NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Thấy vợ hờ hững, người chồng lén đặt camera theo dõi trong phòng ngủ nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến anh không thể bình tĩnh

Thứ sáu, 29/01/2021 15:18

Một số nghiên cứu nói rằng giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân là hai hoặc ba năm sau khi có con, tại sao lại như vậy?

Điều quan trọng nhất để các cặp đôi hòa hợp là sự tin tưởng. Mặc dù lòng tin là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng một khi vết nứt xuất hiện, nó giống như một khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Nhiều người đàn ông phàn nàn rằng vợ mình sau khi sinh con sẽ thay đổi, tính tình lạnh nhạt hơn, không thích dọn dẹp, lúc nào cũng đầy những lời than phiền, cáu gắt.

Phát hiện vợ hờ hững với mình, người chồng lén đặt camera theo dõi trong phòng ngủ.

Cả hai vợ chồng Trần Hiểu (ở Trung Quốc) đều có công việc tốt. Nhưng kể từ khi sinh con trong năm, vợ anh nghỉ việc và tập trung chăm sóc con ở nhà. Dù mẹ có giúp đỡ, và nói sẽ thuê bảo mẫu chăm con, nhưng vợ của Trần Hiểu lại bày tỏ không yên tâm, biết nghỉ việc sẽ làm giảm thu nhập của gia đình, nhưng vẫn chọn cách ở nhà. Trong khi Trần Hiểu thường xuyên phải đi công tác, vì vậy hầu hết thời gian vợ của anh ở nhà để chăm con.

Nhưng Trần Hiểu cũng dần phát hiện ra vợ mình càng ngày càng thích than phiền, dù ở nhà chăm sóc con cái, không phải làm nhiều việc, nhưng lúc nào cũng bơ phờ, uể oải. Thậm chí cô ngày càng thờ ơ với anh. Mỗi lần về nhà, Trần Hiểu thấy vợ bơ phờ, kiệt sức, anh cảm thấy có chuyện không ổn, vì vậy nên đã bí mật đặt camera theo dõi trong phòng ngủ, vừa tranh thủ đi công tác vừa lén xem tình hình ở nhà ra sao.

Khi lại đi công tác, Trần Hiểu nhanh chóng bật máy theo dõi, nhưng cảnh tượng mà anh không ngờ tới khiến bản thân không thể bình tĩnh được.

Đã hơn 23 giờ đêm, Trần Hiểu thấy vợ mệt quá nằm không mở mắt ra được. Nhưng con trai vẫn rất hào hứng chơi trên giường, chắc là ban ngày ngủ nhiều nên cậu bé cứ chọc phá mẹ và chơi một mình. Không chỉ vậy, cậu bé bò lên người, một lúc sau kéo tóc, ngoáy mũi, vành mắt, đạp vào đầu mẹ của mình. Bị con quậy phá giấc ngủ, Trần Hiểu vẫn thấy vợ nhẹ nhàng lau mắt lau mũi cho con. Cả đêm, cô dậy cho con trai ăn sữa ba lần, cứ cách nhau sau hai giờ. Tính ra, vợ anh ngủ khoảng hơn ba giờ mỗi đêm.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Hiểu nhất thời không bình tĩnh được, không ngờ dỗ con ngủ xong lại mệt như vậy. Anh hối hận vì đã nghi ngờ vợ, lại cảm thấy có lỗi khi vợ than phiền về việc chăm con chăm sóc con, nhưng bản thân không quan tâm chút nào.

Nhiều người nghĩ rằng việc chăm con rất dễ dàng, chỉ cần đưa con đi chơi. Thế nhưng, dù ở nhà không làm việc gì nặng nhọc mà chỉ cần dỗ dành con ngủ là một điều rất đau đầu. Có khi phải đến hai, ba tiếng đồng hồ mới dỗ được con ngủ. Có nhiều em bé quấy khóc, phải dỗ dành, ôm vào lòng mới chịu ngủ, huống chi nửa đêm thức giấc nhiều lần. Giấc ngủ là một điều vô cùng xa xỉ đối với các bà mẹ có con nhỏ. Sức khỏe của họ bị ảnh hưởng vì những thiếu ngủ, và giấc ngủ luôn chậm chờn không yên.

Vì vậy, trong vòng một năm sau khi sinh con, hầu hết các bà mẹ sẽ bị trầm cảm nhẹ hoặc nặng. Trên thực tế, triệu chứng này rất phổ biến, nếu nhiều người trong gia đình hoặc người chồng không quan tâm đúng mức sẽ dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới