NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Miễn cưỡng xem mắt vợ tương lai, vừa nhìn thấy cô gái xấu xí tôi toan bỏ đi nhưng khi nốt ruồi trên mặt cô ấy 'rơi xuống' tôi đồng ý lấy ngay

Thứ bảy, 24/08/2019 10:01

Mẹ tôi đúng là thua thật rồi, có lẽ từ nay sẽ không can dự vào việc chọn vợ cho tôi nữa rồi. Không hiểu mẹ dựa vào cái gì mà khẳng định cô ấy xinh đẹp giống bạn của mẹ chứ, nhìn chẳng khác Thị Nở là mấy.

Tôi không phải là người kén cá chọn canh, mà tiêu chuẩn chọn vợ của mình rất đơn giản là chỉ cần một người con gái không thích tiền thôi. Thế nhưng những người con gái tôi từng yêu cô nào cũng đòi mua hết thứ này đến thứ khác, nếu không đáp ứng nhu cầu của họ thì lại giận dỗi mệt lắm.

Tiền thì tôi không thiếu có lẽ thứ thiếu nhất đối với tôi là tình cảm chân thành giữa người với người. Chính vì vậy tôi cần một người vợ hiểu mình yêu mình thật sự chứ không phải yêu tiền.

35 tuổi chưa lập gia đình, bố mẹ rất sốt ruột, tìm hết mối này đến mối khác cho tôi thế nhưng lần nào cũng bị từ chối nên họ rất mệt mỏi. Tưởng mẹ sẽ không can dự vào việc tìm kiếm con dâu nữa nào ngờ một ngày bà trở về nhà với rất vui vẻ nói là đã tìm được con dâu tương lai rồi.

Mẹ bảo cô ấy là con gái của người bạn thời học cấp 3, đang công tác ở nước ngoài vài ngày nữa là về sẽ đưa tôi đi gặp. Mẹ ngây thơ khẳng định đó là cô gái rất đẹp vì mẹ của cô ta rất xinh. Nhưng đến khi tôi bảo nhỡ cô ta giống bố thì sao thì mẹ cười bảo bố xấu thế đảm bảo gen lặn không thể giống được.

Những lời nói mơ hồ của mẹ nói khiến tôi phải bật cười, sau đó từ chối không gặp cô ta, nhưng mẹ hứa sẽ làm mai cho tôi mỗi lần này thôi, nếu không thành sau này sẽ không bắt ép tôi lấy vợ nữa. Lời hứa chắc như đinh đóng cột của mẹ khiến tôi mừng quá bắt mẹ phải viết cam kết.

Ngày xem mắt chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng, tôi đến sớm hơn để đặt chỗ ngồi. Đang mải xem điện thoại thì tự nhiên có cô gái xấu xí thảm hại ngồi trước mặt tôi. Tôi nhắc khéo là chỗ đó đã có người ngồi mời cô đi, nhưng cô gái đó tự tin giới thiệu tên và chủ động gọi tên tôi.

Mẹ tôi đúng là thua thật rồi, có lẽ từ nay sẽ không can dự vào việc chọn vợ cho tôi nữa rồi. Không hiểu mẹ dựa vào cái gì mà khẳng định cô ấy xinh đẹp giống bạn của mẹ chứ, nhìn chẳng khác Thị Nở là mấy. Bàn tiệc đã được đặt ra, nhưng nhìn cô gái xấu xí ngồi đối diện lại không muốn ăn nữa. Tôi cười bảo:

- Thế em ngồi ăn đi, anh ra ngoài…

Đang nói dở thì cô gái ấy xoa mặt một cái bỗng nhiên có một nốt ruồi đen to như hạt đỗ từ trên má rơi xuống khiến tôi cười sung sướng hiểu ra mọi chuyện. Cô gái này thật thú vị đây, tôi rất tò mò về nhan sắc thực sự ở phía sau lớp ngụy trang kia. Có lẽ cô ấy muốn cải trang biến thành cô gái xấu xí để thử lòng đối phương đây.

(Ảnh minh họa)

Đây đúng là một cô gái rất thông minh và đáng yêu. Tôi từ bỏ ý định ra về mà ở lại dùng bữa và cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

Ăn xong chúng tôi đi chơi công viên, tôi đã chủ động tỏ tình, cô ấy ngây thơ hỏi: “Em xấu thế này sao hợp với người đẹp trai con nhà giàu như anh?”.

Tôi đáp: “Nếu em xuất hiện trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp thì chưa chắc đã khiến trái tim anh rung động. Nhưng em lại tự biến mình thành cô gái xấu xí thì chứng tỏ nhân cách em rất tốt, nên muốn chọn người chồng biết cách nhìn người và anh khẳng định mình có đầy đủ yếu tố mà em cần”.

Sự nhạy bén và vụng chèo khéo trống của tôi đã khiến thu phục được trái tim của cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Cuối cùng tôi đã có được người yêu như khát vọng của mình, đúng là phải cảm ơn mẹ thật sự rồi.

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới