NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Nhất quyết ly hôn để sống với nhân tình, nào ngờ 2 năm sau tôi trắng tay vì tin lời bồ

Thứ ba, 21/02/2017 10:51

Tôi và vợ kết hôn cách đây gần 5 năm. Vợ tôi là một cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Trước kia tôi yêu cô ấy cũng chỉ vì cái tính cách hiền lành ấy...

Tôi vô cùng trân trọng đức tính hy sinh và luôn cố gắng hết mình của vợ. Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc khi cưới nhau về. Cũng chỉ vì vợ luôn là người làm hòa mỗi khi hai chúng tôi có xích mích. Bởi vậy mà gia đình này đã êm ấm suốt 10 năm qua.

Thế nhưng sống trong sự êm đềm và một mặt không phải lo toan điều gì bởi đã có vợ khiến bản thân tôi dần dần không biết trân trọng điều đó. Người ta nói một gia đình quá êm ấm sẽ dễ chán nản. Quả thực điều đó không hề sai. Chính vì vậy mà vợ chồng tôi đã nảy ra một cuộc chiến tranh ngầm do chính tôi tạo ra.

Kể thêm về khoảng thời gian đó. Vợ tôi chỉ ở nhà với hai đứa con nhỏ không hề đi làm. Tất cả mọi khoản tiền từ lớn đến nhỏ đều một tay tôi chi trả. Kể cả từ tiền mua những thứ bé nhất vợ cũng xin tôi. Thật sự mà nói, trước kia cô ấy có thông minh, tài giỏi và kiếm được tiền bao nhiêu thì bây giờ chẳng khác nào ăn bám cả. Lấy vợ về, gã đàn ông nào cũng muốn vợ mình chỉ việc ở nhà chăm con cái rồi lo bếp núc. Cũng chính vì điều đó nên người vợ thường sẽ không còn thời gian chăm chút cho bản thân. Không có điều kiện ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc không thể chăm chút sắc đẹp để giữ chồng được.

Bởi thế người vợ sẽ già nua và vô cùng xấu xí trong mắt chồng. Tôi bắt đầu chán vợ nhiều hơn khi công việc ngày càng thăng tiến, thậm chí là leo lên cái chức Giám đốc chi nhánh. Lúc này tôi càng có dịp tiếp xúc nhiều hơn với những cô gái chân dài, thậm chí cả phụ nữ vừa thành đạt vừa xinh đẹp. Tôi trở nên ích kỉ nhiều hơn, chỉ biết đến bản thân mình và dần dà còn đem cả những người phụ nữ khác so sánh với người phụ nữ của đời mình.

Tôi chán vợ, ghét vợ đến tận cổ. Lúc này thì bất cứ thứ gì cô ấy làm cũng khiến tôi không vừa mắt và ưng ý. Tôi thường xuyên cáu gắt và làm quá mọi chuyện lên. Thế rồi điều gì đến sẽ đến, tôi cặp bồ. Một cô bồ trẻ đẹp, không luộm thuộm, bôi nhếch như người vợ ở nhà.

Có dịp tiếp xúc nhiều hơn với những cô gái chân dài xinh đẹp, tôi bắt đầu chán và ghét vợ (Ảnh minh họa)

Tôi cặp bồ được hơn nửa năm thì vợ phát hiện. Cô ấy không như những người phụ nữ khác sẽ tìm đến tận khách sạn nơi mà tôi cùng bồ có mặt để đánh ghen. Cô ấy không làm thế, vợ tôi bình thản đón nhận việc tôi có bồ như một điều hiển nhiên vậy. Cô chấp nhận việc tôi ngoại tình không một lời trách cứ.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều tối ngày hôm đó, khi mà tôi vừa mới có một chuyến công tác về. Nói là công tác, nhưng tôi chỉ là đi nghỉ mát cùng nhân tình bé nhỏ của mình mà thôi. Về đến nhà cùng vợ và hai con ăn bữa cơm. Vợ tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi rồi gằn lên, nén những giọt nước mắt lại và bình tĩnh nói:

- Em muốn mình ly hôn.

- Em sẽ không hối hận chứ.

- Vâng. Em quyết định rồi, cũng viết đơn và kí rồi. Còn hai con em sẽ đem về ngoại nuôi, anh không cần phải lo lắng.

- Anh... anh sẽ gửi tiền cho em nuôi con.

- Được.

Vợ chồng tôi ly hôn ngay sau đó. Tôi vẫn làm việc, vẫn cặp bồ. Nhưng lần này thì công khai hơn, tôi đã không còn là người đàn ông có gia đình nữa. Tôi cứ sống một cuộc sống với bồ mình thoải mái, không một chút vướng bận như thế gần 2 năm. Đến lúc này thì tôi cũng muốn ổn định lại.

Tôi bắt đầu lại thèm những đứa trẻ, thèm nghe tiếng nói của chúng. Tôi thèm có một gia đình như trước kia. Nhưng cô bồ của tôi thì không hề muốn sinh con. Tôi dần chán nản mà không thể làm gì khác. Đúng khoảng thời gian tôi khủng hoảng nhất thì công ty tôi bị đối tác cướp trắng trợn vụ làm ăn lớn và phá sản. Cái chức Giám đốc của tôi cũng không còn có ý nghĩa gì nữa khi tôi không có được một chút tiền nào tích lũy cho bản thân bởi những cuộc vui chơi trác táng. Nhưng tôi nào đâu có ngờ được rằng, kẻ khiến tôi mất chức, công ty phá sản lại chính là cô bồ mà tôi tin tưởng rằng có thể thế chỗ được vợ mình.

Hơn 40 tuổi, tôi không có vợ con, không gia đình, không sự nghiệp và bắt đầu mọi thứ lại bằng cái nghề làm thuê từ nhân viên. Nhìn người ta dắt những đứa con nhỏ, nhìn từng gia đình hạnh phúc bên nhau mà trong lòng tôi chỉ cảm thấy có lỗi với vợ mình. Liệu giờ đây, nếu tìm lại thì mẹ con cô ấy có còn tha thứ cho người đàn ông như tôi hay không? Tôi thấy cuộc đời mình bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên.

>> Biết chồng chỉ cần lên chức sẽ ly hôn đón bồ về ở cùng, vợ âm thầm làm điều này để khiến anh mất tất cả

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)