NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Người yêu cũ đến dự đám cưới, vợ tôi đánh ghen đến mức bị sảy thai

Thứ hai, 16/11/2015 15:45

Khi thấy tôi đỡ người yêu cũ lúc bị ngã, vợ đã lao vào đánh ghen. Sau trận đánh ghen này, vợ tôi đã không giữ được đứa con đang mang trong bụng.

Trước khi kết hôn, tôi có yêu một người con gái khác. Người đó là em họ của bạn cùng phòng với tôi. Ngày em mới lên thành phố học hay sang phòng chơi nên tôi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, cũng phải mất một thời gian khá dài tôi mới có thể "chinh phục" được "người trong mộng". Chuyện tình cảm của chúng tôi ngắn ngủi đến mức chỉ tính bằng tháng. Bởi em yêu một người con trai khác hơn tôi. Dù đã cố gắng níu kéo nhưng người con gái đó vẫn ra đi.

Tôi đã mất nhiều thời gian để xóa đi hình bóng người con gái ấy. Hơn 2 năm sau, tôi quen và yêu người là vợ mình bây giờ. So với người yêu cũ thì vợ tôi thua xa về mặt hình thức. Nhưng bù lại, em rất đảm đang và quan tâm đến tôi. Trong khoảng thời gian đang hạnh phúc thì người yêu cũ của tôi liên lạc. Em nói bị người yêu phản bội và muốn quay lại với tôi. Dù vẫn còn tình cảm với em nhưng tôi biết mình không thể phản bội lại người yêu bây giờ được. Tôi khuyên em cố gắng vượt qua chuyện buồn tình cảm và tìm cách tránh gặp mặt.

Vì đánh ghen mà vợ tôi bị sảy thai (Ảnh minh họa)

Nhưng có một ngày, người yêu đọc được những tin nhắn trong điện thoại của tôi với em. Tối hôm đó, cô ấy dùng điện thoại của tôi gọi điện cho em bằng giọng gay gắt: "Cô bỏ ngay hy vọng cưa cẩm người yêu tôi đi. Anh ấy đang ở phòng và ngủ với tôi đấy nên cô tự biết điều mà tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra". Sau lần đấy, người yêu bắt tôi thay sim để em không thể liên lạc được nữa.

Sau một thời gian, người yêu tôi mang bầu nên phải tổ chức đám cưới sớm. Ngày cưới, tôi khá bất ngờ khi người yêu cũ cũng có mặt và đi cùng anh họ. Dù vậy, tôi tỏ ra vui vẻ khi gặp lại tình cũ. Quả thật, nhìn thấy người con gái ấy xuất hiện trong ngày trọng đại của mình tim tôi đập lạc nhịp. Tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với người con gái này.

Tôi đau đớn khi biết vợ không giữ được đứa con đang mang trong bụng (Ảnh minh họa)

Ngày đón dâu, lúc người yêu cũ đứng khá gần vô tình bị trượt ngã nên tôi đưa tay ra đỡ. Vợ tôi trong trang phục váy cô dâu bỗng lao vào đánh ghen. Mặc kệ quan khách, vợ xông vào tát tình cũ của tôi. Khi đứng dậy vì dẫm vào chân váy cưới nên vợ tôi bị ngã ra phía sau. Sau đó, một dòng máu đỏ chảy ra từ chiếc váy cưới, vợ tôi hoảng sợ liên tục kêu đau đớn.

Khi đưa vợ vào viện thì bác sĩ cho biết cô ấy bị sảy thai. Vợ nói rằng trước ngày cưới tình cũ của tôi nhắn nhiều tin khiêu khích. Dù đã cố kìm chế nhưng khi nhìn thấy tôi đỡ người yêu cũ thì cô ấy không còn bình tĩnh được nữa. Chỉ vì đánh ghen mà vợ tôi đã không giữ được con mình. Khi đó, tôi chỉ biết ôm chặt và an ủi vợ mình. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho vợ bằng phần đời còn lại của mình. Còn người yêu cũ, qua lần này có lẽ tôi sẽ quên được em và bình thản nếu vô tình gặp mặt.

Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới