NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Phát hiện vợ ngoại tình với đàn ông bằng tuổi bố, chồng vẫn chấp nhận tha thứ nhưng quãng thời gian phía sau mới là bi kịch

Thứ năm, 23/04/2020 17:12

Chấp nhận tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng khoảng thời gian sau người chồng phải sống trong sự ám ảnh: Tình cảm đã nguội lạnh nhưng tiếp tục cũng dở mà buông cũng không xong.

Một số người nói "hôn nhân không phải màu hồng". Bởi đằng sau đó có những gia đình chịu cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" nhưng không thể chia sẻ mà phải giấu cho riêng mình.

Như ông chồng dưới đây, ôm sự ám ảnh vợ ngoại tình cách đây 4 năm. Khi phát hiện vợ sa vào mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi, anh đã rất sốc. Không chấp nhận chuyện này, người chồng đã chuyển ra ngoài sống một thời gian, nhưng cuối cùng vì thương mẹ phải suy nghĩ, con sống thiếu thốn tình cảm nếu không đủ bố mẹ nên chồng chấp nhận tha thứ.

Thế nhưng, quãng thời gian phía sau mới là bi kịch. Tình cảm ông chồng dành cho vợ đã phai nhạt, mọi thứ diễn ra một cách gượng ép. Dù cả hai đã có thêm một bé nhưng sự ám ảnh vợ ngoại tình vẫn đeo bám ông chồng.

Nhân vật chính trong câu chuyện kể: "Chào mọi người! Mình đang thực sự thấy bế tắc quá! Mong nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người.

Vợ chồng mình đều là công chức nhà nước, lấy nhau gần 10 năm, đã có 2 đứa con. Cách đây hơn 4 năm mình phát hiện ra vợ mình phản bội, cặp kè với 1 ông gần bằng tuổi bố vợ. Điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Vì thực sự cuộc sống vợ chồng không có gì lớn.

Mọi thứ như sụp đổ. Thực sự khi đó công việc của mình cũng đang gặp nhiều áp lực. Mình đã chơi vơi một thời gian rất dài. Mình bỏ hết công việc để đi xa 1 thời gian. Sau đó dọn ra ở riêng một mình (khi đó bọn mình chưa có nhà, đang ở nhờ). Thời điểm đó mình mới có 1 bé.

Thương mẹ già phải suy nghĩ, lo con sống thiếu thốn tình cảm nếu không đủ bố mẹ nên chồng chấp nhận tha thứ khi phát hiện vợ ngoại tình.

Sau một thời gian cô ấy có xin tha thứ. Mình thực sự rất hận khi đối diện với cô ấy. Nhưng thực sự vẫn chưa hết tình cảm. Một mặt nghĩ rất thương con. Chứng kiến nhiều đứa trẻ lớn lên không trọn vẹn thua thiệt đủ điều, đó là chưa kể gặp cha dưỡng hay mẹ kế không thương lại càng thua thiệt (vì bé rất hiếu động nên mình càng lo hơn). Rồi gia đình nội ngoại 2 bên cũng muốn bọn mình hàn gắn. Mình ở xa gia đình nên không nói gì với bên nội nhưng mẹ mình cũng biết (mẹ vợ gọi cho bà). Từ nhỏ bà đã rất thương mình, nay nghe tin như vậy bà rất suy sụp, cứ khóc suốt. M cũng rất thương bà vì bà khổ nhiều rồi.

Mình chịu sức ép từ nhiều phía nên đã chấp nhận trở về với cô ấy. Nhưng đến tận bây giờ, sau hơn 4 năm... dù đã có thêm 1 đứa con rất đáng yêu nhưng hình ảnh đó vẫn như vừa mới hôm qua... không hề phai nhạt. Mình cố quên nhưng không thể. Vẫn âm ỉ vết thương lòng. Giá như... không phải là chuyện này mà bất cứ 1 lý do nào khác có lẽ mình đã dễ dàng tha thứ hơn...

Và cũng từ đó mình không bao giờ động đến điện thoại của cô ấy không phải vì điều gì, mà mình sợ sẽ phát hiện ra điều tương tự. Mình sợ mình không đủ bao dung để tha thứ thêm một lần nữa. Mình sợ con mình không được gần nhau. Mỗi khi nghe đứa con út của mình nói: Con yêu cả bố cả mẹ... mình lại sợ viễn cảnh ấy xảy ra... sợ con sẽ thiếu thốn tình thương của cha hoặc mẹ... Mình rất thương các con, thương cha mẹ già.

(Ảnh minh họa)

Mất niềm tin vào cuộc sống, mình như mất cảm giác vợ chồng. Mỗi khi gần gũi nhau mình lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang ôm ấp người khác... Từ 1 người lãng mạn nay mình trở nên lạnh lùng: không bao giờ up ảnh cô ấy lên Facebook, không bao giờ nhắn 1 cái tin tình cảm (dù vẫn tỏ ra như không có chuyện gì), ngày lễ tết chỉ muốn đưa ít tiền cho xong thay vì tặng hoa, tặng quà như trước đây hoặc tặng hoa thì cũng bảo shipper đưa đến chứ không tự mình đi chọn hoa như trước...

Mình phải làm gì để có thể quên được chuyện này ạ? Đã ai rơi vào hoàn cảnh như mình mà vượt qua được không vậy? Xin mọi người cho mình một lời khuyên thật lòng. Mình sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều thứ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ...".

Nhiều người đồng cảm trước hoàn cảnh của người chồng:

- Tôi rất thương cho người chịu đựng, thường gặp phải là phụ nữ, không ngờ hôm nay lại đàn ông, thương cho sức chịu đựng của anh này.

- Ám ảnh lắm anh ạ. Em cũng đang như anh, giờ sống đại cho qua ngày. Lúc nào quên thì thôi chứ lúc nghĩ đến là uất hận lắm. Không biết sẽ đi đến đâu nữa.

- Ngoại tình, nếu có tha thứ thì cũng sẽ ám ảnh mình đến hết đời...

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới