại tình. Từng bước đạp xe chậm chạp khiến tôi có cảm giác như đếm từng bước nặng nề.

>> Mẹ chồng chỉ ăn khi mọi thứ đã 'hết đát', nảy dòi, trời nắng to mẹ mang vàng ra phơi cho đến một ngày tôi phải bật khóc

VA (Theo nld.com.vn)