Về thu nhập em hơn tôi rất nhiều, bằng chứng là tôi đang phải thuê phòng trọ thì em đã mua được căn hộ chung cư từ 5 năm trước. Yêu em không phải vì tiền, tôi yêu bởi vẻ hiền lành và sự giỏi giang của em.
Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì xảy ra chuyện đau lòng. Thấy trong người có nhiều biểu hiện khó chịu, ngứa ngáy phần bộ phận sinh dục tôi quyết định đi khám. Cầm tờ xét nghiệm trên tay tôi kinh hoàng khi biết mình mắc bệnh sùi mào gà, một bệnh tế nhị và khó chữa.
Người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc đó là người yêu. Là người đàn ông đàng hoàng đứng đắn, không quan hệ ai khác ngoài người thương. Suốt dọc đường về tôi đặt rất nhiều câu hỏi về người mình sắp lấy làm vợ.
Từ bệnh viện trở về, tôi đến thẳng nhà hàng của người yêu để hỏi rõ mọi chuyện. Khi bình tĩnh trở lại tôi gặng hỏi:
- Chúng mình sắp cưới nhau rồi, em có chuyện gì bí mật cần nói thì nói đi kẻo cưới nhau rồi anh phát hiện ra thì không ổn đâu.
- Anh chỉ có đa nghi, từ trước đến nay em trải qua có 3 mối tình trong đó có anh. 2 người đàn ông kia chỉ là lướt qua chứ đâu được mặn mà sâu đậm như chồng yêu.
(Ảnh minh họa)
Thấy em cứ vòng vo không chịu nói, buộc tôi phải đưa tờ xét nghiệm bệnh tình của mình. Đến lúc này người yêu mới sụt sịt khóc:
- Em yêu anh nhiều lắm, thực sự không muốn mất anh đâu. Chỉ vì hoàn cảnh quá o ép khiến em đã phản bội anh một lần. Cách đây 2 tháng người đàn ông đã tặng cho em nhà hàng này có qua chơi và ép em phải quan hệ với hắn một lần để trả ơn.
Em nghĩ chỉ một lần sẽ không bị anh phát hiện ra và sẽ chẳng mất mát cái gì nên đã chấp nhận qua đêm với hắn. Nào ngờ tuần trước em phát hiện mình đã mắc căn bệnh sùi mào gà. Qúa xấu hổ nên em không dám nói cho anh biết, với lại chúng mình thường xuyên dùng bao cao su anh sẽ không việc gì.
Nào ngờ em đã gây ra tai họa cho cả hai chúng ta. Em đúng là đứa con gái chẳng ra gì, chỉ biết nói lời xin lỗi và để anh tự định đoạt mối tình của hai ta.
- Em đúng là con điếm không hơn, hãy cút đi theo hắn ta đi, đây không cần một người con gái dễ dàng lên giường với người đàn ông khác đến thế.
Tức giận hất văng cốc nước trên bàn xuống đất rồi đứng dậy ra về. Một người con gái hiền lành là thế yêu tôi đến vậy mà lại phản bội, bây giờ tôi biết tin vào ai đây?