NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tâm sự của một người đàn ông: Vợ đã cứu vãn cuộc hôn nhân 20 năm sau khi phát hiện ra món quà tôi dành cho người tình

Chủ nhật, 23/04/2023 10:19

Vợ là một người phụ nữ rất tốt, ngày nào tôi đi làm về cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ tôi.

Không ít người đàn ông sau khi kết hôn một thời gian muốn tìm kiếm sự mới mẻ bên ngoài nên dẫn đến việc lựa dối vợ mình. Trong số những người đàn ông phản bội gia đình, tôi thừa nhận mình đã sai nhưng vẫn còn chút may mắn nhờ chính là nhờ vợ.

Chuyện là tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân sau hơn 20 năm kết hôn. Vợ là một người phụ nữ rất tốt, ngày nào tôi đi làm về cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ tôi. Ăn xong tôi đi tắm, còn vợ sẽ dọn dẹp và chuẩn bị là lượt quần áo cho tôi sáng mai đi làm.

Cô ấy ân cần, chu đáo với tôi. 2 năm đầu lấy nhau tôi thấy rất hạnh phúc nhưng lâu dần như vậy tôi sẽ thấy nhàm chán. Vợ tôi đảm việc nhà giỏi, mỗi khi tôi đề xuất đi du lịch hoặc ăn nhà hàng bên ngoài, cô ấy đều từ chối bảo sợ tốn kém, lãng phí tiền bạc. Dường như cô ấy không có đam mê, sở thích gì. Những điều này khiến tôi cảm thấy mất hứng thú.

Tình cờ tôi gặp L. Em là một người con gái trẻ trung, biết làm nũng và hay đòi hỏi tôi mua thứ này thứ kia. Tôi là người làm ra kinh tế trong nhà nên tôi thoải mái chi tiêu và chiều lòng người tình. Mối quan hệ này kéo dài hơn 2 năm thì tôi nảy sinh ý định ly hôn với vợ.

Một lần vào dịp lễ tình nhân, tôi lặng lẽ mua cho người tình một chiếc vòng tay quý giá, trang trí tinh xảo và đẹp đẽ. Vì muốn tạo bất ngờ nên món quà này tôi đã cất giấu rất kĩ trong túi áo vest cũ rồi treo trong tủ quần áo. Tôi tính hôm sau có cơ hội gặp người tình sẽ tặng cho cô ấy.

Nhưng thật tình cờ vợ thấy tôi lâu không mặc chiếc áo vest đó, treo cũng bụi bẩn nên lấy ra đi giặt. Thế là vợ phát hiện tôi đã mua một chiếc vòng tay, lúc đó tôi choáng váng, cứ tưởng vợ sẽ tìm manh mối và sẽ tra hỏi, nhưng không. Vợ bỗng thể hiện sự cảm động trong nước mắt rồi nói lời cảm ơn tôi đã chuẩn bị quà tặng cho cô ấy: "Em cảm ơn anh đã tạo sự bất ngờ cho em, em rất thích món quà này. Nhưng anh đừng lãng phí tiền, bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, dù thế nào thì em vẫn yêu anh như ngày đầu".

Thấy vợ thật thà như vậy, tôi thấy áy náy lắm. Nghĩ lại một thời gian dài tôi đã bỏ bê vợ, chưa từng mua cho cô ấy cái gì, một lời quan tâm cũng không trong khi vợ đối xử chu toàn với tôi kể từ ngày cưới.

Sau khi ăn năn hối cải, tôi đã cắt đứt liên lạc với người tình và quay về với gia đình, cùng vợ sống một cuộc sống êm ấm. Đúng là nhiều năm trôi qua, có nhiều chuyện đã xảy ra, có những lúc tôi gần như đánh mất hạnh phúc của mình nhưng đã kịp quay đầu chính nhờ sự hiền dịu và tình yêu thương, bao dung của vợ.

Mimi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)