NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Thấy vợ vào nhà nghỉ, chồng không lao vào mà chỉ nhắn 1 tin khiến vợ phải về quỳ rạp xin lỗi

Thứ năm, 21/12/2017 16:04

Nhìn thấy cảnh đó anh cũng đau đớn lắm chứ nhưng anh yêu chị nên cố giữ thể diện cho chị, chỉ nhắn một tin và hi vọng.

Không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn như bạn bè, hết cấp 2 anh đã phải đi làm phu hồ để phụ gia đình và nuôi 3 đứa em nhỏ ăn học. Bao nhiêu năm, làm việc chăm chỉ cũng có chút vốn kha khá nhưng con gái đến với anh đều thực dụng chẳng ai thương yêu anh thật lòng.

Rồi anh gặp chị, chị kém anh 3 tuổi đã qua một đời chồng và có 1 đứa con riêng. Chị là khách hàng của anh. Nói thẳng ra, anh đang thi công căn nhà cho chị.

Nhiều hôm thấy anh tẩn mẩn làm khuya rồi lót dạ tạm bằng ổ bánh mì khô, chị thương lắm. Từ đó chị hay quan tâm anh hơn, nấu đồ ngon cho anh, dần dà họ phát sinh tình cảm nhưng anh mặc cảm không dám tiến xa cho đến ngày chị chủ động.

- Anh làm chồng em nhé!

- Lấy anh em thiệt thòi lắm đấy

- Em cũng đã qua 1 đời chồng, cũng đâu dám đòi hỏi nhiều. Chỉ cần anh thương em không phản bội em là em vui rồi.

Ảnh minh họa.

Ngôi nhà hoàn thiện cũng là ngày họ về chung đôi. Thời gian đầu anh chị sống rất hạnh phúc, chị cũng nhanh chóng sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu. Nhưng sinh xong 3 tháng chị đã đi làm. Mọi việc nhà lại mình anh cáng đáng, chị cũng chưa bao giờ chê bai công việc của anh nên anh vẫn làm việc cũ.

Hôm đó, anh đang ở nhà trông con thì bạn anh gọi điện "tới đây nhanh đi, vợ mày đang ôm ấp lão nào trong quán cafe ấy". Anh vội vàng gửi con cho hàng xóm lao đến. Họ uống nước xong liền dắt díu nhau vào nhà nghỉ ngay đó.

Tận mắt chứng kiến vợ tay trong tay vào nhà nghỉ với tình nhân, anh đau đớn lắm nhưng chỉ bảo bạn "thôi tao về đây, con bé nhà tao đang khóc". Bạn anh cáu "sao không vào đánh tan xác cho chúng nó biết tay". Anh chỉ im lặng lắc đầu.

Về tới nhà, anh đón con, con bé hôm nay quấy hơn mọi hôm. Anh liền nhắn một tin cho vợ "Em đi nhà nghỉ xong thì về sớm nhé, con khát sữa nên khóc dữ lắm".

Chưa đầy 30 phút vợ anh có mặt tại nhà. Chị chưa kịp nói câu gì thì anh bảo "em tắm qua nước ấm rồi hãy cho con bú đừng để con ngửi mùi thuốc lá, tội con". Chị sững người, vội vàng làm theo lời anh.

Tối đó sau khi các con ngủ, chị quỳ gối xin lỗi anh, kể rằng bị tay sếp đó lợi dụng và hứa sẽ không tái phạm nữa. Ngay ngày hôm sau chị xin nghỉ việc, nếu không nhờ sự bao dung của anh, có lẽ chị lại đánh mất hạnh phúc thêm 1 lần nữa.

>> Đêm Noel người ta có đôi có cặp còn bố con tôi ra đường để quên đi hình ảnh vợ đang ở bên đàn ông khác

Theo Khoevadep.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới