NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tại sao đàn ông thích độc thân hơn là lấy “người phụ nữ đã qua một đời chồng”? Lắng nghe chia sẻ của 3 người đàn ông

Chủ nhật, 03/10/2021 16:11

Nhiều người cho rằng phụ nữ ly hôn chồng xong lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm. Họ yếu đuối nên rất cần một bờ vai dựa vào để vượt qua những bất ổn tâm lý. Cùng xem lời tâm sự của ba người đàn ông dưới đây để hiểu rõ hơn về suy nghĩ của đàn ông về vấn đề này nhé.

Anh Li, 30 tuổi

Anh Li, năm nay 30 tuổi nhưng thường hay thất bại trong các cuộc tình trước đó, suy cho cùng lý do chính khiến anh thất bại là do ngoại hình, tính cách của người phụ nữ hoặc một phần người phụ nữ không thích anh ta do tiềm lực tài chính kém.

Vào tháng 5 vừa rồi, anh Li quen một cô gái qua buổi hẹn hò, cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, tính tình hiền lành, hai bên đã có ấn tượng tốt về nhau, tuy nhiên sau đó khi biết cô gái đã có một đời chồng và một đứa con thì anh Li đã quyết định rút lui.

Những người thân xung quanh cảm thấy tiếc nhưng anh Li không nghĩ vậy, anh ấy còn nói nhất định không tính đến chuyện kết hôn với phụ nữ đã có một đời chồng.

“Tôi là trai tân lại đi kết hôn với người phụ nữ đã qua một đời chồng, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp sẽ nhìn tôi như thế nào, tôi cũng không biết ăn nói với bố mẹ ra sao” – Anh Li cho biết anh sẽ sống độc thân thay vì lấy người phụ nữ đã qua một đời chồng.

Anh Chanh, 33 tuổi

Anh Chanh 33 tuổi, kinh doanh tự do, thời trẻ anh bận rộn với sự nghiệp nên không có thời gian nghĩ đến việc theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, hiện tại sự nghiệp của anh đã ổn định.

Trong thời gian vừa qua, tôi quen một người phụ nữ đã ly hôn, gia cảnh tốt và chưa có con. Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng tiến xa hơn trong mối quan hệ này, chuyển tới để sống chung.

Tuy nhiên trong thời gian đó, cô ấy luôn nghi ngờ và thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi mỗi khi có cơ hội. Khi tôi nói đi ăn với một người bạn, cô ấy thậm chí còn yêu cầu tôi gọi video để xác nhận. Sau khi quen nhau nửa năm, chúng tôi đã đường ai nấy đi vì tôi cảm thấy cô ấy đang bị “ám ảnh” bởi sự phản bội trong quá khứ, khiến tôi cảm thấy rất bí bách, dường như không có quyền riêng tư của mình.

Anh Vương, 35 tuổi

Anh Vương 35 tuổi có sự nghiệp và kinh tế ổn định, tuy nhiên đường tình duyên thì có vẻ khá lận đận.

Gần đây, tôi được một người bạn giới thiệu để làm quen với người phụ nữ đã qua một đời chồng, sau một thời gian tìm hiểu tôi thấy tình hình khá ổn về mọi mặt nên đã cưới cô ấy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể bù đắp những nỗi đau trong quá khứ mà cô ấy đã trải qua, tôi hi vọng cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó và vun vén hạnh phúc gia đình hơn.

Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng. Trong một lần đi khám cho mẹ, kiểm tra tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng thì tôi vô cùng sốc khi chẳng còn đồng nào, hỏi thì cô ấy bảo là chi tiêu cho gia đình hết rồi.

Lương của tôi không hề thấp và đối với một người phụ nữ thiếu trung thực như vậy thì tôi không còn cách nào khác là ly hôn.

Cô ấy đã bị lừa dối ở cuộc ly hôn trước, giờ đây tính ích kỷ đã dường như “ăn sâu” trong tâm trí của cô ấy, cô ấy luôn “đề phòng” và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới