NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tái hợp với vợ cũ để mừng sinh nhật con trai, tôi lỡ quá chén để rồi một tháng sau phải tổ chức cưới lại

Thứ hai, 18/03/2019 10:41

Rồi thì cứ thế Toản theo bản năng, vợ nhích ra anh lại tiến gần. Vợ cũ thì không dám động mạnh vì sợ con tỉnh. Cuối cùng Toản cũng chiến thắng, nhưng đúng lúc cao trào thì đứa con bất ngờ ngủ mơ hét toáng lên ngồi bật dậy.

Vừa đi làm về chưa kịp dắt xe vào nhà trọ thì Toản nhận được điện thoại của vợ cũ:

- Anh đi làm về chưa đấy?

- Vừa về, có việc gì gọi tôi?

- À, bản thân tôi thì chẳng có việc gì dám làm phiền anh đâu. Chỉ là hôm nay là sinh nhật thằng Bean, nó muốn có bố về dự cùng vì tối nay thứ 7 các bạn cùng lớp nó tới dự đông.

- À… ừ nhỉ. Tí tôi quên mất…

- Anh thì…

Vợ cũ tắt máy, Toản vội vàng vào nhà tắm rửa thật nhanh rồi sau đó phi thẳng ra cửa hàng đồ chơi. Dạo này bận công trình tối mắt tới mức anh quên cả sinh nhật con trai. Giờ mà gọi điện hỏi con thích quà gì thì chắc chắn thằng bé sẽ dỗi anh vì giờ mới nhớ tới nó cho mà xem. Thôi đành mua đại một món quà, sau sẽ lựa xem thằng bé thích gì thì mua bù cho nó sau vậy.

May mắn là món quà Toản mua con trai cũng thích lắm. Tối đó 2 vợ chồng cố gắng vui vẻ để con có một buổi sinh nhật ý nghĩa cùng bạn bè. Cũng có vài gia đình hàng xóm tới dự nên vợ cũ có làm 2 mâm cơm và anh không thể nào không tiếp rượu họ được.

Cũng vì vui nên anh hơi quá chén, lúc mọi người về hết thì anh cũng đứng lên định về, anh dặn con:

- Mai cuối tuần bố tới đón con đi chơi công viên nhé.

- Giờ bố định về ư?

- Ừ.

Khi ngủ lại, Toản không kìm chế được nên đã gần gũi vợ cũ (Ảnh minh họa).

- Nhưng bố uống say rồi mà. Bố đã hứa với con là bố ở một mình không được lái xe lúc say rượu mà. Bố hứa thế con mới cho bố ở một mình chứ.

- Nhưng bố…

- Thôi, nay anh uống hơi quá chén ở lại đây ngủ mai hẵng về. Đằng nào mai chủ nhật cũng cho con đi chơi luôn.

Vợ cũ với con đã nói vậy nên Toản đành ngủ lại. Nhưng đêm nó nằm bên ghế ở ngoài phòng khách anh không tài nào ngủ nổi vì muỗi nhiều quá. Nó vo ve khiến anh phát điên, đành phải vào gõ cửa phòng ngủ của 2 mẹ con:

- Cho tôi vào ngủ nhờ với, ngoài này nhiều muỗi quá.

- Giường chật chỗ đâu mà ngủ.

- Yên tâm, tôi không lên giường đâu, nằm đất cũng được. Có cái quạt nó cũng không lo muỗi cắn.

Lúc này vợ cũ mới ra mở cửa cho Toản vào. Nhưng bật quạt thì vợ kêu lạnh, mà không bật quạt thì cũng có muỗi, anh không ngủ nổi.

Nằm 1 lúc thấy vợ cũ im im chắc ngủ rồi nên Toản mon men gỡ màn chui lên giường. Chẳng may chạm vào người cô ấy, cô ấy định hét toáng lên thì anh bịt miệng lại:

- Nằm im không con tỉnh bây giờ. Tôi nằm nhờ tí dưới kia muỗi lắm. Nằm cạnh không chết được đâu mà lo.

- Anh…

Sợ con tỉnh nên vợ Toản không dám nhúc nhích, nhưng Toản thì ngứa ngáy không chịu được. Lần này không phải vì muỗi mà vì cảm giác lâu ngày gần vợ. Họ chia tay đã 2 năm rồi, vì anh không tốt, vì anh vô tâm…

Rồi thì cứ thế Toản theo bản năng, vợ nhích ra anh lại tiến gần. Vợ cũ thì không dám động mạnh vì sợ con tỉnh. Cuối cùng Toản cũng chiến thắng, nhưng đúng lúc cao trào thì đứa con bất ngờ ngủ mơ hét toáng lên ngồi bật dậy. Vậy là vợ Toản phải nằm im bất động không thì lộ hết.

Ngày hôm sau vợ dận không đi chơi cùng 2 bố con nhưng 2 bố con vẫn có buổi đi chơi vui vẻ rồi cuối ngày anh lại đưa con về với vợ cũ. 1 tháng sau, vợ bất ngờ gọi điện giọng thẳng thốt:

- Chết rồi, tôi 2 vạch rồi. Tại cái đêm đó… vì thằng Bean tỉnh dậy giữa chừng nên tôi phải nằm im và anh đã để nó vào… Giờ anh tính sao?

- Tính sao nữa? Do thằng Bean nó muốn có thêm em đây mà. Thôi chúng mình lại về chung 1 nhà, cưới lại thôi.

- Tôi không lấy người vô tâm.

- Anh hứa anh sẽ sửa, em tin anh đi. Chẳng lẽ em không muốn chúng có anh có em, có đủ bố mẹ sao.

- Tôi…

Toản quyết tâm thuyết phục vợ bằng được và cuối cùng anh đã nhận được cái gật đầu của vợ cũ. Không ngờ sau cái đêm ngủ lại ấy vợ chồng anh lại có thể hàn gán, điều mà anh mong mỏi suốt 2 năm qua.

An Nhiên (TH - Theo Kenhsao.net/Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới