NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Tỉnh ngộ khi thấy cậu con trai chuẩn bị thi đại học đem sách vở ra đốt

Thứ bảy, 28/05/2016 07:09

Khi nhìn thấy cảnh con trai chuẩn bị thi đại học đem sách vở ra đốt, tôi thực sự hối hận. Tôi giận bản thân mình đã làm một tấm gương xấu cho con.

Khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy vô cùng hối hận về những việc mình đã làm. Hy vọng, qua câu chuyện này các ông bố khác sẽ tránh được bi kịch mà tôi từng trải qua.

Tôi năm nay 42 tuổi, đang làm kinh doanh tự do còn vợ là thợ may. Chúng tôi có với nhau hai người con trai. Con trai lớn của tôi năm nay chuẩn bị thi đại học, còn con thứ hai mới đang học lớp 5.

Khi trong làng rộ lên việc chơi cờ bạc, lô đề tôi cũng bị quấn vào đó. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã. Những lúc như thế, tôi bỏ nhà đi mấy ngày liền rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Con trai lớn của tôi năm nay đang chuẩn bị thi đại học (Ảnh minh họa)

Để kiểm soát chồng, vợ thường cho con theo dõi "nhất cử nhất động" của tôi. Dù nhiều lần bị vợ "bắt sống" khi đang đánh bạc nhưng tôi vẫn lao vào con đường ấy.

Không hiểu vợ nhồi vào đầu các con tôi cái gì mà chúng rất căm ghét bố. Có lần, tôi tái mặt khi nghe con mình nói: "Con sẽ thi công an. Khi nào ra trường đi công tác thì người đầu tiên con bắt sẽ là bố".

Cách đây 1 tháng, tôi xuống trông nhà hộ để chị gái lên thành phố chăm con gái đẻ. Hôm đó, tôi liều lĩnh gọi những người bạn cờ bạc của mình sang nhà chị gái chơi. Ban đầu, tôi cũng chỉ định chơi giải trí nhưng về sau bị lún quá sâu. Máu lên, tôi còn vay nặng lãi để có thể gỡ lại. Khi bị những người khác "lột sạch" tôi mới mò về nhà.

Biết không thể giấu lâu khoản nợ mấy chục triệu này nên tôi đành cúi đầu nhận tội với vợ để tìm cách giải quyết. Nhưng khi đó, vợ tôi "nổi đóa" đòi ly hôn và chia tài sản ngay lập tức. Cô ấy ném vào mặt tôi chiếc nhẫn cưới và 8 triệu tiền mặt rồi tống cổ ra khỏi nhà.

Có tiền trong tay, tôi lại dùng tất cả "nướng" vào cờ bạc. Đến khi trắng tay, tôi đành mò về nhà vì không có nơi nào chứa chấp. Khi về đến nhà thì không chỉ vợ mà đứa con trai chuẩn bị thi đại học cũng nhìn bố bằng ánh mắt căm thù. Nó hùng hục chạy vào nhà đem tất cả tài liệu ôn thi, cặp sách... ra đốt. Nhưng rất may lúc đó tôi ngăn lại được. Thằng bé vừa khóc vừa nói: "Bố định sống như thế này mãi sao? Con không thi đại học nữa. Con sẽ học bố, đi đánh bạc xem có giàu được không?".

Vợ chồng tôi thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau vì chuyện tiền bạc (Ảnh minh họa)

Quả thật lúc nghe những lời nói đó mà một người làm bố như tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chỉ vì ham mê cờ bạc mà tôi đã thành tấm gương xấu cho con. Không dừng lại ở đó, con trai còn cứa tay tự tử ngay trước mặt tôi. Hôm đó, may mà vợ chồng tôi đưa con đi cấp cứu kịp nên vẫn giữ được tính mạng.

Sau tất cả mọi chuyện, tôi dần tỉnh ngộ. Tôi đã quỳ gối trước vợ và hai con và thề sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa. Dù biết là muộn, nhưng đây là cách tốt nhất để những chuyện tồi tệ vừa qua không lặp lại nữa.

>> Chàng trai bỏ thi đại học tháng kiếm nửa tỷ

Họa Bì (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới