NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tâm lý đằng sau một cặp vợ chồng ngủ với nhau sau khi ly hôn là gì? Lắng nghe tâm sự thật của ba người đàn ông trung niên

Thứ hai, 15/08/2022 09:00

Nói khái quát, một cặp vợ chồng ly hôn đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ, hai người đã từng yêu nhau nhưng từ lúc này đã coi nhau như những người xa lạ, không còn quan hệ gì nữa.

Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng sau khi ly hôn vẫn gặp nhau, dù đã ly hôn nhưng mối quan hệ của hai người vẫn không bị cắt đứt.

Dù vợ chồng đã ly hôn nhưng mọi người xung quanh không hề hay biết và nghĩ rằng họ vẫn còn yêu nhau và sống cùng nhau. Ngoại trừ tờ giấy ly hôn, giữa hai người dường như không có gì thay đổi. Không hiểu sao các cặp vợ chồng sau khi ly hôn vẫn bằng lòng ngủ với nhau, những người đàn ông trung niên đã nói ra sự thật.

Ông Vương

Ông Vương ngoài 50 tuổi, đã kết hôn được 30 năm, tình cảm giữa vợ chồng ông dần phai nhạt, vì những gì ông làm là sai nên cuối cùng phải ly hôn.

Yêu, ghét, hận trong một mối quan hệ không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu, ông Vương có thể đã phản bội gia đình của mình một thời gian. Ông yêu một người phụ nữ trẻ đẹp, thời gian đầu giấu vợ, lần nào cũng giấu kỹ, ông rất lo sợ mối tình đen tối này sẽ bị phát hiện, nhưng ông lại quên mất rằng phụ nữ có “giác quan thứ sau”.

Phát hiện người đàn ông chung sống hàng chục năm với mình đã phản bội gia đình. Dù hận nhưng bà Vương không thể ghét, dù sao người đàn ông này đã ở bên bà 30 năm, sau khi bình tâm suy nghĩ, bà quyết định ly hôn. Bởi vì sau bao năm thăng trầm, hai người đều rất im lặng về chuyện này, rồi ly hôn mà không biết nói gì.

Khi họ trở về nhà sau khi ly hôn, một vấn đề mới được đặt ra trước mắt, cả hai không biết phải làm thế nào để giải thích với con gái khi con gái bà sắp phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học, đó là một đòn giáng mạnh vào tâm lý một đứa trẻ. Vì vậy, cả hai vẫn tiếp tục sống, sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà để không làm tổn thương con gái.

Ông Mạc

Vì nhiều lý do khác nhau, mặc dù có nhiều mâu thuẫn dẫn tới ly hôn, nhưng đối mặt với những đứa trẻ thơ ngây, tôi không thể chịu đựng được đau đớn. Có những điều trong cuộc sống sẽ khiến bạn cảm thấy bất lực, thậm chí là rối ren, cuối cùng hai người quyết định giữ bí mật chuyện ly hôn, không nói chuyện của hai người với con cái, vẫn sống chung dưới một mái nhà.

Một số chuyện đã đến mức không thể cứu vãn và đi đến hồi kết, có thể lúc này người đàn ông sẽ hối hận vì hành động sai trái của mình, lúc này đây đối với vợ cũ là một loại tổn thương, cô ấy chịu đựng tất cả và khóc thầm trong phòng một mình. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng từ nay về sau họ tự nấu cơm, giặt quần áo riêng, chỉ ở chung một mái nhà, họ sẽ giả vờ thân thiết để những đứa trẻ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm gia đình.

Ông Chu

Tôi cảm thấy mình đã sống với vợ quá lâu, cuộc sống mất đi sự êm ấm, mất đi cảm giác đã từng có, tôi đang tìm kiếm một chút kích thích bên ngoài. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi, mọi chuyện đã như thế này rồi, về nhà hai đứa không nói một lời, gọi điện thoại cho nhau cũng không còn thiết tha gì nữa.

Vì không giữ mình trước những cám giỗ bên ngoài, ông Chu nảy sinh ý định lừa dối, làm tan nát một gia đình trọn vẹn, việc này ông sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Kể từ sau khi ly hôn, ông Chu hoàn toàn tỉnh ngộ và nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình là gì. Sự hoang mang ấy khiến tôi choáng ngợp, mất đi gia đình hạnh phúc và một người phụ nữ yêu thương mình, sau này tôi muốn cắt đứt quan hệ với người phụ nữ bên ngoài và cầu xin vợ cũ tha thứ.

Sau khi ly hôn, ông Chu vẫn sống với vợ cũ, mục đích duy nhất của cả hai là không muốn làm ảnh hưởng tâm lý của con mình. Biết mình đã sai, muốn cứu vãn tất cả, không bỏ nhà ra đi sau khi ly hôn, sống với cô ấy có thể là cơ hội cuối cùng cho ông Chu.

Nhiều người là như vậy, vì không biết chân trọng những gì đang có, đã phản bội lại cuộc hôn nhân, tuy nhiên muốn làm lại từ đầu, cầu xin tha thứ là điều không hề dễ dàng.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới