NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Lặn lội lên thành phố thăm con, vừa đẩy cánh cửa ra thì tôi chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đang quấn quýt bên con gái mình

Thứ sáu, 01/11/2019 22:22

Thương con gái phải vất vả thuê phòng trọ sống chật vật ở giữa thành phố lớn. Vợ chồng tôi đã rút hết tiền tiết kiệm và đi vay mượn anh em cùng với ngân hàng để mua cho con một căn hộ chung cư để ở.

Từ khi mua được căn hộ cho con vợ chồng tôi rất yên tâm, còn cuộc sống của con gái thuận lợi hơn rất nhiều. Vì căn hộ có nhiều chìa khóa nên trước khi giao nhà cho con vợ chồng tôi cũng giữ lại một chùm chìa khóa để phòng khi nào nên chơi thì có thể tự do ra vào.

Những tháng gần đây thấy con gái ít liên lạc với gia đình, mỗi lần gọi thì chỉ nói được vài câu đã tắt khiến chúng tôi rất lo lắng cho cháu. Sau nhiều ngày bàn tính kỹ vợ chồng tôi quyết định dẹp công việc đồng áng ở nhà lại ra thành phố thăm con gái một chuyến.

Sau một chặng đường dài chúng tôi đã đứng trước cửa phòng con gái, vợ tôi lấy khóa mở cửa, khi cánh cửa vừa bật ra thì trước mắt chúng tôi là hình ảnh con gái đang quấn quýt bên người đàn ông bụng phệ không một mảnh vải che thân.

Vợ tôi không bình tĩnh được nên đã lao vào kéo con gái ra và đánh cả hai. Còn tôi đứng chết lặng khi nhìn ngắm người đàn ông già có lẽ bằng tuổi của mình. Chẳng lẽ trên đời này hết đàn ông để yêu rồi sao con gái lại lên giường với người đàn ông bằng tuổi bố mình.

Ngày xưa tôi và vợ cũng từng ăn sống chung như vợ chồng khi chưa cưới nhau, nên tôi cũng không khắt khe với con gái trọng chuyện yêu đương. Nhưng người con gái chọn lên giường lại là người đàn ông quá lớn tuổi thì tôi không thể đứng ngoài cuộc được.

Thấy vợ quá vất vả vật lộn với hai người tôi đã giúp vợ một tay đánh người đàn ông kia. Đúng lúc giơ tay lên đánh thì con gái hét lớn bảo đừng đánh anh ấy, con gái khẳng định là rất yêu anh ta.

Vợ tôi trong lúc nóng giận liên tục dùng tay đánh con gái, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại đứng ra hứng trọn tất cả khiến tôi tự nhiên thấy người đàn ông này cũng có bản lĩnh.

Khó khăn lắm con gái tôi mới đuổi được người đàn ông kia về. Khi còn 3 người con gái tôi nói là rất yêu người đàn ông này. Chưa hết sốc con gái tôi còn khai thật lý lịch của anh ta, là người vợ chết được 10 năm rồi, gà trống nuôi 4 con. Hiện giờ đang là giám đốc công ty.

(Ảnh minh họa)

Con gái bảo anh ta yêu con tôi thật lòng và có ý định đi đến kết hôn. Tôi hỏi con gái một câu chân thành là nếu người đàn ông ấy không có tiền liệu có yêu không. Con gái vô tư trả lời là nếu anh ấy vẫn sở hữu những tính cách như sống tình cảm, mạnh mẽ và hết lòng yêu con gái thì nó vẫn quyết định lấy người đàn ông hơn 50 tuổi này làm chồng.

Vợ tôi quát lớn bảo trên đời này hết trai tân rồi sao lại đi đâm đầu vào người đàn ông già bằng tuổi bố mẹ thế. Con gái tôi tự tin nói là tình yêu không phân biệt tuổi tác, thấy hợp nhau cảm mến thì đến với nhau. Con nói là những người đàn ông trẻ tuổi không hợp với gu của nó.

Trong khi vợ tôi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này thì tôi lại có suy nghĩ tiến bộ hơn. Con gái yêu ai là quyền của con nhưng tôi phải khuyên con câu, phải mở to mắt ra nhìn, tai thật thính để nghe và đầu thật tỉnh táo để mà yêu. Đừng có quá yêu mà mù quáng đến nỗi không phân biệt được họ đang lừa mình và yêu mình.

Thế là nhà tôi hiện giờ chia thành hai phe, cứ nhắc đến chuyện con gái lấy người đàn ông bằng tuổi chồng là vợ lại ứa nước mắt khiến tôi thật sự bất lực. Theo chị em phụ nữ tôi phải làm sao để đả thông tư tưởng cho cô ấy đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới