NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Ngược đời: Ông chồng bị vợ bỏ vì quá hiền, quá tốt, lúc ly hôn còn bị cuỗm sạch tài sản

Thứ tư, 29/04/2020 10:12

Thế nhưng thay vì nghiêng hẳn về phía anh chồng nhiều người đã có gia đình cho rằng chắc hẳn bên trong có nội tình và mọi chuyện không hề đơn giản như những gì người ngoài nhìn thấy.

Có nhiều lý do đẩy một cuộc hôn nhân để bờ vực tan vỡ như: Ngoại tình, mẹ chồng cay nghiệt, chồng/vợ ăn chơi, cờ bạc, không có con...

Thế nhưng, mới đây trên một diễn đàn có một câu chuyện khá ngược khi một cặp vợ chồng ly hôn, trong khi ông chồng quá tốt, hiền và chăm chỉ. Theo lời kể của người ngoài cuộc thì ông chồng vừa làm việc công ty, vừa buôn bán ngoài và phụ vợ chăm con. Còn vợ thì ở nhà nội trợ. Cặp đôi đã có hai con nhưng cuối cùng chị vợ lại quyết định ly hôn. Khi thủ tục giải quyết song, người vợ nhận nuôi hai con và cuỗm hết tài sản từ xe đến ti vi, tủ lạnh.

Chồng được đánh giá là hiền và quá tốt nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân vẫn đổ vỡ.

Người này kể: "Câu chuyện trên đây là những gì mình hiểu, tiếp xúc và ghi nhận trực tiếp từ anh. Một người đàn ông hết lòng vì gia đình nhưng nghe xong thì đúng là không hiểu phụ nữ cần gì!

Anh làm sửa máy trong một công ty chuyên sản xuất bao bì ở... (công ty của người nhà). Còn vợ anh thì cũng làm luôn ở đấy, công việc văn phòng và bán thêm chút mỹ phẩm trên mạng.

Ngoài vấn đề nhìn nhận khách quan và khi đưa lên... nó là một cái gì đó rất là thực tế, không hoa mỹ và chắc chắn một điều nó là sự thật, nó thật đến độ mà thấy từng hành động của anh mà đúng là mình không bao giờ có thể nghĩ được ra.

Ngoài việc làm ở nhà máy, anh tranh thủ làm thêm bên ngoài, buôn bán trao đổi mô tơ, các thiết bị công nghiệp. Với mức thu nhập chục triệu một tháng từ công ty và mức thu nhập làm thêm bên ngoài. Anh luôn đảm bảo tốt nhất những gì cho vợ con, không thiếu thốn bất cứ thứ gì và chưa bao giờ từng quên không tặng quà bất cứ ngày lễ, ngày kỷ niệm tình yêu, ngày cưới...

Bình thường anh làm ở công ty thì chỉ khi máy móc hỏng anh mới có mặt để sửa, còn không thì anh chạy ra ngoài vừa công việc, rồi đưa đón con. Có hôm cả đi chợ nấu cơm, quét dọn nhà cửa tắm rửa cho con xong rồi tối lại phi xe đi lắp máy, sửa máy để bảo đảm. Anh chỉ trở về nhà khi mâm cơm tối đã nguội ngắt trên bàn và thức ăn còn lại của vợ con.

Thế nhưng rất hiếm khi anh bỏ cơm nhà, lúc nào cũng ăn rồi dọn dẹp rửa bát. Tắm táp sau đó lại học onl trên mạng, 2 tiếng rồi mới đi ngủ.

Mỗi khi nhà vợ có giỗ, hay về chơi, anh luôn mua tặng họ hàng hai bên những món quà xa xỉ, đặc sản và chưa bao giờ tiếc tay thế nên anh luôn được lòng cả hai bên.

Chị thì chỉ ăn chơi, lo làm đẹp, quần áo mỹ phẩm thích mua gì cứ đọc số điện thoại của chồng thì anh lại nhận và thanh toán.

Chỉ một vài gạch đầu dòng cho một người chồng, ít tụ tập bạn bè, không đề đóm, không bài bạc, kinh tế vợ quản. Đặc biệt luôn biết cách yêu thương và hâm nóng tình yêu thế nhưng anh không giữ được chị.

Chị chủ động nói lời chia tay, chị nộp đơn ra tòa. Anh sốc, anh buồn, anh ít nói và rượu bia nhiều hơn. Thế nhưng cũng chẳng phải là bản chất của anh và cũng chẳng cần ai động viên. Chục ngày sau anh cần bằng lại, anh tâm sự rằng anh rất thương và yêu chị, nghĩ hai thằng cu phải xa bố anh rất buồn. Nhưng anh không có cách nào khác, không phải vì anh sĩ diện mà không níu kéo, nhưng anh có nói rằng "anh không sống tệ, sống đểu, chưa từng để cô ấy thiếu thốn thứ gì thì tại sao anh phải lụy?".

Cách đây hơn 2 tháng 2 người đã chính thức ly hôn, anh mua lại căn nhà cũ của hai vợ chồng với số tiền hơn 1 tỷ. Tiền ấy anh em bạn bè và cả Công ty cho anh vay, vì anh tay trắng, tiền vợ giữ nhưng khi ly hôn chị nói là không còn.

Lúc này anh hiểu ra vấn đề và lòng tham của chị nhưng vì căn nhà nó là nơi có nhiều kỷ niệm, muốn các con có chỗ để về anh lại một lần nữa đi vay mượn để lấy bằng được căn nhà.

Tất cả đồ đạc chị khuân đi bằng hết, chị mua nhà ở chung cư nên không muốn sắm sửa gì. Rồi đến cả cái xe ga của anh chị cũng xin, laptop của anh để học chị cũng xin, tivi tủ lạnh mọi thứ chị lấy hết. Căn phòng của anh chẳng còn gì anh lại sắm lại từ đầu. Anh chẳng nản lòng, tháng trợ cấp cho 2 đứa 5 triệu như Tòa xử anh còn đưa thêm cho chị 2, 3 triệu nữa. Anh lại gom tiền mua chiếc xe gần chục triệu để đi lại, còn chị xe cũ xe mới có hẳn 2 cái luôn.

Và rồi hôm nay anh qua chỗ công trường tôi làm, tâm sự hai anh em ngồi uống với nhau lon bia anh bảo. "Anh ổn rồi dạo này anh ngủ được rồi, công việc cũng nhiều mày có rảnh về sửa máy với anh". Thật sự một người đàn ông như anh có thể không hiếm, nhưng được gặp anh và nhìn cái cách anh đối xử với chị tôi thật nể phục con người anh...".

Đọc tâm sự này, với những người có gia đình lại nhìn cách khác. Họ cho rằng chắc chắn bên trong có nội tình và có khi việc anh chồng tốt, hiền chỉ là bề nổi của câu chuyện mà thôi:

- Tôi từng biết người đàn ông 10 người gặp thì cả 100 người bảo tốt, họ tốt hết tốt tất cả nhưng đó là vẻ bề ngoài 1 vỏ bọc hoàn hảo che mắt được cả thiên hạ, chỉ có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Đó là tôi nói thế, nhưng với anh tôi mong anh sẽ gặp được hạnh phúc tốt đẹp.

- Mình chẳng tin câu chuyện này vì lẽ mình đã có ra đình. Cùng 1 câu chuyện nhưng chỉ cần đứng ở góc độ khác nhau thì vấn đề đã khác đi. Có thể anh kia có rất nhiều điểm tốt nhưng chắc chắn mấu chốt sẽ có 1 điểm gì đấy khiến gia đình tan vỡ. Đàn bà người ta lạ lắm. Nếu ăn chơi trai gái sẵn sàng bỏ con bỏ chồng. Nhưng chị vợ chỉ li hôn không trai gái vẫn giành nuôi cả hai đứa con thì người vợ đó chắc chắn vẫn là 1 người mẹ tốt nghĩ về con mình. Nếu không phải chuyện gì lớn sẽ chẳng vợ nào bỏ người chồng tốt thu nhập ổn định yêu thương vợ con. Nói chung câu chuyện sẽ có những bề chìm mà người ngoài cuộc không nhìn thấy được. Thôi thì vợ chồng hết duyên. Chúc anh khoẻ kiếm nhiều tiền và có thể tìm bến đỗ mới.

- Người ngoài cuộc tất cả mọi việc phải nghe bằng 2 tai và phân tích đánh giá lên. Mỗi cây mỗi hoa mà...

- Người đàn ông như thế thì ít lý do để ng vợ tự dưng đâm đơn ly hôn, cuộc sống hôn nhân không đơn giản là nhìn 1 phía, người bên ngoài nhìn thì như thế, nhưng bên trong 2 người nhìn nhau thì không phải như thế...

Những người đã lập gia đình cho rằng bên trong cuộc hôn nhân tan vỡ ở trên chắc chắn có lý do riêng. Bởi nếu người vợ sống tệ bạc thì sẽ chẳng nhận nuôi tất hai con sau khi ly hôn.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới