NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Phát hiện bí mật động trời của người yêu, tôi lặng lẽ chia tay để rồi phải ôm hận cả cuộc đời

Thứ sáu, 24/02/2017 20:36

'Mày nghĩ tao là loại người nào vậy, dù yêu Tươi lắm nhưng cô ấy có chọn tao đâu mà có thể vượt rào được chứ, mày yêu thắm thiết vậy Tươi cũng chẳng cho vượt rào'.

Tôi và Tươi đều thuộc vào tầng lớp khá giả nhưng không vì thế mà chúng tôi sống buông thả mà ngược lại, hai đứa rất tu chí học hành. Trong lớp có gần 60 sinh viên thì tôi và Tươi thay nhau xếp thứ hạnh nhất nhì lớp, lúc đầu chúng tôi là kình địch của nhau như mặt trăng với mặt trời, nhưng do đám bạn trêu trọc nhiều quá rồi hai đứa yêu nhau lúc nào cũng không hay.

Từ khi yêu nhau, chúng tôi có nhiều thời gian gần gũi bên nhau, giúp đỡ nhau học tập hơn nên thi tốt nghiệp chúng tôi đạt được điểm cao nhất của khoa khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ. Ra trường, thay vì vào làm trong cơ quan của bố mẹ thì chúng tôi tự lập cho mình công ty kiến trúc riêng để khẳng định giá trị của bản thân và được theo đuổi những ước mơ hoài bão của mình.

Tôi và Tươi tuy yêu nhau đã 3 năm rồi nhưng hai đứa chưa một lần vượt rào, tôi rất coi trọng trinh tiết của người con gái còn em thì luôn luôn giữ của quý của mình, chờ đến đêm tân hôn để chứng tỏ giá trị của người con gái trước một người con trai. Ý tưởng lớn gặp nhau nên chúng tôi mỗi lần gặp nhau chỉ là những cái cầm tay hay nụ hôn thắm thiết và luôn kìm nén những ham muốn của dục vọng để cho đối phương biết tôn trọng mình.

Lúc đầu chúng tôi là kình địch của nhau như mặt trăng với mặt trời, nhưng do đám bạn trêu trọc nhiều quá rồi hai đứa yêu nhau lúc nào cũng không hay (Ảnh minh họa)

Công việc mới đầu tuy còn khó khăn nhưng chúng tôi tự tin vào năng lực của bản thân sẽ vượt được qua tất cả. Yêu nhau đã lâu rồi, đã đến lúc chúng tôi phải kết thúc tình yêu đẹp của mình bằng một đám cưới. Khi có gia đình rồi, chúng tôi sẽ tu chí làm ăn hơn. Tôi hớn hở mang tin vui đến cho em, nhưng không hiểu em đi đâu nên mẹ em bảo tôi ngồi đợi, đợi lâu quá tôi muốn lên phòng Tươi ngủ cho đỡ sốt ruột.

Căn phòng của Tươi rất gần gũi với tôi, tôi coi như đây là căn phòng thứ 2 của mình nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả, đang lim dim ngủ thì nhìn thấy một hộp thuốc lạ trên bàn, tôi tò mò lấy xuống xem. Không hiểu tôi với Tươi đã bao giờ quan hệ với nhau đâu mà em uống thuốc tránh thai hàng ngày thế này, chẳng nhẽ em có người khác chăng. Nghĩ vậy, tim tôi tự nhiên đau thắt lại, đầu óc tôi quay cuồng, chẳng nhẽ em giấu giếm mình đi với thằng nào sao. Vậy mà mỗi câu nói của em đều là yêu tôi nồng nàn, muốn giữ trinh tiết cho đêm tân hôn, đến bây giờ tôi mới thấy được sự dối trá, lừa lọc của em, nếu tôi không nhìn thấy những vỉ thuốc đang dùng dở này thì em sẽ xỏ mũi tôi đến bao giờ đây.

Tức nghẹn cổ họng, tôi chẳng còn tâm trạng nào ngồi đây chờ em nữa mà vội dắt xe ra về, vừa ra đến cửa thấy Tươi đang đứng trò chuyện rất vui vẻ với thằng bạn thân của chúng tôi. Thế mà lúc nào cũng nói là em chẳng có tình cảm gì với anh ấy, tôi đã bị cả hai đưa vào tròng, chắc hắn đã xơi tái em từ lâu rồi, chỉ thằng khờ như tôi mới không nhìn ra điều đó. Thấy sự xuất hiện của tôi, hai người tỏ ra bối rối, mặc cho Tươi gọi lại nhưng tôi vẫn phóng xe đi để tạo cho hai người khoảng không tâm sự.

Sau đêm đó, mặc cho Tươi gọi điện, nhắn tin hay đến gặp mặt, tôi cũng tìm mọi cách tránh né, em muốn thanh minh, biện bạch cho những trò bỉ ổi của mình thì tôi nghe làm gì cho thêm đau khổ chứ. Tôi cũng từ bỏ luôn công ty mà hai đứa khởi nghiệp để rồi đi ra nước ngoài tu chí học lên cao và quên đi người con gái và thằng bạn thân đã lừa dối mình.

Càng trốn tránh tình yêu tôi càng nhớ em da diết, nhưng sự sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép tôi quay lại với em. Để rồi sau 2 năm học thêm ở nước ngoài, tôi trở về nước bắt đầu sự nghiệp của mình, lúc này tôi đã biết Tươi và thằng bạn thân của mình cưới nhau rồi, nén nỗi đau vào lòng đến chúc mừng hạnh phúc của họ. Thấy tôi xuất hiện, thằng bạn thân nhiệt tình đón tiếp, nó tâm sự:

- Tao thật nể phục mày đấy.

- Nể gì, tao không hiểu?

- Mày và Tươi yêu nhau suốt mấy năm trời mà hai người chưa hề quan hệ với nhau, lúc đầu tao cứ ngỡ là phải đổ vỏ cho mày nhưng tao đã nhầm, đêm tân hôn tao đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đến mơ tao cũng không dám nghĩ đến. Từ đó tao càng yêu Tươi hơn bao giờ hết, lúc mày chia tay, Tươi nó rất đau khổ, nhưng có tao luôn động viên bên cạnh nên đã hiểu tấm lòng chân tình của tao và yêu chồng con lắm. Tươi thật là một hòn ngọc càng để lâu càng quý đấy mày biết không.

Tôi đau đớn đến quặn lòng chỉ vì sự sĩ diện mà đánh mất đi người con gái tuyệt vời của mình (Ảnh minh họa)

Nghe bạn nói đến đây, đầu óc tôi quay cuồng, cố bấu víu vào chiếc ghế để khỏi bị ngã, tôi ấp úng hỏi:

- Thế Tươi không phải đã ngủ với mày đến nỗi phải uống thuốc tránh thai hàng ngày sao?

- Mày nghĩ tao là loại người nào vậy, dù yêu Tươi lắm nhưng cô ấy có chọn tao đâu mà có thể vượt rào được chứ, mày yêu thắm thiết vậy Tươi cũng chẳng cho vượt rào huống chi là tao. Còn thuốc tránh thai đấy là do nội tiết tố trong người của Tươi không bình thường dẫn đến chuyện hàng tháng của cậu ấy không đều, nên phải dùng thứ chết tiệt đó thôi. Chuyện đó Tươi hay tâm sự với tao lắm mà sao không nói cho mày biết bao giờ à.

Câu chuyện đang dang dở thì Tươi về, nhìn em ngày càng xinh hơn, ánh mắt tình tứ của em không còn dành cho tôi nữa mà chỉ là một ánh mắt đơn giản là tình bạn, tôi đau đớn đến quặn lòng chỉ vì sự sĩ diện mà đánh mất đi người con gái tuyệt vời của mình. Nhìn em hạnh phúc bên gia đình mới mà tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt muộn màng.

Hiện giờ, tuy đã lập gia đình rồi nhưng không một ngày nào tôi quên được hình bóng của Tươi và sự ân hận của tôi mỗi ngày một ăn sâu vào trong tâm trí của mình. Không biết đến bao giờ tôi mới chịu tha thứ cho sự bồng bột và sự ghen tuông mù quáng của mình đây. Giá ngày đó tôi chịu lắng nghe một lời giải thích của em thì giờ đây sẽ chẳng có chuyện chia lìa thế này đâu.

>> Buộc phải chia tay tình đầu, anh quay sang hành hạ người vợ như tôi cho đến một ngày phải nói lời ân hận

VA (Theo Giadinhvietnam.com)