NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sợ đồng nghiệp chê cười, con trai giới thiệu mẹ là người ở rồi mắng chửi thậm tệ

Chủ nhật, 08/10/2017 10:07

Vợ mới sinh nên Hùng bảo mẹ lên chăm cháu đỡ nửa năm cho vợ đỡ vất, lại phải đỡ tốn tiền thuê ô sin rồi đủ chuyện này nọ.

Được con trai nhờ lên chăm cháu giúp bà Tám mừng lắm, bà khăn gói lên thành phố ở vội. Đầy tháng con trai, Hùng làm 5 mâm cơm mời đồng nghiệp đến chơi chúc mừng gia đình.

5 mâm cỗ, đều do 1 tay bà Tám chuẩn bị nấu nướng tất bật từ sáng sớm. Thế nhưng khi khách khứa, đồng nghiệp của Hùng đến đông đủ thì có người hỏi Hùng.

– Bà cụ kia là ai thế, nhìn vất vả suốt.

– À, đấy là người ở nhà tao đấy mà. Người ở mà không làm cho cẩn thận là đuổi về quê chứ đừng đùa.

– Vợ chồng mày may kiếm được bà lão giúp việc nhiệt tình thật đấy.

– Ôi trời, phải quát chửi thường xuyên đấy, chứ bọn giúp việc giờ mất dạy lắm.

Bà quay vội gạt giọt nước mắt đang rơi mà cũng không dám cãi, hay thanh mình gì cả (ảnh minh họa)

Nghe con trai giới thiệu với mọi người mình là giúp việc bà Tám buồn lắm, bà quay vội gạt giọt nước mắt đang rơi mà cũng không dám cãi, hay thanh mình gì cả. Bà sợ, sợ làm con trai bẽ mặt, rồi mọi người lại nghĩ con trai bà bất hiếu. Thôi thì để cho nó sĩ diện 1 hôm cũng được rồi bà bảo ban nó sau thế nhưng…

Bà Tám vừa đặt mâm cơm xuống nhưng chẳng may bà lỡ tay đánh đổ bát nước mắn xuống nhà thì lập tức Hùng mắng chửi bà thậm tệ trước bao người.

– Bà mù, không có mắt à? Bà có biết cái bát nhà tôi đắt thế nào, nước mắn xịn thế nào không? Bà già vô dụng, có việc cỏn con cũng không làm xong. Cút xuống nhà bếp ăn cho tôi. Điên hết cả tiết.

– Xin lỗi cậu, tôi không có ý.

– Cút, nói nhiều thằng nào lại đánh cho bây giờ.

Thấy Hùng mắng chửi bà giúp việc như thế ai cũng choáng váng, rồi lại tập trung vào bữa tiệc thế nhưng Thủy (vợ Hùng) lại đi đặt con xuống, đi ra đỡ mẹ chồng đi thẳng lên nhà nói với Hùng.

Ngay cả mẹ anh, anh cũng không tôn trọng thì mẹ con tôi sẽ sao đây? (ảnh minh họa)

– Đây là mẹ anh, người đã mang nặng đẻ đau anh bao nhiêu năm. Bà thương cháu nhỏ, bỏ hết ruộng vườn ở quê lên đây giúp anh và tôi chăm cháu, thế nhưng anh lại đối xử với mẹ như thế nào? Là con ở của cái nhà này, mắng chửi mẹ thậm tệ trước bao nhiêu người để lấy oai. Anh vui lắm sao? Ngày trước tôi cưới anh, không chê anh nghèo vì thấy anh hiền lành, chân thật thế nhưng tôi đã lầm. Ngay cả mẹ anh, anh cũng không tôn trọng thì mẹ con tôi sẽ sao đây?

– Thôi con dâu, là mẹ sai, con đừng nói nữa, bẽ mặt chồng con trước bao người thế. Mẹ chấp nhận hết mà.

– Cô im đi, bà ta không phải mẹ tôi. Tôi không có người mẹ nhà quê như bà ta!

– Đấy, mẹ thấy chưa? Con trai mẹ thẳng thừng tuyên bố như thế đấy. Mẹ ạ, cả đời mẹ khổ rồi, giờ tuổi mẹ đã về già không thể khổ vì con cái mãi được nữa, nhất là người như anh ta. Mẹ vào trong thu dọn đồ đi, con sẽ đưa mẹ ra ngoài ở. Con cũng không thể chấp nhận được 1 người chồng từ bỏ ngay cả mẹ mình, hỗn láo như vậy.

– Cô dám?

– Sao tôi không dám, anh cứ ở đây mà sĩ diện tiếp đi. Anh, 1 thằng đàn ông hèn!

Nói rồi Thủy bế con rồi đưa mẹ chồng lên taxi ra ngoài thuê phòng ở. Còn Hùng thì bị mọi người chỉ trích thậm tệ, có người điên quá lao thẳng vào đấm Hùng khiến anh nhục nhã vô cùng. Trần đời này có loại con bất hiếu như anh, chỉ vì sĩ diện mà từ bỏ mẹ mình. Sau lần này bà Tám buồn lắm. Bà cứ khóc nhớ về quá khứ vui vẻ bên con trai nhưng giờ nó đủ lông đủ cách, có tiền bạc nó lại quay lưng với mẹ như 1 người dưng vậy đấy.

>> Thấy cô vợ nhặt rác vừa đến buổi họp lớp, chồng xấu hổ đuổi về và cái kết...

Theo Thethaovaxahoi.vn