NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Ngoại tình có mùi vị gì mà dù biết là sai nhiều người vẫn nhắm mắt làm liều?

Chủ nhật, 26/03/2023 11:23

'Ngoại tình, nói thật lòng, ai chả thích. Đàn ông thì không nói vì họ là kẻ gieo giống. Phụ nữ cũng chẳng phải là không thích đâu, chẳng qua họ nghĩ xa hơn đàn ông, họ thấy được những hệ lụy nhiều hơn đàn ông thôi'.

Bài viết trên trang cá nhân của anh Chánh Văn nhận được sự quan tâm khi mở đầu bằng câu hỏi: "Ngoại tình có mùi vị gì?". Không chì chiết, bài viết đã đưa ra những góc nhìn khác về ngoại tình. Từ phân tích nằng mong rằng mọi người có điểm nhìn đúng đắn hơn trước khi bước vào một mối quan hệ ngoài luồng.

"Ngoại tình là gieo một vết thương vào bạn đời. Một vết thương chí mạng. Một vết thương vĩnh viễn. Một vết thương không bao giờ chữa lành được. Một vết thương tạo ra vô số những hệ lụy, hậu quả mà cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay nó vẫn tồn tại và lẩn khuất trong lòng.

Tôi không có ý định dọa mọi người. Chỉ là hôm nay hai vợ chồng tôi nói với nhau về ngoại tình. Rằng hàng chục cặp đôi vẫn hạnh phúc sau khi người chồng hoặc người vợ ngoại tình nhưng biết hối cải. Rằng cũng như chúng ta trước khi lấy vợ, lấy chồng, chúng ta đã từng yêu bao nhiêu người đấy thôi, nhưng giờ thì họ đâu còn đọng lại trong trí nhớ, cuộc đời của chúng ta? Tình yêu vốn là thứ cảm xúc nhất thời mà. Là ở thời điểm đó ta yêu một người hơn chồng mình, vợ mình. Thì sẽ đến một lúc ta cũng có thể hết yêu họ để toàn tâm trọn vẹn lại với vợ mình, chồng mình đấy thôi. Chỉ là một vết thương đã được tạo ra, chúng ta may mắn lành lại nó nhưng chúng ta vĩnh viễn không loại bỏ nó ra khỏi trái tim mình được, cuộc đời mình được. Nó vẫn sẽ nằm đó, sâu khuất trong tim, chìm lấp trong đời.

Bài viết bàn về chủ đề: "Ngoại tình có mùi vị gì?"

Tha thứ cho một người chồng ngoại tình hay một người vợ say nắng, có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ thật ra không khó. Nếu chúng ta còn thấy tương lai của chúng ta ở người bạn đời đó. Là con cái đôi khi chữa lành trái tim ta rất nhanh. Nhìn con mà sống mà, đúng không? Là sự hối cải của chồng, sự tận tụy của vợ khiến chúng ta chấp nhận thứ tha (cũng là buông bỏ cho chính mình được sống tiếp). Tôi có mười vạn tám ngàn cách giúp những người vợ, người chồng đi qua thương tổn gây ra bởi tội ngoại tình. Tôi cũng có ngần đó cách để giúp những người vợ, người chồng lỡ ngoại tình có thể hàn gắn lại hôn nhân. Thậm chí, nhiều người sẽ còn hạnh phúc hơn sau sự cố ấy. Nhưng tôi không thể xóa đi đoạn ký ức bị bội phản, không thể đục bỏ đi vết thương trong tim người bị lừa dối. Không có cách nào hết. Trừ khi mất trí nhớ. Còn không, nó sẽ nằm mãi đó, một ngày xấu trời, nó lại bất ngờ hiện ra và thậm chí khiến cuộc hôn nhân ấy rẽ sang hướng khác.

(Ảnh minh họa)

Không phải vấn đề về đạo đức. Ngoại tình là một vết thương về lòng tin. Là nó khiến lòng tin bị sứt mẻ đi, tạo ra một khoảng trống trong lòng tin. Chẳng có cách nào lấp đầy nó cả. Chỉ là chúng ta tạm quên chúng đi để sống tiếp mà thôi. Cho đến lúc, hôn nhân gặp vấn đề khác, vết thương cũ sẽ lại dội về, sưng tấy. Nhiều người chồng đã ngoại tình sau khi phát hiện ra vợ ngoại tình. Và ngược lại. Không phải để trả thù đâu. Mà là bởi giá trị hôn nhân đã bị sứt mẻ. Lòng tin vào sự chung thủy của hôn nhân đã không còn nguyên vẹn. Nên sợi dây buộc hai người đã chẳng còn chắc chắn. Bất kể lúc nào nó cũng có thể bị bung, đứt. Đó là một hệ lụy mà ít người nghĩ đến khi họ ngoại tình. Là họ đã làm mất đi sự bền chắc của mối quan hệ này, kể cả khi vợ họ, chồng họ đã nói là tha thứ, đã thể hiện ra là không còn truy cứu, thậm chí, đã quên rồi.

Là hệ lụy cả đến những đứa con. Chúng sẽ không còn tin vào sự bền vững, chung thủy của hôn nhân. Hoặc sẽ thành ám ảnh cả đời chúng, khiến chúng mất lòng tin vào bạn đời của chúng sau này. Bao nhiêu người vui thú xác thịt biết dừng lại... để nghĩ đến những đứa con mình?

Ngoại tình, nói thật lòng, ai chả thích. Đàn ông thì không nói vì họ là kẻ gieo giống. Phụ nữ cũng chẳng phải là không thích đâu, chẳng qua họ nghĩ xa hơn đàn ông, họ thấy được những hệ lụy nhiều hơn đàn ông thôi. Một khi chồng họ đã không quan tâm đến hệ lụy thì đừng hỏi vì sao vợ mình chép miệng để gã đàn ông khác tụt váy của mình. Tất nhiên, là tôi nói đến những phụ nữ định giá cuộc đời của họ vào chồng, coi chồng là cả thế giới của họ, điều hướng cuộc đời của họ. Còn phụ nữ độc lập và biết giá trị bản thân thì xin lỗi nhé, ngoại tình chả có gì thú vị sất. Họ thà thay chồng chứ quyết không thêm chồng.

(Ảnh minh họa)

Nghĩ về ngoại tình là nghĩ về sự bền chắc của một cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ rằng mọi người vợ, người chồng nên nói với nhau về việc này, nhiều hơn, trước khi chúng ta có cơ hội nếm thử vị ngoại tình".

Quan điểm của anh Hoàng Anh Tú được nhiều người đồng tình:

- "Bài viết hay và đúng quá. Niềm tin chính là cái móng của ngôi nhà. Niềm tin sụp đổ thì ngôi nhà sẽ mất móng không sớm thì muộn sẽ sụp đổ".

- "Đúng vậy, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt nhưng lại không biết rằng đàn bà sẵn sàng thay luôn đồ mới chứ không lằng nhằng mệt người".

- "Phụ nữ độc lập và biết giá trị bản thân thì xin lỗi nhé,ngoại tình chả có gì vui sất. Họ thà thay chồng chứ quyết không thêm chồng!"...

Bình luận của dân mạng.

Theo Facebook: Hoàng Anh Tú

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới