NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Ông chồng trắc nết vượt quá giới hạn với cả 'em kết nghĩa' của vợ rồi lên mạng 'cầu cứu' bị người dưng bóc trần tâm can

Thứ tư, 08/04/2020 16:17

Việc ông chồng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng với chị em thân thiết của vợ, nhiều dân mạng cho rằng không phải bản thân anh nhu nhược mà thực chất xuất phát từ việc 'thèm của lạ'.

Trên một diễn đàn kín, một người đàn ông giấu tên đã lên kể về chuyện tréo ngoe mình đang mắc phải. Nội dung là đã đi quá giới hạn với chị em thân thiết của vợ khi say. Nhưng sau đó, ông chồng này tiếp tục lún sâu vào mối quan hội tội lỗi do "tiểu tam" dọa sẽ gửi bằng chứng cho vợ. Vì lo sợ, nên người chồng tiếp tục vượt quá giới hạn nhiều lần nữa.

Không biết làm thế nào để thoát ra được, ông chồng lên mạng "cầu cứu": "Em vừa cắm sừng vợ xong các bác ạ. Hồi mới yêu nhau, vợ em chơi rất thân với con bé này, có thể gọi là chị em xương máu của nhau luôn tỏ ra không có thiện cảm cả không muốn bắt chuyện với em đâu còn bảo với vợ em: "trông mặt thằng đấy đểu đểu kiểu gì ấy, chị cẩn thận".

Ông chồng bị quấn vào chuyện tình sai trái với người em thân thiết của vợ mà không thoát ra được.

Nhưng sau biết em quen biết nhiều lại chơi cùng cái hội anh em của con bé ấy và đặc biệt mấy ông anh trong hội mà nó nể lại rất quý em nên cũng dần thân với nhau. Sau vợ chồng em lấy nhau rồi có bé (pv) Gấu thì càng thân hơn. Lúc đấy em mở spa cho vợ ở dưới Bạch Mai thì con bé đấy cũng xin vào làm cùng vợ em nên chúng em coi nhau như người trong gia đình.

Thời gian sau, vợ em vắng nhà con bé lại em nhà em thăm bé (pv) Gấu còn mua quà cáp cho thằng bé xong tụi em giao cu cậu cho bác giúp việc trông rồi ra ngồi cafe nói chuyện. Mọi lần thì vẫn bình thường đi chơi cùng suốt nhưng vẫn giữ ý chỉ coi nhau như anh em thôi nay tự nhiên con bé lại tỏ ra gần gũi em một cách lạ thường. Em nói gì cũng chăm chú nhìn em, còn cố tình ngồi sát chạm vào người em còn lấy cớ này cớ kia như sợ con gián,... để ôm em cơ.

Lần 1 lần 2 thì em không để tâm nhưng lần nào gặp cũng thế còn tỏ ý muốn dành nhiều thời gian để gặp em nên em chắc chắn là nó có tình ý với em rồi nên em cũng né ra, từ chối đi cùng nó. Vợ em thì vẫn tin tưởng tuyệt đối cô em kết nghĩa đấy, ngày ngày đi làm chung vẫn thấy hô hào tình chị em đằm thắm lắm. Cho đến một hôm em có chuyến đi Đà Nẵng cùng hội anh em, lên lịch chuẩn bị mọi người có mặt đầy đủ rồi thì đùng cái vợ em bảo phải về nhà có chuyện riêng vì gấp quá nên bảo em cứ đưa con đi đi.

Trong chuyến đi em nhậu với mấy ông anh đến tối thì say khướt, phải hai ông đỡ về đấy, xong về đến resort thì con bé kia dìu em vào phòng. Rồi nó gửi bé (pv) Gấu sang phòng bạn bên cạnh, ở đấy có nhiều trẻ con đồ chơi nên bé (pv) thích lắm. Thế là trong phòng chỉ có em và nó, trong cơn say không kiềm chế nổi và thế là tụi em "ngủ" với nhau. Sáng sau dậy thấy trần truồng nằm cạnh nhau mới ngớ người ra, em bảo nó là đừng nói cho ai biết, nó dạ vâng thế nhưng sau khi về Hà Nội lại lật mặt bảo em phải dành thời gian bên cạnh nó nhiều hơn nếu không nó sẽ gửi đoạn clip cho vợ em.

Em không muốn phản bội vợ đâu nhưng nó nói với giọng mất bình tĩnh lắm nên em sợ nó làm thật đành phải chiều theo ý nó cốt để chờ cơ hội xoá đoạn clip thôi. Đi ăn đi chơi ngủ với nhau vài lần rồi nói khéo mãi em mới xoá được tất cả clip nó ghi lại.

Rồi em tuyên bố chấm dứt. Lúc này nó cay lắm, bắt đầu tỏ rõ thái độ với vợ em kiểu ghét cay ghét đắng từ bạn thành thù ấy. Vợ em cũng buồn lắm cũng tâm sự với em bảo là chị em chơi với nhau lâu rồi bao nhiêu kỷ niệm tình nghĩa tự dưng đùng cái nó lại thành ra như thế. Nhưng vợ cũng không để bụng đâu vẫn muốn làm lành với nó cơ.

Qua mọi chuyện, người vợ vẫn chẳng biết gì mà còn muốn làm lành với cô em đã gạ gẫm chồng mình (Ảnh minh họa)

Em cũng không để bụng cũng không gặp nó nữa để mọi chuyện tới đâu thì tới. Thì một hôm nó gửi cho em cái ảnh em... nó bảo là không đến nhà nó gặp nó thì gửi cho vợ em ngay lập tức. Em cũng ngớ người vì không ngờ là vẫn sót lại cái ảnh đấy. Tới nơi gặp em thấy nó có vẻ buồn với say lắm, còn lôi những ảnh xấu xí dìm hàng vợ em bảo là vợ em giờ xấu xí cũng sắp già đi rồi được cái nét phẫu thuật thẩm mĩ thôi, nó trẻ và ngon hơn vợ em nhiều anh em bạn bè ai cũng bảo thế nên em bỏ vợ đi về bên nó.

Em thì cũng chả biết nói gì để yên cho nó nói một tràng như vậy. Không phải không muốn giữ thể diện cho vợ mà sợ nó mất bình tĩnh làm liều đăng ảnh nhạy cảm cho vợ em thôi. Em chỉ an ủi nó bảo để em suy nghĩ lại rồi về. Giờ em đau đầu lắm, không biết giải quyết thế nào nữa, mong các bác giúp em".

Đa phần dân mạng khuyên ông chồng nên nói thật với vợ. Cũng có người cho rằng thực chất ông chồng cũng chẳng muốn dứt khoát với mối quan hệ này vì "thèm của lạ".

- Ghét nhất thể loại đàn ông phản bội lại vợ. Nói thật nhé. Đừng lấn sâu nữa. Nói thật mọi chuyện với vợ đi.

- Bị 1 đứa con gái dắt mũi mà bảo không dám làm gì sợ nó khùng lên, lí do chỉ có thể là cũng thích lên nhưng không dám bỏ vợ thôi.

- Cứ đặt mình vào vị trí của vợ ý, nếu thằng bạn thân của ông cũng làm như vậy với vợ ông là ông thì ông có cảm giác gì? Thèm của lạ thì cứ tìm lí do ngụy biện... Lôi con kia vả cho 1 trận gọi bố mẹ nó ra, giữ lại bằng chứng, tin nhắn, cuộc gọi nó uy hiếp ông xem nào... Đàn ông trị đàn bà hư chẳng thiếu cách đâu.. chả qua ông kèo 50/50 thôi,...

Dân mạng chỉ trích ông chồng và khuyên anh nên nói sự thật với vợ.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới