NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Lên mạng nói xấu vợ vì quá 'ức', ai dè hai ông chồng lại nói hộ nỗi lòng của rất nhiều đàn ông ngày nay

Thứ ba, 13/10/2020 13:37

Không chỉ chị em mà các ông chồng cũng có nỗi khổ riêng khi lấy phải 'một nửa' vừa lười, lại không tâm lý.

Là đàn ông ai cũng mong có được "nửa kia" vừa xinh, tâm lý, chiều chồng, đối nội đối ngoại tốt... Thế nhưng, đã là con người thì ai cũng có khuyết điểm. Khi sống chung, họ mới phát hiện những điểm yếu của người bạn đời mà lúc yêu không hề biết.

Giận vợ, nhiều ông chồng lên mạng "bóc phốt". Điển hình là hai câu chuyện của hai ông chồng khác nhau được chia sẻ mới đây. Mỗi người mỗi cảnh, hai ông chồng đều có nỗi khổ không giống nhau.

Người đầu tiên, không muốn về nhà vì vợ lười, không chịu thay đổi: "Lấy phải vợ lười thì phải làm sao: Nếu nói vợ tao lười thứ 2 chắc không ai dám nhận thứ nhất luôn. Cưới nhau được 1 năm mà bọn tao cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì cái tính lười của vợ.

Cái đống quần áo ở giường kia là sáng nay trước khi đi làm tao thu vào, nay vợ tao được nghỉ nên tao bảo vợ tao gấp gọn và treo vào tủ. Ấy thế mà 7h tối tao làm về vẫn thấy đống quần áo ở đấy, cơm thì không nấu, bát ăn từ trưa thì để ngổn ngang ở chậu rửa. Tao bảo vợ tao sao không sắp xếp gọn vào thì vợ tao bảo bận xem livestream, bực thật sự luôn. Đi làm về mệt mà về nhà nhìn bừa bộn tao thật sự chẳng muốn về.

Bọn tao cãi nhau suốt về vấn đề này, nhẹ nhàng có, khuyên nhủ có, cãi nhau to có. Có lần ức quá, tao đường quyền cho mấy cái thì thay đổi được vài ngày, xong đâu lại đấy.

Thực sự tao không biết phải làm như thế nào cho vợ tao thay đổi nữa".

Ông chồng than trời khi lấy phải cô vợ lười: Quần áo không gấp, cơm không nấu...

Trước trường hợp của ông chồng này, nhiều người khuyên nếu không thay đổi được vợ thì bản thân phải siêng lên, hoặc ở bẩn giống 'một nửa': "Lấy phải vợ lười thì chồng siêng lên chứ làm sao là làm sao", "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, vợ lười thì chồng siêng, có thế thôi mà", "Không làm thế nào cho vợ thay đổi được thì đổi vợ đi", "Mình là đàn ông không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Ông cứ chơi bài lấy độc trị độc, về cũng đừng làm gì cả, cơm không có ăn quần áo không có mặc, nhà cửa bẩn thỉu xem chịu được bao lâu", "Bạn phải biết trân trọng người phụ nữ ấy, vì chỉ có bạn mới ở được với cô ấy thôi. Đừng có thả ra"...

Câu chuyện thứ hai, người chồng đau đầu khi 3 lần bị vợ moi quỹ đen:

Dại dột, ông chồng 3 lần bị vợ moi hết quỹ đen.

"Vợ chỉ thế là giỏi? Cưới vợ được 1 năm, vợ giữ hết tiền.

Lần thứ nhất:

- Anh ơi, mua giúp em cái thẻ điện thoại?

- Bao nhiêu.

- Mua em cái 500 ngàn đi, tháng em gọi nhiều.

- Chờ anh tí.

- Mã này ***********.

Vợ:

- ...thằng này, mày lấy tiền đâu ra mua thẻ điện thoại cho tao? Nay về mày chết với tao.

Tối đấy ngủ ngoài ghế salon vì tội được thưởng không nộp cho vợ, để quỹ đen...

Lần thứ 2 cách lần thứ nhất 3 tháng:

- Anh ơi, tí em ship cái váy qua, anh nhận rồi thanh toán giúp em nhé.

- OK.

Xuống lấy, hết 800 ngàn, cũng gửi rồi mang lên. Vợ inbox hỏi:

- Anh nhận chưa?

- Anh nhận rồi?

- Hết bao nhiêu thế?

- 830 ngàn cả ship.

- À thế à, anh lấy tiền đâu ra thế?

- Ơ... anh vay bạn.

- Bạn nào, anh đừng có điêu, đồng nghiệp anh ở cơ quan bảo anh không vay ai nhé! Anh móc tiền trong túi sau 2 tờ 500 ngàn, anh cầm tiền lên 2 tờ 10 ngàn, 1 tờ 50 ngàn và 1 tờ 100 ngàn nhé. (Chuẩn từng centimet). Tối hôm ấy về lại bị vợ mắng cho một trận vì tội tăng lương không báo.

Lần thứ 3 là mới hôm nay.

- Anh ơi, gấp gấp?

- Sao thế?

- Anh về thi mua giúp em 1 cân nho, em gửi ảnh cho.

Gửi cho xong, tỉnh táo:

- Nhưng anh làm gì có tiền?

- Giờ còn đùa được à, anh mua giúp em nhanh đi, cần em chuyển khoản cho.

- Thôi anh có tiền rồi.

- Á à, mày lấy tiền đâu ra. Và....Ngồi ngoài phòng khách viết những dòng này đây. Hiện vợ chưa cho ăn cơm... Chán..., Chỉ có rình xem chồng có tiền, có quỹ đen không, xong lần nào cũng mắng bảo là "giữ tiền cho bồ à mà giữ". Chả có bồ nào thích một thằng nghèo như mình..."

(Ảnh minh họa).

Đọc xong tâm sự của ông chồng, cánh mày râu đồng cảm: "Ai rồi cũng phải ăn cắp tiền của chính mình làm ra mà thôi", "Các chị làm như thế chúng tôi sống sao"... Nhưng các chị em lại cho rằng: "Các ông cứ thật thà có phải êm ấm hơn không", "Lần thứ 1 thì là rủi ro. Lần thứ 2 là không cẩn thận. Lần thứ 3 thì không biết là cái sinh vật gì luôn"...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới