NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Rụng rời khi biết cô vợ quê chuyển 1 số tiền lớn để cảm ơn bồ của tôi ngay sau khi ly hôn

Thứ hai, 15/08/2016 11:54

Tôi tò mò cầm điện thoại của cô bồ lên xem, thì thấy tin nhắn của ngân hàng. Tài khoản cô ấy vừa có thêm 50 triệu, nhìn số tài khoản gửi đến tôi bủn rủn hết cả chân tay.

Tôi kết hôn với Lan – cô gái bố mẹ tôi quen trong 1 lần về quê. Nhìn Lan hiền lành thùy mị nết na lại học giỏi nức tiếng ở quê nên bố mẹ tôi thích lắm. Ra Hà Nội suốt ngày ông bà gọi cô ấy đến nhà tôi ăn cơm. Nhưng Lan cũng rất ý tứ, không phải khi nào cũng đến, dần dần tôi cũng thấy quí mến rồi có tình cảm.

Sau hơn 2 năm quen biết và yêu đương thì tôi rước cô ấy về dinh. Cưới được con dâu tốt bố mẹ vui mừng lắm, còn cho hẳn chúng tôi 1 căn nhà riêng để ở. Lan hiền lành đảm đang quá đỗi, cái gì cô ấy cũng nhẹ nhàng chẳng bao giờ to tiếng với ai. Đôi lúc tôi cố tìm kiếm 1 điểm yếu của vợ nhưng dường như cô vợ quê của tôi chẳng có điểm yếu gì. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tôi, mỗi lần đến nhà thấy mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ lại có phần sáng tạo nên họ xuýt xoa khen vợ tôi mãi.

(Ảnh minh họa)

Mấy năm đầu tôi còn thấy hạnh phúc và tự hào vì mình đã đúng khi nghe lời bố mẹ. Nhưng rồi sau này tôi cảm nhận rằng sống với người như thế đôi lúc cũng nhàm chán ghê gớm. Nhiều lúc tôi cố làm cho vợ ghen nhưng cô ấy lại chẳng như thế, lúc nào cũng chờ đợi chồng về rồi chăm sóc chồng mà chẳng bao giờ gọi điện giục giã như các bà vợ khác. Lúc nào tôi bảo đi đâu thì cô ấy chỉ nhẹ nhàng dặn: “Anh nhớ về sớm nhé, uống ít thôi nha anh”. Nhiều khi tôi tự hỏi: “Người đâu mà hiền như thế”.

Sau này vợ có con, sự nghiệp cũng đã lên cao cô ấy bận rộn hơn, lúc này tôi càng có thời gian rảnh. Rồi tôi đổ đốn ngoại tình, cái việc mà tôi chưa 1 lần nghĩ tới. Ngoại tình lâu cũng đâm ra nghiện, tôi rất thích cảm giác vụng trộm hồi hộp đó. 1 cô, 2 cô rồi nhiều cô, khi vợ phát hiện ra chúng tôi đã cãi vã nhau rất to. Lúc này tôi bất cần tôi chẳng quan tâm lời vợ nói nữa, bố mẹ nói gì tôi cũng bỏ ngoài tai. Mặc cho vợ khóc níu kéo đủ thứ tôi có cảm giác tình cảm giữa chúng tôi đã thực sự hết. Tôi ghét sự nhàm chán và quá hoàn hảo nơi con người vợ. Những thứ các cô bồ có thì vợ lại không có được.

Rồi tôi mê như điếu đổ Hằng – 1 cô nàng gợi cảm và đầy bí ẩn. Tôi si mê cô ta, tôi bỏ bê vợ con, gần 2 năm níu kéo vợ tôi cũng đâm ra chán nản. Cô ấy không còn màng tới tôi nhiều như trước nữa. Cô ấy cũng nhiều lần đòi ly hôn, nhưng tôi không chịu.

Tôi thích về nhà không phải lo toan gì và có thời gian để đi làm, đi chơi với bồ. Dù hết yêu nhưng tôi tin ít có người phụ nữ có thể trọn vẹn việc nhà như cô vợ quê của mình. Thời gian đó tôi ngây ngất bên Hằng, người tình mới. Khác với các cô bồ qua đường trước, Hằng tạo cho tôi sự ấm cúm. Cô ấy muốn tôi ly hôn để về sống chung. Lần này tôi đã đắn đo rất nhiều, thời gian ấy vợ tôi thấy được tin nhắn mùi mẫn của tôi với bồ nên cãi nhau 1 trận to. Tôi điên lên đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Tôi quyết tâm rời bỏ căn nhà thiếu tình yêu này. Tôi sẽ sống với bồ, với tình yêu mãnh liệt của tôi. Khi tôi vừa ký đơn xong, vợ tôi liền nói: “Tôi tha thứ cho anh đủ rồi, níu kéo cũng quá mệt rồi, lần này tôi sẽ ly hôn thật sự. Tôi sẽ đưa đơn lên phường nộp, anh cứ chờ ngày tòa gọi nhé”. Tôi ôm đồ qua nhà Hằng ngay khi vợ vừa đưa đơn đi nộp. Tối đó khi Hằng đang tắm thì tôi thấy điện thoại cô ấy có tin nhắn. Tôi tò mò cầm lên xem, thì thấy tin nhắn của ngân hàng. Tài khoản cô ấy vừa có 50 triệu, nhìn số tài khoản gửi đến tôi bủn rủn hết cả chân tay vì người gửi không ai khác chính là Lan – cô vợ của tôi.

(Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào hai người đã bắt tay với nhau để tôi ký vào đơn ly hôn. Thì ra trong mắt vợ tôi, tôi chẳng còn có ý nghĩa gì từ lâu rồi. Bao lần cô ấy muốn đơn phương ly hôn nhưng bố mẹ can ngăn nên lại thôi, có lẽ thứ cô ấy muốn ở tôi là 1 chữ ký hợp thức hóa tờ giấy đó.

Tôi sửng sốt khi biết mình đã mắc bẫy. Tối đó tôi cãi nhau to với Hằng, thay vì xin lỗi giải thích Hằng lại nhìn tôi nhếch mép cười:

- Nếu tôi là vợ anh thì tôi không chờ đến giờ mới ly hôn đâu mà tôi sẽ ly hôn từ 2 năm trước. Chị ấy tự lập, giỏi giang xinh đẹp việc gì lại vùi dập cuộc đời mình vào 1 tay sát gái như anh chứ. Chẳng dại gì mà làm vậy cả, chẳng qua chị Lan nể trọng bố mẹ anh và thương các con thôi. Anh cũng nên tỉnh mộng đi, 1 kẻ sống buông thả như anh liệu từ giờ đến cuối đời sẽ có ai ở bên cạnh chứ.

- Cô, cô dám nói vậy với tôi ư?

- Bộ tôi nói gì sai à? Anh thử đặt vị trí mình vào vị trí của vợ xem, liệu anh có chịu nổi 1 giây phút nào không?

- Vậy sao cô cặp với tôi làm gì.

- Vì tôi không được cao thượng như chị ấy, vì tôi cần tiền và tôi cũng hư hỏng giống anh. Chỉ có điều lần này tôi là 1 người hư hỏng có tâm khi đã giúp 1 người vợ tốt rũ bỏ được người chồng chẳng ra gì như anh.

Chúng tôi cãi nhau to. Tôi bị đuổi ra khỏi phòng trở thành kẻ bơ vơ. Tôi cũng không dám vác mặt về nhà dù rất muốn cho cô vợ của mình 1 trận. Nhưng có lẽ Hằng nói đúng tôi không đủ tư cách, tôi không ngờ những lời nói của cô bồ lại xoáy mạnh vào tâm can tôi như vậy. Là do tôi quá tham lam, quá ý lại nên mới hủy hoại gia đình mình ra nông nỗi này. Nếu không gặp tôi có lẽ 1 người phụ nữ hoàn hảo như Lan đã có 1 cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Đây chính là quả báo cho 1 người chồng bội bạc khốn nạn như tôi.

>> Choáng váng phát hiện nhật ký 'lên giường' với trai lạ của… vợ đẹp

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới