NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tháng nào cũng đưa vợ 20 triệu, đến khi bị mất việc tôi mới giật mình khi cô ấy tiết lộ chi tiết gây sốc óc

Thứ tư, 06/01/2021 06:37

Cho đến khi tôi bị mất việc, suốt ngày vợ cho ăn đậu phụ với rau luộc, thỉnh thoảng mới cho ăn thịt, thế mà mới ngửi thấy mùi thôi đã phải nhường cho các con.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm nay, hai đứa con của tôi đang học mẫu giáo. Vợ tôi bán hàng ở siêu thị, mỗi tháng thu nhập khoảng gần 10 triệu đồng. Còn tôi làm trong công ty nước ngoài, lương tháng hơn 30 triệu đồng.

Tháng nào tôi cũng đưa vợ 20 triệu, số tiền còn lại tôi để đi giao lưu với bạn bè. Vợ tôi ăn mặc giản dị, việc ăn uống hàng ngày của gia đình cũng toàn món bình thường không tiêu tốn tiền lắm. Nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào cách giữ tiền của vợ và chưa bao giờ hỏi cô ấy chi tiêu tiền vào những việc gì.

Cho đến khi tôi bị mất việc, suốt ngày vợ cho ăn đậu phụ với rau luộc, thỉnh thoảng mới cho ăn thịt, thế mà mới ngửi thấy mùi thôi đã phải nhường cho các con.

Tôi nói với vợ rằng nếu hết tiền thì có thể rút tiết kiệm ra để mua đồ ăn. Bất ngờ cô ấy nói làm gì có tiền tiết kiệm, từ trước đến nay tiền tôi đưa tháng nào xào hết tháng đó.

Quá sốc với câu nói của vợ, không hiểu cô ấy chi tiêu kiểu gì mà hết được tiền lương của hai người gộp vào. Thấy tôi vẫn còn thắc mắc vợ liệt kê ra từng khoản nào tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước, con ốm, tiền học,… đủ thứ tiền khiến tôi đau hết cả đầu.

Tôi không tin những gì vợ nói nên hỏi thẳng: “Tháng trước bố vợ ốm nặng, nhà vợ cần gấp khoản tiền 100 triệu đồng, các anh chị thì nghèo, sao có thể xoay tiền chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Liệu vợ có mang hết tiền nhà để chữa bệnh cho bố không đấy?”.

Ảnh minh họa

Chưa dứt lời vợ đã ôm mặt khóc nói là bố bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, con gái đã không có tiền biếu rồi mà giờ lại mang tiếng là lấy trộm tiền của chồng đi cho bố.

Nhìn thấy vợ khóc tôi rối rít xin lỗi vì đã nghi ngờ, thấy thái độ của tôi thành thật cô ấy mới ngừng khóc.

Hôm sau ngồi uống cà phê với cậu bạn đồng nghiệp, chúng tôi nói về việc chi tiêu trong gia đình. Tôi thật sự sốc khi cậu ấy tiết lộ là hiện đang có một quyển sổ tiết kiệm 500 triệu đồng. Trong khi vợ cậu ta ở nhà nội trợ, mỗi tháng cậu ấy đưa về cho vợ 25 triệu đồng. Nghe nói vợ chồng cậu ấy lấy nhau cũng 10 năm rồi.

Sau khi cân nhắc chi tiêu của hai bà vợ, tôi nghi ngờ vợ mình đã chuyển tiền về cho nhà ngoại chứ không thể có chuyện tiêu hết số tiền lớn thế được. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để vợ chịu nói thật số tiền đã chuyển về nhà ngoại là bao nhiêu đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới