NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Kiên quyết cãi mẹ vì không muốn ly hôn, 3 tháng sau người vợ vô sinh khiến tôi và mẹ không nói được lời nào

Thứ sáu, 11/08/2017 23:05

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình giống như anh và chị...

Anh chị quen biết với nhau từ 6 năm trước khi kết hôn. Tình yêu đẹp ấy khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ và được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Thế nhưng sau đó là cả một câu chuyện buồn về cuộc sống hôn nhân mà người con gái làm dâu như chị phải chịu đựng.

Chồng lúc nào cũng thương yêu và quan tâm chị. Người ta nói không có sai, chẳng có gì là toàn diện cả. Chị được chồng yêu thương bao nhiêu thì ngược lại bị mẹ chồng ghét bấy nhiêu. Biết mẹ chồng vốn đã không yêu quý mình từ trước nên chị cũng rất cố gắng để khiến bà hài lòng về mình.

Nhưng mà đời là thế, càng cố gắng thì người ta càng không biết trân trọng. Cuộc sống của chị có lẽ sẽ trôi đi êm đềm như thế nếu như đến tận 3 năm sau ngày kết hôn chị vẫn chưa 1 lần có bầu. Anh vẫn an ủi chị bằng câu nói quen thuộc rằng vì vợ chồng mình chưa có duyên với con cái. Anh nào có biết rằng đằng sau cái việc chưa có duyên ấy ở nhà chị đã phải chịu biết bao nhiêu cay đắng tủi hờn.

Chị được chồng yêu thương bao nhiêu thì ngược lại bị mẹ chồng ghét bấy nhiêu (Ảnh minh họa)

Anh chị dắt díu nhau đi khám, bác sĩ nói anh bình thường còn chị khó mang bầu vì thành tử cung quá mỏng nên khó giữ được con. Đến giờ thậm chí chị còn chưa có bầu lần nào chứ đừng nói đến chuyện giữ con. Yêu anh nhiều nên chị soạn đơn ly hôn đưa anh kí vì không muốn anh chịu chung cảnh khổ sở mới mình. Nằng nặc ép anh kí bằng được nhưng anh kiên quyết từ chối. Thấy con dâu muốn ly hôn đến thế mẹ chồng được đà mới gọi con trai về phòng riêng nói thêm vào:

- Thôi con dâu đã muốn ly hôn thì con cứ đồng ý đi.

- Mẹ nói thế là sao?

- Thì mẹ nói thật mà. Mày không thấy bác sĩ nói à, nói thế thì khác nào nó bị vô sinh đâu mà giữ nó lại làm gì.

- Mẹ… mẹ đừng nói nữa, vợ con nghe thấy cô ấy lại buồn.

- Thì tao cũng có nói sai cái gì đâu. Giờ đàn bà không đẻ được đem về để thờ à?

- Hạnh phúc cùng hưởng, khổ đau cùng chịu đó mới là vợ chồng chứ mẹ. Mẹ càng nói càng khiến con thất vọng về mẹ đấy.

- Tùy mày thôi.

Anh về phòng đã thấy chị thút thít khóc. Anh biết mẹ nói to nên vợ nghe hết cả rồi. Thương vợ lắm anh ôm chặt vợ rồi hứa:

- Anh hứa đấy, vợ chồng mình sẽ tìm ra cách nên vợ đừng lo lắng nữa có được không?

- Nhưng mà vợ sợ lắm chồng ạ.

- Đừng ngốc thế, không sao đâu rồi chắc chắn sẽ có cách mà.

- Dạ.

(Ảnh minh họa)

Ôm vợ ngủ ngon lành trong vòng tay mình anh thêm hi vọng. Cuộc sống vợ chồng anh chị lại trôi qua. Thật không ngờ 3 tháng sau đó chị có bầu. Giờ đã đến ngày sắp sinh, mẹ chồng cũng đỡ ghét bỏ cô con dâu hơn. Cuộc sống của một người phụ nữ như chị chỉ cần như thế là đã đủ hạnh phúc, đủ mãn nguyện.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế. Được một ai đó thừa nhận, được gia đình nhà chồng và chồng yêu thương, có một đứa con nhỏ xinh xắn chuẩn bị chào đời. Sau bao nhiêu cay đắng, khổ đau cuối cùng thì hạnh phúc của chị cũng vẹn tròn.

>> Nếu không muốn thấy chồng viết đơn ly hôn, vợ phải dừng ngay những thói xấu này

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)