NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Mẹ chồng vội lấy điện thoại quay lại cảnh hai người đàn bà đánh ghen với con dâu cho con trai xem, chưa kịp mừng đã phải vội xóa clip

Thứ hai, 11/03/2019 07:23

Gia đình tôi danh giá là thế mà con trai lại đi đâm đầu vào chỗ chẳng ra gì. Bố cô ta thì nghiện ngập rượu chè suốt ngày, đến nhà nói chuyện người lớn mà vợ tôi không muốn bước vào ngôi nhà lụp sụp sợ đổ vào người.

Ngăn cản thế nào cũng chẳng được vì con trai đã vài lần bỏ nhà đi ra ngoài ở. Vợ chồng tôi đành chịu thua sự ngang bướng của con trai, nên chấp nhận tổ chức đám cưới cho chúng nó.

Những ngày đầu về làm dâu, thấy con bé cũng hiền lành, nấu nướng rất ngon nên tôi cũng xuôi xuôi, bớt ác cảm hơn. Thế nhưng vợ tôi lại tỏ ra rất ghét, cứ nhìn thấy mặt con dâu là bà muốn cãi nhau rồi. Bất kỳ việc gì con dâu làm cũng khiến mẹ chồng bới lông tìm vết.

Nhiều lúc thương con bé, tôi gọi vợ ra một chỗ nhắc nhở khẽ việc giữ hòa khí gia đình. Thế nhưng cái mồm của vợ cứ oang oang khiến tôi nói không lại, quá mệt mỏi với cảnh mẹ chồng nàng dâu nên tôi đành im lặng để họ cãi nhau chán rồi thôi.

Một hôm đang ngồi đọc sách ngoài sân thì có hai người phụ nữ mặt hùng hổ đến gõ cửa nhà. Một người đàn bà nói:

- Bác cho cháu hỏi Hoa có nhà không?

- Có chuyện gì thế chị?

- Ông hỏi gì nhiều thế, gọi nó ra đây cho cháu hỏi chuyện.

Rất khó chịu với vẻ hỗn hào của người đàn bà kia, nhưng cũng tò mò xem con dâu đang gây chuyện gì với người ta, nên tôi vội vào nhà gọi nó xuống tiếp khách.

Vừa nhìn thấy mặt con dâu tôi, một người đàn bà đã đâm bổ vào tát tới tấp. Trong lúc con dâu cứ ú ớ như thể là người vô tội thì vợ tôi từ trong nhà chạy ra vội móc điện thoại trong túi ra quay lại cảnh đánh ghen. Nhìn nét mặt hả hê của vợ, tôi hiểu được bà ấy đang muốn ghi lại cảnh con dâu ngoại tình, bị người ta đến tận nhà đánh ghen cho con trai tôi xem đấy mà.

Không can ngăn mà tôi đứng ngoài cuộc cho rằng không ngờ con trai lại lấy người con gái nhà đã nghèo lại còn hèn hạ, loại người này sớm muộn gì cũng phải tống khứ ra khỏi nhà chứ để lâu mang họa mất.

Sau vài phút bình tĩnh lại con dâu tôi quát ầm lên:

- Chị bảo tôi ngoại tình với chồng chị thì bằng chứng đâu đưa ra đây?

- Đây là hình ảnh cô với chồng tôi vào nhà nghỉ đúng không?

(Ảnh minh họa)

- Ừ đúng là tôi, nhưng hôm đó tôi đứng đợi chồng tôi gửi xe rồi cùng vào nhà nghỉ. Chồng chị với tôi từng làm trong 1 công ty cũ, lâu ngày anh em gặp nhau đứng trò chuyện vài câu vui vẻ thôi. Một lúc sau chồng tôi xuất hiện thì chồng chị cũng lên xe đi luôn. Chị đúng là kẻ cuồng ghen, chỉ vì chồng đứng trước nhà nghỉ mà dám nghi ngờ linh tinh.

- Thật thế sao, tôi đã mất cả 10 triệu đồng thuê thằng khốn kia theo dõi chồng rồi. Chị đã nhầm xin lỗi em. Thảo nào chồng chị cứ khăng khăng bảo gặp đồng nghiệp cũ nên hỏi han câu chuyện.

Vợ tôi đang đứng quay clip vội giấu điện thoại đi rồi tỏ vẻ tiếc nuối, có lẽ bà ấy muốn cuộc đánh ghen thật ồn ào ầm ĩ để có cớ đuổi cổ con dâu ra khỏi nhà.

Khi hai người đàn bà đó đi rồi, con dâu không tỏ vẻ giận dỗi về hành động vô duyên của mẹ chồng mà còn cúi đầu nói lời xin lỗi vì làm gia đình ầm ĩ.

Con dâu đã vào trong nhà tôi hỏi vợ về đoạn clip, vợ bảo:

- Xóa rồi, để làm gì cho nặng máy.

- Thôi từ nay mẹ con bà bảo nhau mà sống chứ suốt ngày ầm ĩ, lợi thì chẳng thấy chỉ toàn là đau đầu mất ngủ lâu ngày sinh bệnh thôi.

Lần đầu tiên vợ im lặng không dám cãi chồng vì bà ấy sai rành rành rồi cãi sao nổi.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới