NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sếp dạy nhân viên cách hết sợ vợ và sự thật 'đắng lòng'

Thứ hai, 20/06/2016 21:14

Để chữa 'bệnh' sợ vợ, một anh nhân viên đã đến nhờ sự tư vấn của sếp. Khi đến nhà anh nhân viên này mới biết được sự thật bất ngờ...

Cái hồi sắp cưới vợ, tôi làm ở một Tổng công ty khá lớn nên có rất nhiều sếp. Các sếp của tôi 10 ông thì 9 ông treo biển “Nhà có vợ dữ” ngay ngoài cổng. Tôi nghe nói có sếp còn bị vợ cắn phải vào viện tiêm phòng! Sếp trực tiếp của tôi thì khác, sếp hoành tráng lắm, tôi nghe mấy sếp khác nói cứ thỉnh thoảng sếp tôi lại "tẩn" cho vợ một trận bê xê lết.

Tôi hỏi sếp:

- Sếp dạy vợ thế nào truyền lại cho em phát!

Sếp tôi đưa tay lên vuốt bộ ria nom như Khổng Minh thuyết khách ở Giang Đông, rồi sếp trầm ngâm nói:

- Anh có thể dạy cho mày nhưng anh sợ mày không dám thực hiện!

- Sếp cứ yên tâm! Sếp làm được thì em cũng làm được!

- Thôi được rồi! Dạy vợ dễ lắm, mày cứ lên kế hoạch đúng 30 ngày mày tẩn vợ một trận thừa sống thiếu chết cho anh!

- Sếp điên à? Tự nhiên lấy lý do gì mà tẩn vợ!

Sếp dạy nhân viên cách hết sợ vợ (Ảnh minh họa)

- Đấy thấy chưa! Anh bảo mày không làm được đâu mà! Như anh mày đây này, cứ 45 ngày anh lại lôi con vợ anh ra “oánh” cho một trận không nói nhiều! Đàn bà nó vậy, không cho ăn đòn là nó leo lên bàn thờ nhà mày nó ngồi ngay! Hiểu chưa?

- Em chả hiểu cái gì? Thế đến hôm phải “oánh” theo kế hoạch thì em lấy lý do gì? Không lẽ em bảo: Tôi oánh cô theo kế hoạch à?

- Thằng ngu! Mày đi theo tao bao năm không học được cái gì ngoài cái tính mê gái à?

- Ô sếp đùa hoài! Sếp tẩn vợ tội gì?

- Thiếu gì lý do để tẩn, không có lý do thì nghĩ ra lý do. Mà thậm chí kể cả mày không nghĩ được lý do gì để tẩn thì mày cứ tẩn đúng theo kế hoạch đã rồi nghĩ lý do sau!

- Sếp nói vô lý quá! Thế nhỡ vợ em nó hỏi: Vì sao anh “oánh” em? Em trả lời thế nào?

- Sao tao lại dạy cho một thằng chậm tiến như mày chứ! Lúc đó thì mày phải ra cái vẻ kì bí vào, nghiêm mặt lại rồi nói: "Tôi đánh cô vì cái gì mà cô còn không biết à? Tôi cho cô nghĩ thêm 1 ngày nữa đấy!". Hiểu chưa?

- Ôi giời ôi! Sếp quá đỉnh! Em sẽ học sếp!

Bẵng đi vài tuần tôi có việc qua nhà sếp, lúc tôi vào phòng khách thì thấy sếp đang đứng rán nem trong bếp, vợ sếp thì đang co chân ngồi đọc báo trông như Từ Hy Thái hậu. Tôi hỏi:

- Sao sếp lại phải rán nem thế kia?

Thế là sếp tôi gào lên: "Tao là chủ cái nhà này! Tao thích rán cái gì kệ mẹ tao!".

Ôi giời ôi sếp ơi là sếp ơi! Tẩn cái gì? Tẩn cái tạp dề thì có! Tôi hỏi vợ sếp tôi rồi, toàn đóng kịch thôi. Sếp tôi cứ đến hạn tẩn vợ lại đưa vợ vào phòng rồi đóng kín cửa lại, lôi cái chăn bông ra rồi đấm đạp thật lực, vừa đấm chăn bông sếp tôi vừa hét: "Này thì hỗn láo này! Này thì không nghe lời này! Này thì đi làm về muộn này! Này thì"… Việc của vợ sếp tôi là ngồi dũa móng tay rồi hét lên cho khớp với lời thoại của sếp: "Ôi em xin anh! Em chừa rồi! Lần sau em không thế nữa!" …

Đoàn kịch nói cũng không diễn đạt được như vợ chồng sếp tôi! Diễn kịch để làm gì à? Để oai với mấy sếp hàng xóm sợ vợ thôi! Cái đó vợ sếp gọi là mua oai! Dĩ nhiên mua cái gì nó cũng có giá của nó. Đơn giá câu “Em chừa rồi” là 2 triệu, câu “Em xin anh” rẻ hơn chút là 1 triệu, câu nặng nhất là câu “Lần sau em không thế nữa” vợ sếp lấy 3 triệu cứ thế mà nhân lên! Mỗi lần dạy vợ sơ sơ như vậy không bao giờ dưới 20 củ! Anh em mình mà làm vậy phá sản ngay! Đừng ngu gì mà dạy vợ.

Trích bài viết của anh Hoàng Hải

>> Đau đớn khi thấy mẹ ốm nặng vì quá nuông chiều vợ

Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới