NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Sốc thực sự khi nhìn thấy mảng lưng người yêu xăm đầy hoa hồng, tôi chia tay ngay, ai ngờ sự thật được phơi bày vào ngày cưới

Thứ sáu, 04/10/2019 21:56

Tôi và em chính thức yêu nhau được hai tháng, nhiều lần cũng muốn đi quá giới hạn nhưng em ấy đều từ chối nói là chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trong một lần em đang tắm, để quên đồ ở ngoài nên nhờ tôi lấy dùm, cánh cửa nhà tắm vừa hé mở ra thì hình ảnh tấm lưng trần đầy hình xăm hoa hồng của em đập thẳng vào mắt tôi.

Bên ngoài em là cô gái hiền lành dịu dàng lại là giáo viên thế mà lại đi xăm hình. Thảo nào em luôn nói là chưa sẵn sàng quan hệ với tôi, có lẽ em sợ bị lộ ra bí mật là kẻ ăn chơi xa đọa đây mà. Chắc em định nuôi dưỡng tình yêu đến khi nào tôi không dứt ra được thì mới công khai bản chất thực sự của mình.

Ném bộ đồ vào mặt em, tôi rời ngay khỏi ngôi nhà đó mà không thèm nói một lời nào. Nhiều ngày sau cả hai chúng tôi không ai chịu nói chuyện với nhau. Sau một tháng chia tay em tôi chính thức quen một cô gái khác là đồng nghiệp của tôi. Cô này tên là Thư, tuy không xinh đẹp hiền lành như người yêu cũ nhưng là con người sống thật thà chứ không phải là kẻ đàn chị đua đòi xăm trổ.

Tôi và Thư yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới và từ khi có tình mới tôi cũng nhanh chóng quên đi người con gái xăm xổ kia.

(Ảnh minh họa)

Vào ngày cưới của tôi người yêu cũ đến chúc mừng với tấm phong bì dày cộm. Cô ấy bảo tôi ra ngoài có chuyện muốn nói, nhưng không muốn làm vợ ghen tuông nên tôi bảo có chuyện gì cứ nói chỗ đông người.

Người yêu cũ của tôi ngại ngùng một chút rồi nói thẳng: “Nhiều lần em muốn gặp anh để nói rõ sự thật về hình xăm trên lưng em, nhưng em vẫn muốn thử xem tình yêu của anh có nhiều bằng nỗi nhớ của em không? Ai ngờ chưa kịp nói ra thì anh đã vội vã lấy vợ mới rồi”.

Tôi cười khinh bỉ: “Tôi đã quên cô từ lâu rồi, bây giờ trong tim tôi chỉ có người con gái duy nhất là vợ tôi thôi”.

Người yêu cũ tôi cười cay đắng nói: “Dù anh không muốn nghe em cũng nói một lần để sau này giữa chúng ta không còn gì nữa. Ngày nhỏ em lưng em bị bỏng một mảng rất lớn nên bố em đã đưa em đi xăm hình để che đi những vết xấu xí đó, em không phải là kẻ đàn chị kẻ chơi bời chác táng như anh nghĩ đâu”.

Nghe người yêu nói mà tôi đánh rơi bó hoa đang cầm giúp cho cô dâu, tôi thấy thực sự hối hận và thương em vô cùng. Chỉ vì không tin người yêu mà tôi đã đánh mất người con gái mẫu mực.

Nói xong người yêu cũ bỏ đi ngay để lại mình tôi đứng như tượng, không nghĩ được nhiều tôi chạy theo để níu kéo mối tình đầu. Nhưng em bảo đã quá muộn rồi, không muốn là kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Em ấy chấp nhận đau khổ để chúc phúc cho chúng tôi.

Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với mọi người tận mắt mình nhìn thấy chưa chắc đã là đúng. Trước khi chia tay thì phải nói rõ lý do chia tay để hai người tìm ra vướng mắc đừng để hối hận cả đời như tôi.

VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới