NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Thản nhiên để cô trợ lý nói những lời tình tứ sau đó tôi phải 'sôi máu' trước thái độ kỳ lạ của vợ

Thứ bảy, 27/05/2017 08:03

Tôi thường xuyên nói chuyện, liếc mắt đưa tình với Thương trước mặt vợ.

Tôi lấy Ngân không phải là cô ấy có bố làm Giám đốc, tương lai xán lạn mà tôi yêu cô ấy thực sự từ tận đáy lòng. Sau khi cưới vợ tôi tự lập công ty riêng, ban đầu tôi cũng có vay mượn bố mẹ vợ một ít vốn nhưng sau khi làm ăn có lãi tôi cũng đã trả lại hết. Nhờ có sự chăm chỉ làm ăn mà công ty của hai vợ chồng tôi ngày càng phát đạt.

Ban ngày hai vợ chồng đến công ty, các con đi học, tối đến gia đình tôi sum vầy bên nhau với những tiếng cười của con trẻ mà lòng tôi thấy hạnh phúc biết bao và tôi cũng chẳng cần gì hơn ngoài gia đình ấm áp như thế này.

Do công ty đang được mở rộng nên vợ chồng tôi quyết định tuyển thêm người trợ giúp tôi trong vấn đề nội bộ để tôi có thời gian đi mở rộng ngoại giao. Vừa thông báo tuyển đã có mấy chục hồ sơ đến nộp, trong số đó vợ tôi chọn được một cô gái nhanh nhẹn và có chút nhan sắc để bộ mặt công ty thêm đẹp hơn.

Cô trợ lý liên tục tấn công tôi, khi thì rủ sếp đi ăn cơm lúc thì đi uống cà phê như thể không có mặt vợ tôi ở đấy vậy (Ảnh minh họa)

Chẳng hiểu tôi có đẹp trai không mà cô trợ lý mới tên Thương vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng quắc lên nhìn không chớp mắt, chẳng hiểu tại cô ta bị điếc hay choáng ngợp trước vẻ đẹp trai phong độ của sếp mà tôi phải nhắc lại câu hỏi 3 lần mới nghe thấy. Nhiều ngày sau đó cô ta liên tục tấn công tôi, khi thì rủ sếp đi ăn cơm lúc thì đi uống cà phê như thể không có mặt vợ tôi ở đấy vậy và tất nhiên tôi đưa ra đủ mọi lý do để từ chối nhưng tôi cũng phải đồng ý khi bị Thương kích vài câu:

- Anh sợ vợ à? Cũng đúng thôi, nhà vợ giàu có vậy anh mà léng phéng với con nào chắc cả nhà vợ đuổi ra đường có ngày.

- Em ăn nói với sếp của mình cho đàng hoàng nhé, còn cái công ty này là do một tay tôi dựng lên chứ chẳng liên quan gì đến nhà vợ như em và mọi người nghĩ.

- Ai tin được, em thấy anh có vẻ sợ chị lắm nên không dám đi chơi với em.

- Tôi mà sợ à, đi thì đi.

Thế là tối đấy chúng tôi đi ăn rồi uống cà phê đến khuya mới về. Tưởng về đến nhà vợ sẽ ghen lồng ghen lộn vậy mà cô ấy tỉnh bơ không nói gì khiến tôi thấy nghi ngờ, chẳng nhẽ vợ thích tôi ngoại tình để cho cô ấy rảnh chân đi với thằng khác ư? Tự nhiên trong đầu tôi bắt đầu nghi ngờ sự im lặng bất thường của vợ, đã vậy tôi sẽ chơi hết mình xem vợ sẽ làm gì.

Vừa bước chân đến công ty Thương hớn hở chào mỗi tôi mà không chào vợ tôi, liếc mắt nhìn thái độ của vợ thì cô ấy không hề biểu hiện sự tức giận trên khuôn mặt thậm chí còn cười tươi khiến tôi ngạc nhiên hết mức. Vừa đi vào phòng Thương vô tư khoác tay tôi mặc cho vợ tôi đang đi ngay sau đó và tôi cũng cứ để vậy xem vợ có phản ứng gì không, vậy mà chờ mãi chẳng thấy cô ấy đánh ghen hay chửi mắng, tôi thầm nghĩ hay là vợ không còn yêu mình nữa. Đã lâu rồi hai vợ chồng không nói chuyện tình cảm, ngày đi làm tối về mệt hai đứa toàn quay lưng vào nhau. Đã vậy lần này tôi sẽ phải dạy cho vợ biết là phụ nữ đừng có khô khan cứng nhắc quá.

Tôi thường xuyên nói chuyện liếc mắt đưa tình với Thương trước mặt vợ tôi. Thậm chí có lần Thương đang đứng chờ xin chữ ký của tôi, thấy vợ chuẩn bị vào tôi vội kéo Thương lại gần bên ghế, cô trợ lý cũng tranh thủ áp sát vào người tôi, dù rất khó chịu nhưng đâm lao phải theo lao nên tôi để mặc vậy, khi vợ tôi nhìn thấy cô ấy chỉ cười đá một câu:

- Em đang làm phiền không gian yên tĩnh của hai người à?

Nói rồi cô ấy đi ngay mặc cho tôi gọi với lại, vợ đi rồi tôi vội đẩy Thương ra còn cô ấy lại vội hôn chụp vào má tôi một cái khiến tôi phát hoảng.

Buổi tối nào Thương cũng gọi điện nói chuyện với tôi, thấy vợ vẫn vui vẻ tỏ ra không có chút ghen tuông nào làm cho tôi càng muốn chọc tức và sẵn sàng đón nhận bất cứ cuộc gọi điện thoại nào của cô trợ lý. Mà dường như mối quan hệ tay ba này diễn ra đã gần hai tháng rồi tôi cũng mệt mỏi lắm nên quyết định đi đến bước cuối cùng.

(Ảnh minh họa)

Hôm ấy nhân lúc các con đi về ngoại chỉ có mình vợ tôi ở nhà làm hợp đồng, tôi gọi cô trợ lý đến để ăn cơm. Thấy khách đến vợ tôi đón tiếp rất nhiệt tình lại còn đích thân đi chợ để dành thời gian trống cho hai chúng tôi ở riêng với nhau. Thấy vợ tôi đi ra khỏi nhà cô trợ lý vội đến ôm tôi rối rít nói:

- Chị ấy ở nhà mà anh vẫn dám gọi em tới chứng tỏ anh rất nhớ và yêu em, đàn ông mà thấy gái trẻ ai mà chẳng thích, còn chị ấy vừa già vừa xấu cần phải thanh lý gấp anh ạ.

Vừa nói cô ta vừa cởi quần áo ngay trước mặt tôi khiến tôi sợ hết hồn. Tôi vội bảo:

- Vợ anh sắp về rồi đấy em mặc vào đi cởi ở đây không tiện đâu.

Chưa nói hết câu vợ tôi đã đi chợ về khiến tôi giật mình:

- Sao em đi nhanh vậy?

- Em quên ví với điện thoại

Nói rồi em cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm bấm cái gì đó và thốt lên:

- Nhìn thân hình không mặc quần áo của cô cũng bắt mắt như gái gọi đấy nhỉ, cái này mà đưa cho bố mẹ cô nhìn chắc ông bà uất mà chết mất.

Thương tròn mắt lại giật ngay chiếc máy trên tay vợ tôi xem một chút rồi ném xuống nền nhà và hét lên:

- Cô thật bỉ ổi, đê tiện dám quay lén tôi à, còn anh cố tình gọi em đến để giăng bẫy làm trò đùa cho hai vợ chồng sao, thảo nào tôi cứ thắc mắc tại sao có vợ ở nhà mà anh vẫn gọi tôi đến chơi được chứ.

Nói rồi Thương ôm mặt khóc chạy thẳng ra ngoài cửa không dám quay mặt lại, còn vợ tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại im lặng không nói gì, sự im lặng của vợ khiến tôi khó hiểu quá:

- Sao em không nói gì mà cứ bỏ đi vậy?

- Thì có gì để nói, em biết anh vẫn yêu em chỉ lấy cô ta ra để thử tình yêu và lòng chung thủy của vợ thôi, em nói đúng không?

- Đúng là vợ của anh có con mắt tinh tường quá, đã đọc được hết ý nghĩ của anh. Anh chịu thua, chắc lần sau phải là việc thật làm thật thì vợ mới nổi cơn ghen được.

- Lần này em đã đau đầu lắm rồi anh còn muốn lần sau sao, nếu xảy ra nữa em cho anh đi luôn với gái đấy.

Nghe vợ nói tôi chỉ biết ôm vợ mà hạnh phúc khi có được người bạn đời hiểu và tôn trọng mình.

>> Chỉ với một phép thử, anh phát hiện ra bản chất thật đằng sau vỏ bọc giản dị, chân thành của cô

VA (Theo Giadinhvietnam.com)