NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Lắp camera khi đi công tác, chàng trai sốc khi phát hiện vợ sắp cưới và đồng nghiệp ngủ với nhau ngay tại phòng khách

Thứ năm, 03/12/2020 11:27

Sau khi bị chồng sắp cưới phát hiện, cô gái xin lỗi vì không kiểm soát được mình và cầu xin không nói cho ai biết.

Khi nghi ngờ một nửa của mình có dấu hiệu phản bội, nhiều người quyết định bí mật lắp camera trong nhà, định vị điện thoại để theo dõi khi đi công tác. Tuy nhiên, có những trường hợp không có ý định theo dõi nhưng lại vô tình phát hiện vợ sắp cưới của mình ngoại tình.

Trên diễn đàn, một chàng trai chia sẻ: "Người yêu mình, vợ tương lai của mình…, không làm chủ được bản thân và đã làm việc ấy với đồng nghiệp khi say, mình nên làm gì bây giờ?

Chúng mình yêu nhau đã 6 năm, từ năm 2 đại học đến giờ. 2 nhà cũng đã dạm ngõ xong, đang trong thời gian chuẩn bị kế hoạch cho ăn hỏi và cưới… tất cả mọi việc cứ ngỡ là khớp vào quy trình rồi cho tới tuần vừa rồi, mình phát hiện ra 1 điều phũ phàng…

Người yêu mình làm sales (mình xin giấu ngành sales cụ thể), đại loại là sales, mỗi lần đi gặp khách hàng sẽ phải là 1 nam và 1 nữ, còn tuỳ vào trưởng phòng sắp xếp nhưng phần lớn là sẽ tự chọn cặp đi với nhau để bán sản phẩm cho dễ. Nếu khách hàng nam thì nữ nói và bạn nam sẽ hỗ trợ, khách hàng nữ thì nam nói và bạn nữ sẽ hỗ trợ. Cơ bản công việc như vậy, có nhiều hôm mình thấy người yêu mình bắt taxi về, say khướt người toàn mùi bia, rượu, mình cũng chỉ hỏi là làm gì đến nỗi say như này thì lần công ty liên hoan, lần tiếp khách (tiếp khách là nhiều)… nhưng vì công việc khá thuận lợi, thu nhập 1 tháng 30- 40 triệu nên mình cũng nghĩ cái nghề ấy phải đi tiếp khách thì mới bán được sản phẩm… nên đó là chuyện bình thường.

Cho đến tuần vừa rồi, mình có lắp camera ở nhà vì nhà mình nuôi 1 chú cún… Mình lắp cam để kiểm tra xem có làm gì không? Thì ngay sau cái hôm mình lắp camera, mình đi Quảng Ninh công tác, có mở camera lên và thấy 1 cảnh tượng mình không thể nào nghĩ nổi, vợ mình và đồng nghiệp, ngay trong phòng khách của nhà mình, mình đã chứng kiến thấy cái gì… Có thể lúc đó vợ mình say cũng ko biết là mình đã lắp cam… Mình liền gọi cho vợ, bỏ hết công việc để 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Vợ mình không nói gì nhiều, chỉ khóc và xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân.

- Em xin lỗi, em không kiểm soát được bản thân là do em. Em sai rồi, em xin lỗi. Anh đừng nói chuyện này với ai…

Đại loại vậy. Mình đau lòng lắm… vợ tương lai mình, 2 nhà đã dạm ngõ, chúng mình cũng đã về ở chung, tất cả chỉ chờ đến ngày vậy mà vợ mình làm vậy với mình… Giờ chuyện này chỉ có mình và vợ biết, sau khi mình tâm sự lên đây các bạn cũng không biết mình là ai nhưng mình lại có được cái nhìn khách quan về suy nghĩ của mọi người… theo mọi người, mình phải làm thế nào, giải quyết ra sao...?

Có người nói mình là giải quyết thằng đồng nghiệp kia nhưng nếu là bản chất của vợ như vậy, thì không thằng này sẽ có thằng khác… Nên mấu chốt, vẫn là mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, hay thôi, mình nên dừng lại. Vì nó không xứng đáng…".

Ngủ với đồng nghiệp, cô gái xin lỗi chồng sắp cưới vì không kiểm soát được bản thân.

Dưới bình luận, nhiều người cho rằng cô vợ sắp cưới này đang dùng lí do say để bao biện cho lỗi lầm của mình: "Cái bản chất nó vậy cứ đổi thừa do men", "Đối với mình thì dù là trai hay gái, sai thì là sai, đừng bao giờ lấy lí do say để bao biện cả. Và khi có lần 1, mình sợ sẽ có lần 2,3 nên là có người yêu hay là vợ chồng thì mình cũng không bỏ qua được việc này", "Chắc gì đây là lần đầu? Nếu bạn quên được hình ảnh mà bạn đã thấy, nó không ám ảnh bạn mỗi khi ở gần cô ta thì hãy tha thứ nhé. Đấy người khác sẽ nói như vậy. Còn tui thì bỏ nó đi bạn ê, con người chứ động vật đâu mà không kiểm soát được hành động", "Chắc chắn không phải lần đầu. Thôi chia tay thôi anh trai ạ. Có người khác xứng đáng hơn"...

Cư dân mạng khuyên chàng trai chia tay.

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới