NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Lần nào đưa bạn gái về ra mắt mẹ cũng nói là không hợp tuổi, chịu hết nổi tôi đưa về một cô rất hợp tuổi nhưng khiến bà kinh sợ

Thứ ba, 06/08/2019 13:42

Cứ nghĩ là yêu ai thì sẽ cưới người ấy, nên tôi vô tư yêu một cô gái 4 năm trời mới đưa về giới thiệu cho gia đình. Mẹ nhìn bề ngoài rất ưng thuận nhưng đến khi hỏi tuổi thì mẹ phản đối ngay.

Mẹ bảo tôi tuổi ngọ không hợp với tuổi tý, nằm trong tứ hành xung, nếu lấy nhau thì tôi sẽ bị chết hay làm ăn lụi bại, cả đời không ngóc đầu lên được. Dù cơm nước đã chuẩn bị xong đâu đấy nhưng mẹ vẫn thẳng thừng tiễn khách, mà không hề cho chúng tôi kịp trở tay.

Sau đó chúng tôi vẫn qua lại yêu nhau nhưng mẹ bảo nếu tôi mà lấy cô ấy thì bà sẽ bỏ nhà đi. Thương mẹ vất vả nuôi con thành người nên tôi đành bỏ dở tình yêu của mình.

Vài tháng sau tôi lại đưa về một cô gái nữa giới thiệu với mẹ nhưng bà lắc đầu bảo tuổi mão cũng không hợp với tôi. Mẹ bảo tuổi ngọ của tôi chỉ hợp với tuổi dần và tuổi tuất. Không muốn mẹ phải phiền vì chuyện tình duyên của con trai nên tôi lại một lần nữa chia tay với người con gái.

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này tôi không chọn gái đẹp gái giỏi nữa mà tìm người nào có tuổi hợp với mình. Để rồi 30 tuổi tôi vẫn vườn không nhà trống, còn mẹ luôn nhắc nhở chuyện con trai phải lấy vợ sớm cho bà bế cháu.

Nhiều lúc tôi cũng muốn lấy đại một cô gái nào mình thích nhưng tôi là số khổ hay sao mà toàn quen những cô gái không hợp tuổi. Vì không muốn mẹ chồng với con dâu nhìn mặt đã hiềm khích nên tôi vẫn kiên trì chờ đợi sẽ có ngày tìm được cô gái hợp tuổi.

Đúng lúc tôi chán nản chuyện tình duyên nhất thì gặp được Duyên, chị ấy năm nay 49 tuổi, đã có 2 con, đã ly hôn. Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi, nhìn chị rất hiền và phúc hậu, tôi đã quý chị ngay từ lần đầu gặp.

Sau đó hai chị em nói chuyện rất hợp nhau, hỏi tuổi tôi mới biết chị ấy tuổi tuất. Tuổi rất vừa ý với mẹ, mà tôi cũng thích chị ấy, không nghĩ nhiều nên đã đưa chị về giới thiệu với gia đình.

(Ảnh minh họa)

Khi nhìn thấy Duyên già dặn hơn con trai nên mẹ tôi thở dài bảo: “Nghe nói cháu tuổi tuất, nhìn già hơn con trai bác chắc là 37 tuổi phải không? Gái lớn hơn trai một chút cũng tốt, sau này cưới về bác sẽ chăm sóc con dâu thật tốt sẽ trẻ đẹp ra ngay thôi. Cứ hợp tuổi nhau là tốt rồi”.

Ngay lập tức Duyên nói cô ấy 49 tuổi rồi, vì người nhỏ con và biết cách dưỡng da tốt nên nhìn trẻ vậy thôi. Sự thật thà của Duyên khiến tôi càng yêu chị ấy hơn. Thế nhưng khi nghe tới đây mẹ tôi hoảng sợ giật mình, bà kinh sợ không thốt lên lời.

Sau khi trấn tĩnh lại mẹ tôi mới ú ớ được câu: “Con dâu gần bằng tuổi mẹ chồng sao?”. Lúc đầu mẹ ưng ý Duyên bao nhiêu thì sau khi nghe thấy tuổi tác quá lớn thì bà không chịu nổi cú sốc này nên đã đi vào phòng nghỉ.

Lại một lần nữa mẹ tiếp tục ngăn cản tình yêu của con trai, còn tôi đã quá mệt mỏi với chuyện yêu đương, cứ như thế này tôi đành ở một mình cho yên ấm gia đình thôi.

Mọi người tin trên đời này vợ chồng có việc xung khắc tuổi không? Đây có phải là trò mê tín dị đoan hay là kinh nghiệm của người đời trước truyền cho đời sau vậy?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới