NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Phát hiện vợ giấu giếm tiền cho em gái, tôi đã làm lớn chuyện để rồi phát hiện mình là người chồng vô cảm

Thứ ba, 12/03/2019 07:39

Trước khi sinh con tình cảm vợ chồng tôi rất tốt đẹp. Vợ chăm sóc chồng rất chu đáo, từ việc là phẳng phiu chiếc áo đến việc nhắc tôi đi ngủ đúng giờ. Thế nhưng sau sinh vợ tôi chẳng để tâm đến chồng, chăm con cũng lơ đễnh nhiều lúc nhìn vợ ngơ ngơ như ngố.

Vì nghĩ vợ ở nhà chơi chăm con nhàn rỗi quá nên làm biếng muốn san sẻ việc nhà đây mà. Nhưng tôi bận tối mắt tối mũi đến ăn chẳng kịp lấy đâu thời gian mà làm việc nhà giúp vợ. Sau mỗi ngày đi làm về thấy nhà cửa bừa bộn tức giận chửi bới vợ không tiếc lời:

- Ở nhà mỗi việc chăm con thôi mà nhà cửa không biết dọn, làm vợ cái kiểu gì vậy, nhìn nhà lúc nào cũng như đống rác, vừa về đã muốn đi rồi.

- Em cũng định dọn thế mà sao lại quên mất, để em dọn ngay cho.

Tính vợ khác quá, từ khi sinh lúc nhớ lúc quên khiến tôi phát ngán, có sự việc phải nhắc đến 3 lần vợ mới nhớ ra. Thấy vợ thay đổi quá, cứ mở mồm ra là tôi chỉ chửi vợ và trì triết cô ấy. Cho vợ là kẻ ăn bám, báo hại chồng con, rồi lại mắc chứng bệnh đãng trí.

Hôm ấy là chủ nhật, em gái vợ đến chơi, lúc về em ấy nói với vợ tôi là:

- Tháng này chị chưa đưa tiền cho em đâu, có đồng nào không dùng tới đưa em giữ hộ cho không lại mất.

(Ảnh minh họa)

Từ trên tầng tôi thấy vợ chạy vào phòng cầm xấp tiền đưa cho cô em cầm. Không kịp để mất bằng chứng, tôi lao xuống dưới nhà, chụp lấy tay em vợ mà quát lên:

- Chị em các ngươi thông đồng với nhau để bòn rút mồ hôi nước mắt của anh rể sao? Các ngươi to gan quá nhỉ, hãy nói đi, em cầm bao nhiêu tiền của chị gái rồi?

- Anh rể buông tay em ra, em không xấu như anh nghĩ đâu. Có một lần em đến chơi nhà thấy chị gái rải đầy tiền dưới đệm ngồi. Em hoảng quá hỏi ra mới biết chị ấy dạo này mắc chứng đãng trí để tiền linh tinh.

Thấy vậy em cầm hết tiền gửi ngân hàng giúp chị ấy. Nếu anh không tin mai em sẽ mang quyển sổ tiết kiệm đến cho anh xem.

- Có chuyện đấy sao, anh thật vô tâm không hiểu tình trạng sức khỏe của vợ mà chỉ có chửi mắng cô ấy suốt ngày. Em ở lại chăm cháu vài tiếng để anh đưa chị ấy vào viện khám xem thế nào.

Tức tốc đưa vợ đi khám tôi như chết lặng khi phát hiện căn bệnh của vợ. Cô ấy mắc bệnh tăng huyết áp, nhiều lúc căng thẳng quá huyết áp tăng nên mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ bảo tôi là người chồng vô tâm, vợ bị bệnh nặng thế mà không đưa đi khám sớm. Để vợ bị bệnh trong thời gian quá lâu. Thật may chưa gây biến chứng nếu không chết có ngày.

Nghe bác sĩ nói tôi mới thấy mình là người chồng tồi, lúc nào cũng chỉ muốn được vợ chiều chuộng chăm sóc, còn bản thân thì không thèm quan tâm đến sức khỏe của cô ấy.

Tôi đã từng nghe câu nói: “Chồng ốm vợ chăm sóc, con ốm vợ chăm sóc, bố mẹ chồng ốm vợ chăm sóc, còn vợ ốm thì tự dậy làm việc nhà”. Câu nói đó rất đúng với những gì vợ tôi đang phải trải qua.

Qua câu chuyện của vợ mình, tôi mong đừng có người đàn ông nào vô tâm vô cảm như tôi chỉ có biết mỗi bản thân mình, để mặc người bạn đời quan trọng nhất cuộc đời chiến đấu bệnh tật một mình.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới