NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Nỗi khổ tâm vì "cậu bé" ngắn

Thứ sáu, 16/05/2014 16:45

Chỉ vì "cậu bé còi" nhiều nam giới đã phải đối diện với những tình huống khổ tâm không thể sẻ chia.

Đối với nam giới, chuyện sở hữu một “vũ khí khủng” là điều mà nhiều người ao ước. Với họ, kích thước “cậu bé” không hề đơn giản vì nó là đại diện cho bản lĩnh đàn ông. Do đó, với những người kém may mắn khi không sở hữu một “cậu bé lí tưởng” thì đây thực sự là mối lo ngại và khổ tâm với họ:

Không dám lấy vợ vì sợ “cậu bé” ngắn

Bước sang tuổi 27, có người yêu được gần 4 năm nhưng Trần Đình H vẫn chưa dám ngỏ lời xin cưới bạn gái. Nhiều lần H thậm chí còn bị bạn gái dọa chia tay nếu như không tiến hành đám cưới. Nhưng có một nỗi khổ tâm là nguyên nhân khiến H không dám thổ lộ với bạn gái đó là H mặc cảm vì “cậu bé” của mình.

Ngay từ khi mới lớn lên, H đã thấy mình kém cỏi hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Đi học cùng bạn bè, trong mấy lần nhìn bạn bè “tranh tài”, hỏi thăm nhau, H đã tự biết mình có đôi chút bất thường hơn. Kể từ đó, H thành ra mặc cảm, tự ti. Trong suy nghĩ của H, việc đó chứng tỏ rằng cậu kém cỏi hơn mọi người, là một điều đáng xấu hổ.

Lớn lên, mặc dù có bạn gái nhưng chưa một lần H dám gạ gẫm bạn gái làm chuyện đó vì sợ rằng bạn gái sẽ phát hiện ra nhược điểm của mình. Bao năm qua, H có gắng che giấu, cũng tìm cơ hội nói để bạn gái thông cảm nhưng lại không biết mở lời thế nào. Bởi vậy mặc dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng H vẫn chưa đủ tự tin để thú nhận điều đó với bạn gái. Báo hại cậu bị bạn gái bỏ vì lần lữa mãi không chịu cưới trong khi tuổi xuân của bạn gái ngày một qua đi. Trước tình huống có thể mất người yêu, H mới thật thà chia sẻ chuyện tế nhị của riêng mình.

Bị bạn gái bỏ chỉ vì "cậu bé" ngắn (Ảnh minh họa)

Bị bạn gái bỏ ngay sau đêm đầu tiên gần gũi

Cũng tương tự như trường hợp của H, Nguyễn Tiến T còn đau khổ và mất tự tin hơn nhiều sau khi bị bạn gái bỏ và rêu rao chuyện anh “đàn ông mà kém quá”.

Chuyện là T cũng có “cậu bé” không được lớn lắm. Bản thân anh cũng cảm thấy buồn vì điều đó. Khi có bạn gái, tình cảm thúc đẩy nên hai người đã quan hệ với nhau. Buồn thay, ngay lần đầu tiên anh khá chật vật với “chuyện ấy” vì “cậu bé” quá ngắn không làm tròn được “nhiệm vụ”. T cảm thấy rất buồn và xấu hổ nhưng đó chưa phải là tất cả.

Ngay sau đêm đầu tiên gần gũi đó, T bị bạn gái tuyên bố chia tay không thể nào níu kéo. Đã vậy người yêu T còn nói với nhiều người chuyện “trông đàn ông thế mà hóa ra không đàn ông như ta tưởng”. Một thời gian dài sau đó anh T không dám gặp gỡ, tìm hiểu ai vì cảm thấy không còn đủ tự tin để yêu thêm một ai nữa.

Đêm tân hôn sốc vì chồng “quá ngắn”

Trong một lá thư tâm sự gửi về cho chuyên mục Tình yêu giới tính, có một người vợ sau đêm tân hôn đã viết một lá thư với tâm trạng lo lắng tột độ. Người vợ trẻ đó đã chia sẻ rằng cảm thấy sốc  khi phát hiện ra “cậu bé” của chồng quá ngắn.

Chị cũng chia sẻ, lấy chồng được gần nửa năm mà không hề biết đến cảm giác thăng hoa là như thế nào. Cuộc “yêu” của hai vợ chồng chị luôn diễn ra trong sự khó khăn, chật vật và tẻ nhạt. Vì thế chị cảm thấy buồn chán vô cùng. Còn một điều băn khoăn nữa của người vợ này chính là chị không biết mình có nên bỏ chồng hay không. Chị sợ rằng tình trạng ấy cứ tiếp diễn thì sẽ không thể nào có con được. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng vừa mới bắt đầu mà quá nhiều chuyện phải đau đầu.

Vợ chán nản chưa một lần lên đỉnh vì "cậu bé" của chồng quá ngắn (Ảnh minh họa)

Nghĩ mình là gay vì “cậu bé” ngắn

Đây là câu chuyện của một chàng trai bước vào độ tuổi trưởng thành. Chàng trai chia sẻ với chuyên mục về vấn đề của mình. 20 tuổi, chàng trai cũng thích một bạn gái nhưng lại không dám tiến xa vì đinh ninh cho rằng mình là một người đồng tính. Nguyên nhân khiến chàng trai nghĩ như vậy chính là vì chàng trai có “cậu bé” khá ngắn.

Ở tuổi dậy thì, khi biết “cậu bé” của mình quá ngắn. Trần Xuân D – tên chàng trai, đã nghĩ rằng chỉ có người đồng tính mới có “cậu bé” như vậy. Bởi thế mà bao nhiêu năm qua D không dám để ý một bạn gái nào, luôn cố gắng đi tìm một người cùng giới để bày tỏ nhưng không được vì vốn dĩ D không phải là người đồng tính như cậu nghĩ. Chàng trai này vẫn có tình cảm với nữ giới như bình thường nhưng chỉ vì thiếu hiểu biết nên mới không xác định được rõ giới tính của mình như vậy.

Những câu chuyện trên đây chỉ là một số ví dụ điển hình cho nỗi khổ tâm của nam giới khi không may có một chút “khiếm khuyết” hơn so với bình thường. Có nhiều trường hợp còn rơi vào trạng thái tự kỉ, không muốn giao lưu, tiếp chuyện với ai chỉ vì điều đó. Quả thật, có những tình huống khiến người khác phải chạnh lòng thương cảm với nỗi khổ tâm này của họ.

Theo Khampha.vn